Mặc yếm lên sân khấu, nữ sinh 2003 khoe nhan sắc "chuẩn hoa hậu" khiến tất cả phải khen ngợi

Nhật Hạ |

Sở hữu gương mặt tròn trịa, nước da trắng nõn và nụ cười tươi, Minh Phương khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc nổi bật.

Cô gái được nhắc tới ở đây là Hoàng Minh Phương sinh năm 2003, hiện là học sinh lớp 11K trường THPT Thanh Chương 1, Nghệ An. Phương tham gia một cuộc thi về nhắc sắc ở trường trong dịp 20/11 vừa qua và đã đạt giải Nhì.

Mặc yếm lên sân khấu, nữ sinh 2003 khoe nhan sắc chuẩn hoa hậu khiến tất cả phải khen ngợi - Ảnh 1.
Mặc yếm lên sân khấu, nữ sinh 2003 khoe nhan sắc chuẩn hoa hậu khiến tất cả phải khen ngợi - Ảnh 2.

Nữ sinh sở hữu nhan sắc nổi bật.

Những tấm ảnh cô xuất hiện trên sân khấu đã được chia sẻ trên nhiều group về nhan sắc nữ sinh. Ai cũng khen ngợi và thậm chí, một số nười nhận xét rằng đây là vẻ đẹp "chuẩn hoa hậu".

"Những bức ảnh đó trong cuộc thi Duyên dáng tuổi học trò do trường tổ chức. Khi đó, lớp em cử ra hai bạn để tham gia, em là một trong hai người đó. Lúc đầu, em đồng ý vì muốn thử sức mình trước đám đông và thử xem cảm giác đến với cuộc thi như những anh chị đi trước là thế nào thôi.

Em rất bất ngờ khi những tấm hình lại gây chú ý với mọi người. Trước khi vào vòng Chung kết, em đã tìm được một bộ áo dài trắng thật đẹp, nhờ người trang điểm để tự tin hơn lên sân khấu. Phần thi tài năng mặc áo yếm đó, em đã thể hiện một bài múa đương đại", Minh Phương chia sẻ.

Cô gái thật duyên dáng trên sân khấu.

Điều cô nàng cảm thấy tự hào nhất chính là sự ủng hộ của bố mẹ. Bố mẹ là chỗ dựa tinh thần cực kỳ vững chãi, cổ vũ và ủng hộ con gái tham gia cuộc thi đầu tiên. 

"Bố mẹ là người ủng hộ, động viên em đi thi để học hỏi thêm cũng như rèn luyện bản thân mình. Bố mẹ cũng nhắc em những điều nên tránh hoặc phải chú ý khi đứng trên sân khấu. Ở nhà em chuẩn bị tinh thần rất tốt nhưng lên sân khấu bị run lắm. Tuy nhiên, thấy thầy cô, bố mẹ, bạn bè quan tâm và ủng hộ nhiệt tình quá nên em cứ cố gắng, cố gắng hơn nữa.

Kết thúc cuộc thi, em đạt giải Nhì. Em hài lòng với nó và cảm thấy tự hào, có chút xíu may mắn nữa", Phương tâm sự.

Ở trường, cô gái là một người rất hòa đồng, thân thiện. Phương chia sẻ rằng mình có bạn bè ở cả ba khối lớp. Tuy nhiên, sau cuộc thi này thì lại càng có thêm nhiều người biết đến cô nữa.

Phương cho biết: "Ước mơ của em sau này là trở thành một tiếp viên hàng không như mẹ mong muốn. Em cũng muốn tự mình kinh doanh. Sau này, ngôi trường em mơ ước được bước chân vào là Đại học kinh tế Quốc dân. Nói thì nói thế nhưng em biết mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để chạm tới ước mơ của mình".

Ảnh đời thường của Minh Phương.

Tự nhận xét về bản thân, Minh Phương dùng từ hòa đồng và thân thiện và luôn muốn khiến những người xung quanh được vui vẻ.

"Người em thần tượng nhất chính là mẹ. Mẹ rất tâm lý, dịu hiền, ủng hộ em trong mọi mặt. Mẹ cũng luôn ở bên cạnh lúc em cần nhất để tin tưởng và chia sẻ mọi thứ", Minh Phương tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại