*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không cam tâm bị đô hộ, xuyên suốt thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh nhằm giành lại độc lập, tự chủ.
Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân nhiều vùng, đánh tan quân Đường ở thành Tống Bình. Năm 722, nhà Đường lại cử 10 vạn quân sang đánh.
Vì được dân sẵn lòng mến phục nên khi Phùng Hưng trương cờ dấy nghĩa mưu việc lớn, nhân dân theo về rất đông. Chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân lên tới vài vạn người.
Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe tiếng la hét, kêu cứu, tiếng súng nổ khi vụ việc xảy ra.
Đầu thế kỷ VIII, bằng tài thao lược, uy tín của mình, Mai Thúc Loan đã đoàn kết được nhân dân trên toàn cõi An Nam, thiết lập một liên minh quân sự khổng lồ, lên tới 40 vạn người.
Mặc dù lúc nhỏ phải chịu nhiều khổ cực và gánh chịu nhiều điều tiếng xấu nhưng Mai Thúc Loan vẫn sớm bộc lộ sự thông minh, sáng ý và sức khỏe tuyệt vời.
Khác với nhiều vị vua trong lịch sử Việt Nam chỉ xưng "vương", sau khi đánh bại quân đô hộ nhà Đường, Mai Thúc Loan xưng "đế", khẳng định vị thế nước Nam ngang hàng với Bắc quốc.
Trong lịch sử Việt Nam, nếu nói đến biệt tài giết hổ thì có lẽ không ai có thể sánh bằng Phùng Hưng, người anh hùng đất Đường Lâm, Ba Vì.
Tâm điểm