Lương Gia Huy: "Tôi bị các anh trong ban nhạc mắng, ca sĩ gì mà hát chệch nhịp"

Hương |

"Tôi với Lâm Vũ là bạn từ thuở hàn vi, hai đứa hay đi hát văn nghệ ở Gò Vấp. Lâm Vũ lúc đó làm nghề cắt tóc, còn tôi thì đi tiếp thị, bán hàng dạo ngoài đường", Lương Gia Huy kể.

Lương Gia Huy là một trong những ca sĩ nổi tiếng. Anh được mệnh danh là ông vua nhạc sàn, nhờ tiên phong thực hiện các album về nhạc sàn, đưa các ca khúc ‘ăn khách’ trong club ra thị trường.

Mới đây, trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, nam ca sĩ đã có những chia sẻ thú vị xung quanh danh xưng "vua nhạc sàn" cũng như sự nghiệp âm nhạc của mình.

Lương Gia Huy: Tôi bị các anh trong ban nhạc mắng, ca sĩ gì mà hát chệch nhịp - Ảnh 1.

Vua nhạc sàn Lương Gia Huy.

Chia sẻ về cơ duyên đến với âm nhạc, Lương Gia Huy kể: "Tôi là người duy nhất trong gia đình theo đuổi nghệ thuật. Gia đình tôi là gốc Bắc, các cụ mê văn hóa văn nghệ, cứ tới buổi trưa là nghe "sau đây là 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền". Nghe miết rồi mình mê hát lúc nào không hay.

Từ nhỏ, tôi tự làm các thiết bị âm thanh ánh sáng rồi leo lên cây hát, vang cả xóm. Người ta đang nghỉ trưa mà mình thì quậy phá nên bị hàng xóm rượt đánh hoài".

Lương Gia Huy cũng kể: "Tính ra, tôi vào Sài Gòn được 31 năm rồi, từ năm 1990 nhưng mãi sau này mới đi hát. Tôi với Lâm Vũ là bạn từ thuở hàn vi, hai đứa hay đi hát văn nghệ ở Gò Vấp. Lâm Vũ lúc đó làm nghề cắt tóc, còn tôi thì đi tiếp thị, bán hàng dạo ngoài đường.

Mình vất vả, nghèo, không có tiền đi học thanh nhạc nên cứ tới Cung văn hóa lao động, Nhà văn hóa thanh niên, đứng từ ngoài nhìn vào xem họ dạy rồi học lén. Cũng may là ông trời cho năng khiếu".

Lương Gia Huy: Tôi bị các anh trong ban nhạc mắng, ca sĩ gì mà hát chệch nhịp - Ảnh 2.

Nam ca sĩ được cố nghệ sĩ Kim Ngọc, mẹ của diễn viên Hiếu Hiền nhận làm con nuôi và nâng đỡ trên con đường nghệ thuật.

Lương Gia Huy được cố nghệ sĩ Kim Ngọc – mẹ của diễn viên Hiếu Hiền nâng đỡ trên con đường đi hát. Chính cố nghệ sĩ Kim Ngọc là người dắt Lương Gia Huy đi hát ở các tụ điểm sân khấu chuyên nghiệp như Trống Đồng, 126, sân khấu Thảo Cầm Viên… bởi trước đó, anh chỉ hát cho các đám tiệc và show nhỏ ở tỉnh.

Cố nghệ sĩ Kim Ngọc cũng nhận Lương Gia Huy làm con nuôi và tạo mọi điều kiện giúp anh. Lương Gia Huy kể: "Ngày xưa, mẹ Kim Ngọc nói với tôi: Con không cần trả ơn mẹ. Sau này, con giúp những người khác, đó chính là cách trả ơn mẹ rồi. Cũng chính vì câu nói đó của mẹ mà sau này, tôi luôn giúp đỡ đàn em và dặn học trò như vậy.

Ở đây, không phải mình giúp đỡ tiền bạc mà là cho các em cái cần câu cơm, giới thiệu người này người kia, đưa các em đi hát và truyền đạt kinh nghiệm của mình cho các em biết, điều gì là tốt nhất".

Lương Gia Huy: Tôi bị các anh trong ban nhạc mắng, ca sĩ gì mà hát chệch nhịp - Ảnh 3.

Sau này, nhớ ơn đó, Lương Gia Huy quay lại giúp đỡ đàn em, học trò, như một cách trả ơn cho người mẹ nuôi quá cố.

Nam ca sĩ cũng kể: "Thời điểm mới đi hát sân khấu chuyên nghiệp, tôi bị các anh trong ban nhạc mắng hoài: Ca sĩ gì mà hát chệch nhịp. Mình ngượng và buồn lắm vì mình không được học hành gì. Rồi tôi mua thuốc lá mời các anh trong ban nhạc, nhờ các anh chỉ cho… bí quyết để mình vô.

Bữa sau lên tự tin lắm, làm như mình biết, giỏi nhạc lắm vậy đó. Nói chung, để có được ánh hào quang và nổi tiếng như hôm nay là cả một quá trình không hề đơn giản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại