Man City sẽ vô địch, nhưng Man United phải chiến thắng vì chính mình

Anh An |

Có một thực tế là Man City sẽ vô địch Premier League. Nhưng nếu Man United muốn có thay đổi trong năm 2018, họ sẽ phải chiến thắng cho chính mình.

Man United vẫn thay đổi, chỉ là City quá hay

Với một phút thiếu tập trung ở trận đấu với Leicester, Man United để tuột mất chiến thắng và khoảng cách với Man City bị nới rộng thành 13 điểm. Nhưng ngay cả khi Man United có thắng trận đấu đó, khoảng cách của họ với Man City vẫn là 11 điểm. Rất dài, và rất xa để có thể bắt kịp.

Juan Mata, một trong những cầu thủ Man United sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng Sáu tới (CLB đã có ý định gia hạn), đã ghi 2 bàn thắng tuyệt vời trước nhà vô địch Premier League 2016.

Từ tháng 11 trở về trước, Mata không có nổi một kiến tạo hay bàn thắng nào. Nhưng từ tháng 12 này, anh đã có 3 kiến tạo và 2 bàn thắng. Nhiều hơn so với kì vọng. Thực tế cũng chứng minh Mata đang chơi cực tốt. Anh chỉ là một trong rất nhiều cầu thủ đang nỗ lực cống hiến cho Man United.

Man City sẽ vô địch, nhưng Man United phải chiến thắng vì chính mình - Ảnh 1.

Juan Mata đang có phong độ cực tốt.

Trước Leicester, Man United cũng tạo ra nhiều cơ hội, với sự cơ động và đột biến từ Romelo Lukaku và Jesse Lingard. Đó là tín hiệu khả quan và nó cho thấy Man United vẫn đang chuyển động, chứ không chững lại như nhiều người đánh giá.

Một nửa chặng đường Premier League đã trôi qua. Man United thắng 14 trong 19 trận ở Premier League. Con số này thậm chí còn ấn tượng hơn những mùa bóng mà họ trở thành nhà vô địch vào cuối mùa giải. Thế nên, không thể nói Man United chơi tồi, tất cả chỉ bởi Man City quá hay.

Trận đấu với Leicester cũng là lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 4 ngày, họ để thủng lưới vào những phút bù giờ (trận trước thua 1-2 trước Bristol ở cúp Liên đoàn). Ở Champions League, họ cũng thua 1 bàn ở những phút cuối trước Basel và theo Mourinho giải thích thì thua trong quãng thời gian đó là quá khó để cho Man United phản ứng lại.

Man City sẽ vô địch, nhưng Man United phải chiến thắng vì chính mình - Ảnh 2.

Những bàn thua muộn đang hành hạ đội bóng của Mourinho.

Nếu bỏ qua tỷ số, trận đấu trước Leicester vẫn mang đầy tính giải trí, nó khác hẳn với cách mà Man United thua 3-5 ở trận đấu thuộc mùa 2013/14 dưới thời David Moyes. Tính giải trí ở trận này thể hiện qua cái cách fan Man United tiếc nuối vì những cơ hội bị bỏ lỡ và nhói đau khi họ bị thủng lưới vào phút bù giờ.

Man United của Mourinho đã chơi những trận đấu đầy tính giải trí ở mùa giải năm nay. Trước Leicester là Newcastle, là Arsenal và Watford. Nó khác hẳn cách mà họ đã chơi dưới triều đại của Louis van Gaal, vô hồn và thiếu đi những cảm xúc đích thực.

Hãy cứ tin vào Mourinho

Bốn năm rưỡi kể từ ngày Sir Alex Ferguson về hưu, Man United mới phần nào thể hiện được cá tính và vị thế của họ. Những tín hiệu tích cực của Man United ở mùa này là gì? Nhận số bàn thua ít nhất dù luôn phải vật lộn với những chấn thương của hàng thủ.

Man City sẽ vô địch, nhưng Man United phải chiến thắng vì chính mình - Ảnh 3.

Chấn thương khiến hàng thủ Man United tan nát.

Một đội bóng hay nhất đang được xây dựng từ sự ổn định của các trung vệ. Trớ trêu cho Mourinho là không trung vệ nào của Man United đá quá 15 trận từ đầu mùa.

Phil Jones chơi tốt từ đầu mùa nhưng đến giai đoạn quan trọng, anh dính chấn thương. Eric Bailly nghỉ dài hạn vì lý do tương tự. Luke Shaw, hậu vệ đắt giá được mua từ năm 2014, mới chỉ đá chính 1 trận ở Premier League. Bởi vậy, lần cuối cùng Man United giữ sạch lưới trên sân khách là trận hòa 0-0 với Liverpool hồi tháng Mười.

Hàng công của Man United vẫn dựa quá nhiều vào Lukaku và khi cầu thủ người Bỉ không nổ súng, họ khô hạn bàn thắng. Hàng tiền vệ có những vấn đề, dù Nemanja Matic vẫn là một bản hợp đồng hoàn hảo.

Man City sẽ vô địch, nhưng Man United phải chiến thắng vì chính mình - Ảnh 4.

Quỷ đỏ đang quá phụ thuộc vào phong độ của Lukaku.

Ở tuyến giữa của Man United, Paul Pogba là một cầu thủ giỏi, nhưng phải học cách để trưởng thành, học cách để kiên nhẫn và ít thể hiện cảm xúc hơn. Pogba phải chơi thứ bóng đá chín chắn, đầu óc hơn là thực hiện những cú dứt điểm, hành động kiểu tự phát. Man United cần một tập thể có tổ chức, biết hỗ trợ cho nhau. Đó là điều họ đang thiếu.

Dù đã tiêu khá nhiều tiền từ khi Mourinho tới, đội Man United này vẫn chưa phải là hay nhất như kì vọng.

Man United còn 2 trận nữa để kết thúc năm 2017, vốn không phải là 1 năm tồi tệ, sau khi đã có 3 danh hiệu ở mùa bóng trước. Họ gặp Burnley trong ngày Boxing Day trước khi đối đầu Southampton. Cả hai đội bóng này đều đang chơi khá tốt và sẽ là thách thức cho Man United nếu như họ quyết tâm giành trọn vẹn 6 điểm ở hai trận chiến này.

Man City sẽ vô địch, nhưng Man United phải chiến thắng vì chính mình - Ảnh 5.

Pogba vẫn chưa thể tìm nổi "con đường sáng" để đặt sức ảnh hưởng lên lối chơi của Man United.

Tất nhiên, ngay cả khi giành chiến thắng, Man United cũng khó thay đổi được thực tế là Man City sẽ vô địch mùa bóng này. Nhưng nó sẽ là tín hiệu đáng mừng để họ bước vào năm 2018. Man United còn FA Cup, còn Champions League và đó là hai sân chơi để hy vọng, nhất là khi Mourinho rất giỏi ở những thể thức đá loại trực tiếp.

Điều quan trọng hơn cả là Mourinho luôn thể hiện được cá tính dù lúc này vẫn chưa đưa Man United trở lại với đẳng cấp như thời Sir Alex. Từ rất lâu, Mourinho luôn bị đem ra so sánh với Pep Guardiola. Ở Manchester, ông có thể không được tất cả yêu mến, nhưng xứng đáng được tôn trọng.

Với Mourinho, vẫn còn rất nhiều fan Quỷ đỏ dám đặt niềm tin vào đội bóng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại