Mai Phương qua đời, cả giới showbiz đau xót: Nhớ mãi nụ cười lành trên gương mặt thánh thiện của em!

Nguyễn Hương |

Mọi người đều đã có sự chuẩn bị cho ngày này nhưng không ai giấu được nỗi buồn và cả sự xót xa khi nghe tin Mai Phương qua đời ở tuổi 35.

Vậy là Mai Phương đã ra đi khi mới chạm vào tuổi 35, cái tuổi lẽ ra thanh xuân và đủ đầy nhất của đời người về cả tiền bạc, danh vọng cũng như tình cảm.

Trước đó, Mai Phương đã phải vào viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe xấu. Sau đó, gia đình đưa Mai Phương về và tối nay, tối ngày 28/3/2020, đồng nghiệp và khán giả nhận tin dữ. Mai Phương đi về nơi xa lắm!

Sự ra đi của Mai Phương không quá bất ngờ, bởi mọi người gần như đã có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi Mai Phương phải nhập viện trở lại vì ung thư di căn vào tim hồi tháng 9/2019 rồi cả những diễn biến xấu gần đây.

Thế nhưng, ai cũng chung một cảm giác vừa đau, vừa xót xa khi biết Mai Phương từ bỏ cõi tạm.

Mai Phương qua đời, cả giới showbiz đau xót: Nhớ mãi nụ cười lành trên gương mặt thánh thiện của em! - Ảnh 1.

Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi là người đầu tiên chia sẻ trên facebook về tin dữ này. Chị bày tỏ: "Biết là sẽ có ngày này nhưng chị không nghĩ là nhanh đến như vậy. Thôi thì bây giờ em không phải chịu đau đớn kéo dài như thời gian vừa qua nữa, ra đi nhẹ nhàng thanh thản.

Chị và mọi người luôn nhớ em và nhớ nụ cười tươi của em... Bao nhiêu khổ đau của trần thế, giờ chị nghĩ em đã được giải thoát rồi em gái à... Thương và nhớ em vô cùng".

Chuyên gia trang điểm Phi Phi, một người có khá nhiều gắn bó với Mai Phương cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Hôm nay, anh mới dám đăng hình em và viết cho em vài dòng như một lời chia tay.

Ngày anh vào thăm em mà lòng đau như cắt. Nhìn em gầy gò ngồi đó mà phải lo và quán xuyến bao nhiêu việc...trong khi thể xác bị hành hạ đau đớn.

Nhưng nghị lực của em quá mạnh mẽ. Có lẽ em đã giải quyết xong mọi việc rồi nên em mới chịu ra đi. Em đi thanh thản và bình an em nhé. Hết mệt, hết đau rồi. Mãi mãi nhớ em, em gái nhỏ xíu không bao giờ mập của anh".

Ca sĩ Pha Lê cũng bày tỏ tâm trạng buồn khi nghe tin dữ. Trên facebook cá nhân, Pha Lê viết: "Cuối cùng ngày đó cũng đến, chị ấy đã chính thức về với trời. Dù ai cũng biết rằng không thể hi vọng vào phép màu nhưng vẫn cứ cố để tin vì chị còn trẻ quá. Chị đi bình an, quá nhiều người thương chị, Phương ơi"!

Mai Phương qua đời, cả giới showbiz đau xót: Nhớ mãi nụ cười lành trên gương mặt thánh thiện của em! - Ảnh 3.

Bàn tay của Mai Phương những ngày cuối đời...

Cát Phượng cũng chia sẻ: "Dẫu biết đã là kiếp người khi sinh ra sẽ già nua, bệnh đau và chết đi. Đó là quy luật sinh lão bệnh tử, sự vô thường của một kiếp người. Vẫn biết là vậy nhưng vẫn đau trong lòng, nghẹn thắt con tim. Xem như kiếp làm người của em chỉ đến đây. Em ra đi thanh thản nhé!

Sẽ nhớ mãi nụ cười lành trên gương mặt thánh thiện của em. Nhớ mãi một cô bé tên Mai Phương luôn cười và chỉ biết cười cho dù có chuyện gì xảy đến với em đi nữa. Và chị biết, giữa nụ cười và nước mắt, em sẽ chọn nụ cười. Nguyện cầu linh hồn em về với cửa Phật. Chỉ biết lặng im nghe tim thắt lại".

Diễn viên Khả Như cũng không giấu được nỗi buồn khi nghe tin Mai Phương ra đi. Cô viết trên facebook: "Hết đau rồi! Không sao đâu phải không chị, khi mọi thứ nằm trong sự chuẩn bị.

Em nhớ hôm gặp lại chị sau bạo bệnh, chị khoẻ hơn tí và ngồi nói chuyện cùng chị Ốc. Hôm đó chúng ta cứ bật khóc nhưng trên môi vẫn cười vì hạnh phúc gặp lại!

Hôm nay, em tin chị nhẹ nhàng về với trời rồi, nụ cười luôn trên môi, phù hộ cho công chúa nhỏ sẽ ngoan hiền, mau lớn và thành công chị nha! Thanh thản nha Mai Phương"!

Nghệ sĩ Linh Tý cũng bày tỏ: "Thế là cơn đau quằn quại đã không còn dai dẳng đeo theo em nữa! Thế là tấm thân bé nhỏ của em đã làm tròn bổn phận của đời mình, một người con, một người mẹ, một người đồng nghiệp thật tuyệt vời!

Và thế là em đã đi nhưng em chưa vội đi đâu... vì trong trái tim của mỗi người luôn nhớ đến một cô bé đầy nghị lực, luôn lạc quan với bệnh tật và luôn mỉm cười với số phận. Tạm biệt em... Diễn Viên Mai Phương"!

Mai Phương qua đời, cả giới showbiz đau xót: Nhớ mãi nụ cười lành trên gương mặt thánh thiện của em! - Ảnh 5.

Mai Phương sinh năm 1985, từng đóng nhiều phim truyền hình như: Những thiên thần áo trắng, Hương phù sa, Xóm cào cào, Một ngày không có em... và tham gia phim điện ảnh Trai nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Ngoài đóng phim, Mai Phương còn diễn kịch, làm MC và ca hát.

Tháng 8/2018, Mai Phương phát hiện ung thư phổi và điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, TP HCM. Vì bệnh ở giai đoạn muộn, di căn vào xương, sức khỏe của nữ diễn viên suy yếu nhanh chóng.

Thời gian đầu, Mai Phương được chỉ định xạ trị, kết hợp dùng thuốc tiêu diệt các tế bào ung thư. May mắn, thuốc phù hợp thể trạng nên Mai Phương dẩn ổn định sức khoẻ, chỉ đi kiểm tra nếu có triệu chứng.

Dù mắc bệnh hiểm nghèo, Mai Phương giữ tinh thần lạc quan, quyết định tham gia một số chương trình phù hợp sức khoẻ. Thỉnh thoảng, cô dự sự kiện, trình diễn thời trang. Cơ thể đau nhức, da mặt nổi mụn vì trang điểm nhưng không làm nữ diễn viên nản chí.

Trước khi nhập viện ít ngày, Mai Phương còn chụp ảnh áo dài với một nhà thiết kế và vẫn giữ được tinh thần phấn chấn, cố gắng hoàn thành công việc. Những lúc rảnh rỗi, Mai Phương dành thời gian du lịch, tình sự bình yên cho tâm hồn.

Tháng 3/2019, cô cùng "Ốc" Thanh Vân đến Bhutan cầu nguyện sức khoẻ. Ngoài ra, Mai Phương cũng đưa con gái đi chơi nhiều nơi như: Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Hội An... để bé có dịp khám phá, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ.

"Tôi sợ sau này không có cơ hội vì đang thấy nhiều điều không mong muốn xảy ra. Tôi cố gắng cho con được đi chơi dù nhiều lúc hơi đuối", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại