Lý do 1 học sinh ở quận 3 bị chém gần lìa tay

Nguyễn Trà |

Do mâu thuẫn, hai nhóm học sinh rủ nhau ra giải quyết. Trong lúc ẩu đả, T rút mã tấu trong ba lô chém A khiến bàn tay trái của cậu học trò gần như đứt lìa.

Ngay khi vụ ẩu đả xảy ra, công an quận 3 khẩn cấp tiến hành điều tra, truy bắt nhóm thanh niên gây ra vụ truy sát, chém gần đứt lìa bàn tay của 1 nam sinh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào chiều 11-10.

Nạn nhân là hiện đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 3.

Quá trình xác minh, công an đã mời những người liên quan tới làm việc. Kết quả, nguyên nhân vụ việc nghiêm trọng này xuất phát từ mâu thuẫn học trò.

Cụ thể, giữa Nguyễn Quốc Duy (16 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thiên Phước (17 tuổi) có mâu thuẫn nên đã hẹn gặp nhau trước ngân hàng Sacombank trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa để “giải quyết”.

Cả hai đều rủ thêm bạn tới giúp sức, đa phần trong số đó đang ngồi trên ghế nhà trường, tuổi đời còn rất trẻ: 15,16, 17 tuổi trong đó có T và A.

Đến điểm hẹn gặp, cả hai bên xông vào đánh nhau bằng nón bảo hiểm, mỏ lết, bình xịt hơi cay. Trong lúc ẩu đả, T. rút trong balo cây mã tấu chém, khiến bàn tay A gần như đứt lìa.

Cậu học trò bị chém ngay lập tức được người dân đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 11-10. Nạn nhân là em N.Đ.H.A (15 tuổi, quận 3), học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 3.

Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, A. bị nhóm thanh niên khoảng 5, 6 người ập tới chặn đường, dùng mã tấu truy sát. A. bị nhóm người này chém trúng bàn tay trái khiến bàn tay này gần như đứt lìa.

Sự việc xảy ra chớp nhoáng khiến người dân xung quanh không kịp phản ứng.

Hiện công an quận 3 đang tiếp tục điều tra xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại