Lý Nhã Kỳ: "Tôi thèm một cái nắm tay, đi công khai ngoài đường"

Tùng Ninh |

"Thực sự, tôi không được phép làm như vậy vì còn công việc, nghệ thuật", Lý Nhã Kỳ nói.

Mới đây, chương trình Trà chiều cùng Mợ chảnh đã lên sóng với sự tham gia của cặp đôi diễn viên Hồng Thanh và DJ Mie.

Hồng Thanh và Mie chia sẻ chuyện tình yêu

Tại đây, DJ Mie đã trải lòng với khán giả về mối quan hệ giữa mình và diễn viên Hồng Thanh. Cô nói: "Tôi được biết đến với biệt danh "búp bê DJ" nhờ sở hữu ngoại hình tạm ổn, cũng xinh xắn, dễ nhìn.

Lý Nhã Kỳ: Tôi thèm một cái nắm tay, đi công khai ngoài đường - Ảnh 1.

Tên tuổi của tôi lên như diều gặp gió từ khi tham gia chương trình Rap Việt. Bên cạnh đó, tôi cũng được khán giả quan tâm bởi chuyện tình ngọt ngào giữa với diễn viên Hồng Thanh. Chúng tôi đã bên nhau được hơn hai năm kể từ khi công khai hẹn hò hồi đầu năm 2020.

Nói thật là chúng tôi khiến bạn bè khá bất ngờ khi công khai hẹn hò. Thậm chí, nhiều người bày tỏ hoài nghi vì thấy chúng tôi không hề ăn nhập, từ ngoại hình đến tính cách. Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó đã khiến chúng tôi phải lòng nhau".

Hồng Thanh nghe vậy liền tiết lộ: "Tôi chưa bao giờ bước vào quán bar quá 3 lần. Trong khi công việc của Mie là làm DJ, thường xuyên ở chỗ đông người thì tôi thích sự yên tĩnh, hay ngồi quán cà phê một mình. Có thể nói, chúng tôi khá đối lập về tính cách nhưng lại bên nhau được.

Chúng tôi quen nhau khi cả hai được mời biểu diễn trong một show ngoài trời ở Đà Nẵng. Từ lần gặp đầu tiên đó, bẵng đi 2 năm sau, chúng tôi mới gặp lại nhau trong một quán cà phê và bắt đầu làm quen.

Để tiếp cận Mie, tôi đã nhắn tin vào Facebook và mời cô ấy cộng tác trong một số dự án, đóng clip".

Lý Nhã Kỳ: Tôi thèm một cái nắm tay, đi công khai ngoài đường - Ảnh 2.

Mie tiếp lời bạn trai: "Thực sự, Hồng Thanh không phải là gu tôi. Khi quay phim cùng nhau, anh ấy hay giỡn, tính tôi lại không thích đàn ông hay giỡn nhây. Chúng tôi lệch pha kinh khủng.

Tuy nhiên, lúc cùng nắm tay quay chung một bài hát, tôi lại cảm thấy xao xuyến. Anh ấy cũng thường mua đồ ăn sang nhà tôi đưa, chở đi biển chơi… Hơn một tháng sau thì tôi đồng ý quen anh ấy".

Bên cạnh những phút giây vui vẻ, Hồng Thanh và Mie cũng gặp nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Mie tâm sự: "Bản thân tôi khá trẻ con, nên mỗi lần giận nhau, tôi chặn luôn các tài khoản mạng xã hội và cả số điện thoại của bạn trai. Khi cần liên lạc, cả hai sẽ trao đổi qua mail. Nhưng có lẽ vì thế mà dễ giải quyết hơn".

Lý Nhã Kỳ chạnh lòng về tình yêu

Chứng kiến mối tình ngọt ngào của bộ đôi diễn viên, Lý Nhã Kỳ không khỏi nghẹn ngào ngẫm đến cuộc sống cô đơn của chính mình ở hiện tại. Cô chạnh lòng chia sẻ:

"Tôi thèm một cái nắm tay, đi công khai ngoài đường nhưng chưa bao giờ dám. Tôi luôn muốn giữ sự riêng tư cho mình.

Lý Nhã Kỳ: Tôi thèm một cái nắm tay, đi công khai ngoài đường - Ảnh 3.

Ngày xưa, tôi yêu đương cực lắm, không bao giờ ra đường, đi ăn chung hay công khai gì về bạn trai. Thực sự, tôi không được phép làm như vậy vì còn công  việc, nghệ thuật.

Trong suốt thời gian quen nhau, chúng tôi không bao giờ đi chung. Chính vì thế nên tôi ghen tị với các bạn trẻ bây giờ, được tự do, thoải mái hơn tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng ngày một trưởng thành hơn và tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ công khai, sống trọn với tình yêu khi tìm được người mới.

Nếu có tình yêu, tôi sẽ phải rất nghiêm túc. Tôi phải đủ mạnh mẽ để nhận tình yêu đó và thông báo với mọi người. Tình yêu đâu có lỗi gì mà phải giấu nó đi".

Ngoài ra, Mie cũng tâm sự về công việc, nghề nghiệp của mình. Cô nói: "Tôi từng vấp phải sự phản đối của gia đình khi theo nghề DJ, mọi người cho rằng đây là công việc không phù hợp. Thậm chí, thời mới vào nghề, Mie từng nhiều lần bị các sân khấu từ chối vì ăn mặc không lôi cuốn, quá kín đáo.

Lý Nhã Kỳ: Tôi thèm một cái nắm tay, đi công khai ngoài đường - Ảnh 4.

Ngày xưa, tôi mặc đồ kín đáo, dễ thương đi xin việc thì người ta bảo DJ mà ăn mặc nhà quê, không cho làm. Khi vào Sài Gòn, người ta cũng không cho tôi làm vì không thể chấp nhận một DJ mặc đồ quá dễ thương. Nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi phong cách này dù mất việc rất nhiều.

Tôi thấy nghề này rất rộng, có nhiều cơ hội chứ không nhất thiết phải vào những góc khuất đó. Đây cũng là một công việc chân chính, lao động nghệ thuật, tạo ra âm nhạc cho khán giả. Tôi chọn làm DJ trên sân khấu lớn, chuyên nghiệp chứ không vào các quán bar.

Đến giờ, tôi  đã tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp. Nhưng đôi lúc, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhiều người vẫn chưa công nhận năng lực hoặc đánh giá thấp công việc của tôi.

Dù vậy, tôi vẫn  luôn lạc quan khi được bạn trai động viên và đồng hành".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại