*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tưởng mình trúng thưởng, 2 người phụ nữ ở Đắk Nông đã vay mượn tiền đóng "thuế" và bị chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.
Gọi điện báo nhận bưu phẩm rồi giả danh công an yêu cầu chuyển tiền, chiêu trò “xưa như trái đất” nhưng vẫn khiến nhiều người tiếp tục sập bẫy.
Nằm trong đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, Thu và Luận có nhiệm vụ mở, gom thẻ ngân hàng và chuyên đi rút tiền trong tài khoản đã lừa đảo được.
Các đối tượng mạo danh là cảnh sát yêu cầu bị hại nộp lại số tiền lớn, do các bị hại này liên quan đến đường dây tội phạm…
Về sinh hoạt, hàng ngày nhóm người này sống khép kín, không giao tiếp với những người xung quanh, không khai báo tạm trú, luôn mua nhiều đồ ăn sẵn đóng gói.
(Soha.vn) - Khi đang nằm trong nhà nghỉ, Cường gọi vào một số điện thoại đẹp ngẫu nhiên. Sau một hồi “tán tỉnh” đầu dây bên kia đã chuyển vào số tài khoản cho gã 32 triệu đồng.
Tâm điểm