Màn ly hôn thu hút 18 nghìn like của người vợ từng nhu nhược níu kéo, giờ mang bầu 6 tháng nhưng chỉ cần một đêm chồng không về đã lập tức ra "án tử"

RENA |

'Mình không bị chồng bạo hành về thể xác, nhưng là tình cảm. Kết hôn được hơn 3 tháng mình phát hiện chồng ngoại tình với bạn cũ. Khoảng thời gian đó thật sự ám ảnh', người phụ nữ kể.

Với hôn nhân thì cần phải có 2 người cùng xây đắp. Nếu như ai đó tỏ thái độ không cần, có cũng được không có chẳng sao thì cuộc hôn nhân đó khó tồn tại, khó hạnh phúc.

Nhiều người vợ quá sợ cảnh nuôi con một mình mà chịu đựng ông chồng vô tâm. Sau tất cả, những hi sinh của họ chẳng được thấu hiểu hay đền đáp đâu.

Một người phụ nữ đăng tải câu chuyện cuộc đời mình lên mạng xã hội và nhận về nhiều chú ý. Chuyện như sau:

"Mình đã quyết định ly hôn khi đang mang thai ở tháng thứ 6. Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, mình quyết định kết thúc cuộc hôn nhân khóc nhiều hơn cười và sẽ trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 27.

Chín tháng sống cùng nhau, chín tháng góp nhặt những tổn thương, thất vọng, bất lực, u uất đến nỗi từng mua thuốc ngủ liều nặng với ý định tự tử, mình quyết định sẽ chấm dứt mọi đau khổ từ ngày hôm nay.

Mình không bị chồng bạo hành về thể xác, nhưng là tình cảm. Kết hôn được hơn 3 tháng mình phát hiện chồng ngoại tình với bạn cũ. Khoảng thời gian đó thật sự ám ảnh.

Màn ly hôn thu hút 18 nghìn like của người vợ từng nhu nhược níu kéo, giờ mang bầu 6 tháng nhưng chỉ cần một đêm chồng không về đã lập tức ra án tử - Ảnh 1.

Ảnh chụp bài đăng.

Anh lạnh nhạt, cáu gắt với mình vô cớ, đi đêm về hôm có khi 2-3 ngày không về nhà. Nằm cạnh vợ mà vẫn nhắn tin với cô gái kia, mình thấy vừa nhắn tin vừa cười, liếc sang thấy tên facebook cô gái đó.

Nhưng mình chắc vừa bị ngu vừa bị nhu nhược. Mình nghi ngờ rồi lại nghĩ có thể là bạn cũ nói chuyện với nhau thôi.

À, đến đây thì mình tâm sự thêm, anh không bao giờ cho mình sờ vào điện thoại. Mật khẩu mình không được biết, các app trên điện thoại lại có thêm mật khẩu nữa nên mình không bao giờ biết được chồng liên lạc hay nói chuyện với ai.

Trên mạng xã hội cũng không bao giờ công khai ảnh vợ. Trước cũng có mấy lần mình đọc được tin nhắn thì cũng nhắn tin nói chuyện trên trời dưới biển, hỏi han quan tâm một em gái khác trong khi không quan tâm hỏi han vợ được nửa câu.

Mình tủi thân lắm chỉ biết gạt nước mắt thôi.

Đến một buổi trưa đi ăn cùng bạn bè, mình lấy điện thoại chụp ảnh cho anh và mọi người, khi xem ảnh mình mới vào messenger và đọc được tin nhắn của anh và cô gái đó.

Cả đời này mình cũng không quên được, người anh cưới về làm vợ thì anh xưng 'mày-tao' còn nhắn tin với người kia thì 'mình- anh'.

Sau khi phát hiện ra sự thật, mình suy sụp, khóc lóc gào thét giữa đường. Cảm giác ấy, khó thở, như dao cắt vào tim vậy. Tại sao anh lại phản nội mình? Tại sao cô gái kia biết rõ anh đã có vợ vẫn thích làm 'của lạ'?

Chị cũng có con gái, sau này chị sẽ dạy con sống tử tế thế nào? Ở cái thế kỷ có cả tỉ sự lựa chọn giúp chị thỏa mãn nhu cầu tình tiền bản thân như vậy tại sao chị vẫn chọn xen vào hạnh phúc gia đình một người phụ nữ khác?

Nhưng cuối cùng mình vẫn không làm được gì ngoài ngược đãi bản thân. Anh nói đã kết thúc mọi chuyện và không cho phép mình làm gì liên lụy đến chị gái kia:

'Cô có đánh ghen với nó được không, hay lại bị nó đánh lại?'.

Cả đời này mình cũng không quên được cảm giác bất lực đó. Có lẽ thật sự như vậy. Từ nhỏ mình chỉ biết cắm đầu vào sách vở, 27 năm còn không biết cãi nhau nói gì là đánh ghen? Lại còn đánh ghen một người như vậy?

Sau đó có vẻ như họ chấm dứt thật. Cô gái kia cũng nhanh chóng công khai chuyện tình cảm với người mới, ngay hôm mình phát hiện ra mọi chuyện.

Cuộc đời này là vậy, những người gây ra tổn thương cho người khác hôm nay, mai đã lại vui vẻ với cuộc sống mới.

Nhưng bản thân mình, người tổn thương mất mát nhiều nhất đến ngày hôm nay, nửa năm trời không ngày nào không nghĩ đến không đau lòng. Phụ nữ có thể tha thứ và yêu thêm một lần nữa, nhưng quên thì không- bao- giờ.

Đến ngày hôm qua, sau nửa năm, anh lại đi qua đêm không về. Mình gọi suốt 2 tiếng đồng hồ. Bầu bí mà không ngày nào là nước mắt không rơi.

Màn ly hôn thu hút 18 nghìn like của người vợ từng nhu nhược níu kéo, giờ mang bầu 6 tháng nhưng chỉ cần một đêm chồng không về đã lập tức ra án tử - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mình thương con lắm, thấy có lỗi với con vì mẹ khóc lóc tinh thần bất ổn như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Rồi mình cũng thương bản thân mình nữa. Vì nhu nhược mà mãi sống trong nghi ngờ, tổn thương.

Rồi mình thương bố mẹ hai bên, mong các con hạnh phúc vui vẻ mà cũng không được như ý.

Mình đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Mình khóc nhưng không gào thét đấm vào lồng ngực nữa. Vì mình biết mình phải làm gì rồi.

Mình phải trở thành một người mẹ đơn thân thật kiên cường. Mình nhất định sẽ làm một mẹ đơn thân tử tế.

Gửi con trai, mẹ không hứa có thể cho con những điều kiện tốt nhất như những bạn có đủ cả cha lẫn mẹ.

Nhưng mẹ chắc chắn sẽ yêu thương con thay phần của cha, sẽ dạy dỗ con thành một người đàn ông biết tôn trọng và yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình".

Những dòng tâm sự của người phụ nữ này đã khiến dân mạng phải suy nghĩ. Đối với cuộc hôn nhân của cô, có lẽ chẳng thể cứu vãn được nữa khi người chồng thờ ơ, không quan tâm đến vợ, có tình nhân dù chỉ mới kết hôn có vài tháng.

Quyết định ly hôn có lẽ chính xác nhất trong trường hợp này. Người phụ nữ đã rất mạnh mẽ khi làm được điều ấy. Với một cuộc hôn nhân đã "hết hạn" và gây tổn hại thì có lẽ, chuyện ra đi, bắt đầu một cuộc sống mới là lựa chọn đúng đắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại