Mải tâng bốc Ronaldo, "phe Barca" quên bẵng Messi

Lupo |

Màn trình diễn của Ronaldo ấn tượng đến nỗi những người không ưa gì anh cũng phải thán phục.

"Không gì là không thể với Ronaldo", đó là dòng tiêu đề mà tờ AS sử dụng sau chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Wolfsburg.

Quả thực, hôm qua Ronaldo quá "bá đạo". Anh ghi 3 bàn theo 3 kiểu khác nhau: Đệm bóng cận thành, đánh đầu, sút phạt trực tiếp. CR7 chạy không ngừng nghỉ suốt trận đấu, khiến đối thủ rối loạn và làm đồng đội thêm hưng phấn.

Đến cả 2 tờ báo vốn được cho là "phe Barca" gồm Mundo Deportivo và Sport cũng phải dành những lời tâng bốc tới CR7. Họ đưa Ronaldo lên trang nhất và quên luôn rằng hôm nay Barca sẽ có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân của Atletico Madrid.


Ronaldo trên các trang báo TBN.

Ronaldo trên các trang báo TBN.

Không chỉ tại TBN, hình ảnh ngôi sao người BĐN còn tràn ngập trên các trang báo khắp châu Âu.

Tờ Bild của Đức hôm qua còn ủng hộ Wolfsburg hạ knock-out Ronaldo, tới hôm nay hoàn toàn tâm phục khẩu phục CR7.

Ở Italia, nơi chẳng còn thiết tha gì với cúp châu Âu mùa giải này, Ronaldo cũng hiện diện trên Gazzetta dello Sport.

Ronaldo ở khắp nơi!
Ronaldo ở khắp nơi!

Riêng báo chí nước Anh bị một phen xấu hổ. Hôm qua, từ Daily Mail cho tới Telegraph hay Mirror đều chỉ nhắc đến Van Gaal, Mourinho hay Ibra.

Đội bóng mang trọng trách gìn giữ danh dự cho Premier League là Man City chẳng hề được họ đoái hoài đến.

Báo Anh quay ngoắt 180 độ với Man City.
Báo Anh quay ngoắt 180 độ với Man City.

Nhưng giờ thì The Citizens bỗng nhiên trở thành "người hùng" và nhận vô số lời khen ngợi. Kevin De Bruyne tất nhiên là nhân vật chính với bàn thắng quyết định.

Ngoài ra, tờ The Sun cũng tranh thủ "chọc ngoáy" Real khi đưa tin Bale có thể rời Bernabeu ngay trong ngày vui của Kền kền trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại