Màn trình diễn tương phản của sao U23 ở vòng 5 V.League

Hà Phương |

Vòng đấu thứ 5 V.League 2018 chứng kiến những màn trình diễn trái ngược nhau của các tuyển thủ U23.

Nhiều người tỏa sáng

Trên sân Cần Thơ, đội bóng xứ Nghệ và đội bóng Tây Đô đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trong đó, 2 cầu thủ U23 của SLNA là những người gây ấn tượng mạnh nhất. Trong khi cựu tuyển thủ U23 khác Hồ Tấn Tài là người mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 với pha bắt vô lê đẹp mắt thì tuyển thủ U23 Phan Văn Đức tỏa sáng với 2 pha dứt điểm hiểm hóc thành bàn.

Màn trình diễn tương phản của sao U23 ở vòng 5 V.League - Ảnh 1.

Phan Văn Đức đã tỏa sáng giúp SLNA thoát thua ở vòng 5 V.League.

Còn trên sân Chi Lăng, các cầu thủ U23 của Hà Nội cũng đã góp phần quan trọng vào chiến thắng 4 sao của đội nhà trước SHB.Đà Nẵng. Duy Mạnh vừa trở lại sau chấn thương nhưng đã chơi chắc chắn ở vị trí trung vệ, hợp cùng các cầu thủ U23 khác như Văn Kiên, Văn Hậu tạo nên hàng phòng ngự chắc chắn, góp phần giữ sạch lưới nhà. 

Trong khi đó, tuyển thủ U23 Đức Huy trong lần đầu tiên được đá chính ở mùa giải năm nay đã quán xuyến tốt khu trung tuyến. Còn tuyển thủ U20 Hồ Minh Dĩ khi được tung vào sân trong hiệp 2 thậm chí còn tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng 4-0.

Một cầu thủ U23 khác cũng tỏa sáng ở vòng đấu này là tiền vệ Thanh Thảo (Bình Dương). Tiền vệ sinh năm 1995 này đã để lại dấu ấn với pha đi bóng từ cánh trái vào vòng cấm, phối hợp một chạm với đồng đội trước khi đặt lòng vào góc xa khung thành FLC Thanh Hóa san bằng tỷ số 2-2 cho đội bóng đất Thủ.

Sự thất vọng mang tên HAGL

Có mặt trên sân Thống Nhất để chứng kiến màn so tài giữa Sài Gòn FC và HAGL, HLV Park Hang-seo hẳn sẽ thất vọng về màn trình diễn của các cầu thủ U23 trong đội hình HAGL. 

Ngoại trừ Xuân Trường lóe sáng với cú sút phạt đẳng cấp gỡ hòa 1-1, các cầu thủ U23 khác của HAGL đều chơi dưới sức mình khiến cho đội nhà lúng túng như "gà mắc tóc" trước một Sài Gòn FC vốn đang bết bát khi chưa thắng được trận nào kể từ đầu giải. 

Màn trình diễn tương phản của sao U23 ở vòng 5 V.League - Ảnh 3.

Công Phượng vẫn đang thi đấu rất mờ nhạt.

Trong đó, gây thất vọng lớn nhất phải kể đến Công Phượng với lối chơi rườm rà, cá nhân, thường xuyên làm chậm nhịp độ tấn công của toàn đội và buộc HLV Dương Minh Ninh phải thay ra giữa chừng.

Vòng đấu này cũng là một kỷ niệm đáng quên của tuyển thủ U23 Hồ Tấn Tài khi ở đầu hiệp 2 trong một tình huống phòng ngự, hậu vệ của Bình Dương đã có pha đá phản lưới nhà mang về bàn thắng thứ 2 cho FLC Thanh Hóa.

HAGL đã công cùn, thủ kém trước Sài Gòn FC như thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại