Lượt thứ 2 giải U23 châu Á: Rơi vào "vùng nguy hiểm", U23 Việt Nam vẫn khá khẩm hơn Nhật Bản

Domino |

Niềm tự hào dưới thời HLV Park Hang-seo vẫn được U23 Việt Nam duy trì, nhưng thế là chưa đủ để đoàn quân áo đỏ nắm trong tay quyền tự quyết.

Ứng cử viên vô địch lên tiếng

Một số đội bóng được đánh giá có khả năng cạnh tranh ngôi vương đã giành được chiến thắng quan trọng ở lượt trận thứ hai. Tại bảng A, U23 Australia ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan. 

Bảng C chứng kiến Hàn Quốc thắng trận thứ hai liên tiếp. Hàn Quốc cũng là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết. U23 Uzbekistan cũng đã có chiến thắng đầu tay trước Trung Quốc. Ngoài 3 cái tên trên, các đội bóng cũng đang được chú ý là Syria, Saudi Arabia và UAE.

Khu vực Đông Á thất bát

Cả 3 đội bóng bị loại sớm sau 2 lượt trận đều đến từ khu vực Đông Á. Gây thất vọng lớn nhất là U23 Nhật Bản, chủ nhà Olympic 2020. Người hâm mộ kỳ vọng Samurai xanh sẽ trình diễn một lối chơi hấp dẫn và tiến xa trong giải đấu. Song với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, đội bóng xứ Mặt trời mọc thi đấu khá thiếu sức sống và chắc chắn bị loại sau 2 thất bại liên tiếp.

Lượt thứ 2 giải U23 châu Á: Rơi vào vùng nguy hiểm, U23 Việt Nam vẫn khá khẩm hơn Nhật Bản - Ảnh 1.

U23 Nhật Bản (áo xanh) bị loại quá sớm

Trong khi đó, việc U23 Trung Quốc bị loại sớm không quá ngạc nhiên. Các HLV chưa có nhiều thời gian dẫn dắt, đội hình chắp vá cùng tinh thần thi đấu không tít, đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới rõ ràng không đủ sức vào sâu.

U23 Triều Tiên là trường hợp đáng tiếc nhất. Trong cả 2 trận gặp UAE và Jordan, họ đã có những quãng thời gian chiếm ưu thế và liên tục dứt điểm. Chỉ có điều, những sai sót nơi hàng thủ buộc Triều Tiên phải trả giá bằng 2 trận thua.

"Ngựa ô" mang tên Thái Lan

Không còn nghi ngờ gì nữa, U23 Thái Lan chính là "ngựa ô" của giải đấu. Cho dù thua Australia, Tiểu Voi chiến vẫn cho thấy một lối chơi đầy hấp dẫn. Sau 2 lượt trận, U23 Thái Lan đang sở hữu hàng công tốt nhất giải với 6 bàn thắng ghi được. Họ cũng đóng góp 2 chân sút đang nằm trong top làm bàn là Suphanat và Jaroensak (cùng 2 bàn).

Lượt thứ 2 giải U23 châu Á: Rơi vào vùng nguy hiểm, U23 Việt Nam vẫn khá khẩm hơn Nhật Bản - Ảnh 2.

U23 Thái Lan (áo xanh) đang là hiện tượng của giải đấu

Nghịch lý của U23 Việt Nam

Chỉ có 2 đội vẫn giữ sạch lưới sau 2 lượt trận là U23 Việt Nam và U23 UAE. Hàng phòng thủ vốn là niềm tự hào của HLV Park Hang-seo đã làm tương đối tốt nhiệm vụ. Song rõ ràng hàng công lại chưa có sự đột biến cần thiết.

Chính vì thế, U23 Việt Nam đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta phải thắng đậm Triều Tiên ở trận cuối và chờ đợi U23 UAE cùng U23 Jordan phân thắng bại. Nếu như 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp hòa nhau có bàn thắng (ví dụ: 1-1, 2-2...), U23 Việt Nam chắc chắn bị loại.

Lượt thứ 2 giải U23 châu Á: Rơi vào vùng nguy hiểm, U23 Việt Nam vẫn khá khẩm hơn Nhật Bản - Ảnh 3.

U23 Việt Nam chưa để thua bàn nào nhưng cũng chưa ghi được bàn nào sau 2 lượt trận

Một đội bóng khác cũng ở tình thế giống Việt Nam là Qatar. Nếu Saudi Arabia và Syria hòa với 3 bàn thắng trở lên (ví dụ: 3-3, 4-4...) ở lượt trận cuối, Qatar có thắng 100-0 vẫn bị loại do thành tích đối đầu.

Phút cuối kịch tính

Thêm một lượt đấu mà những bàn thắng trong 15 phút cuối quyết định cục diện trận đấu. Iraq gỡ hòa ở phút 90+2 trước Bahrain. Australia thắng Thái Lan bằng bàn thắng ở phút 76.

Bàn thua phút 88 khiến Nhật Bản bị loại sớm. Đáng chú ý, cả 2 trận thua của Nhật đều chung kịch bản: Bị dẫn trước, ghi bàn gỡ hòa rồi để thua đau trong những phút cuối.

VAR làm trận đấu trở nên hồi hộp

Các trọng tài tại VCK U23 châu Á ngày càng cẩn thận hơn. Họ nhiều lần cho dừng trận đấu để nhờ sự tư vấn từ tổ VAR. Các đội bóng và người hâm mộ thường xuyên phải chờ đợi xem liệu bàn thắng có được công nhận hoặc quả penalty có được thổi không.

Giờ đây, không ít cầu thủ ghi bàn xong phải nghe ngóng kết quả từ VAR để chắc chắn rồi mới dám ăn mừng bàn thắng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại