Mai Thỏ: Cái Tết bật khóc ở nhà chồng

Ngân An |

Nhớ mẹ đến quay quắt, những kỷ niệm cứ hiện về rõ mồn một khiến Mai Thỏ chẳng biết làm gì ngoài ngồi khóc.

Một thời gian, cái tên Mai Thỏ làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội và tin tức. Cô không chỉ làm mẫu ảnh mà còn rất có duyên với môn nghệ thuật thứ bảy và nghề MC.

Hai năm trở lại đây, sau khi lấy chồng, Mai Thỏ im hơi lặng tiếng đi nhiều. Giờ đây, người đẹp sống cuộc sống của một người phụ nữ đã có gia đình, của bà mẹ một con với rất nhiều trách nhiệm, nhất là trong những ngày lễ Tết.

Nhớ lại cái Tết đầu tiên sau khi lấy chồng, Mai Thỏ nói rằng, cô rất hay khóc, khóc vì nhớ mẹ đến quay quắt và vẫn chưa quen với cảm giác mới. Điều đáng nói là nhà cô và nhà chồng chỉ cách nhau một con phố.

Song, đó âu cũng là cảm xúc bình thường của nhưng cô dâu mới. Sang đến năm nay, dù vẫn còn nhớ mẹ nhiều nhưng Mai Thỏ không còn khóc nữa, cô tập trung cùng mẹ chồng sắm sửa để đón Tết.

Mai Thỏ: Cái Tết bật khóc ở nhà chồng - Ảnh 1.

Nhắc lại những kỷ niệm về Tết, Mai Thỏ kể: "Hồi chưa lấy chồng, khu nhà tôi ở mọi người hay nấu bánh chưng cùng nhau, tôi cùng mọi người thức suốt đêm ngồi canh, nướng khoai rồi trò chuyện. Vui lắm.

Mẹ tôi vốn cẩn thận và chăm chỉ nên cái gì bà cũng thích làm, từ bánh chưng, thịt bò khô rồi thịt đông. Thế nên, tôi cũng học được rất nhiều tuyệt chiêu từ mẹ để mang về nhà chồng.

Hai năm trước, tôi chỉ lo cho mình thôi rồi còn nhận được lì xì từ người lớn nữa nhưng bây giờ có gia đình, trách nhiệm của con cái phải sắm sửa cho hai bên nội ngoại, lì xì chắc chỉ được nhận ké với con (cười).

Năm nay tôi làm đến 29 Tết nên tranh thủ được lúc nào rảnh rỗi thì chuẩn bị lúc đó. Tết nhà tôi cũng không khác gì những nhà khác. Vấn đề kiêng khem đầu năm cũng xuề xòa lắm, chỉ nhớ còn nợ ai thì trả hết và không ăn mực đầu năm thôi".

Nhắc chuyện làm dâu, Mai Thỏ nói rằng cô khá may mắn khi gặp được mẹ chồng tâm lý và tình cảm. Ngày mới làm dâu, chưa quen với các công việc nhà chồng nên đôi khi cô cũng trễ nãi, những lần như thế Mai Thỏ cũng bị mẹ chồng mắng.

"Nhưng tính mẹ thương con, mắng xong rồi thôi", cô cười.

Hiện tại, cô đang làm công việc quản lý truyền thông cho mấy kênh truyền hình, thỉnh thoảng còn đóng phim và tham gia các hoạt động giải trí.

Công việc nhiều, lại thường xuyên đi công tác nên không có sự thông cảm, thấu hiểu cũng như sự giúp đỡ của gia đình chồng trong việc chăm sóc con cái, có lẽ cô chẳng thể hoàn thành tốt.

Theo lời Mai Thỏ, sang năm 2017, khi công việc quản lý đã vào guồng, cô sẽ quay trở lại nhiều hơn với làng giải trí.

Bởi, rất nhiều lần, Mai Thỏ dự định sẽ rút hẳn, không đóng phim cũng chẳng làm MC nữa nhưng chẳng được. Hễ cứ xa là lại thấy nhớ. Làm như mỗi khi đã vướng vào nghiệp này rồi, nghệ sĩ chẳng thể nào dứt ra được nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại