Lừa nạn nhân tới tận cổng trụ sở Bộ Công an để lừa đảo

Đoàn Nga |

Tập “nổ” mình là con nuôi của Thứ trưởng Bộ Công an, có quan hệ mật thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Tưởng thật, các nạn nhân đã giao cho gã hàng tỷ đồng để “lo việc”.

Sau khi cắt ghép ảnh của mình với một số lãnh đạo cấp cao, Tô Văn Tập, 44 tuổi (trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khoe mình có quan hệ mật thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và một số bộ ngành.

Không những vậy, Tập còn “nổ” mình là nhà báo của báo Tin nhanh 24h.

Qua các mối quan hệ, Tập quen với ông S.- Giám đốc một công ty ở Quảng Ninh, biết ông S. đang cần bã xít – là phần bỏ đi sau khi sàng lấy than – để san lấp xây dựng, Tập nói sẽ nhờ người tác động đến Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam.

Nhìn những bức ảnh Tập chụp chung với một số lãnh đạo cao cấp nên ông S. hết sức tin tưởng. Cuối tháng 1/2014, ông S. cùng nhân viên đến nhà Tập ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội đưa cho anh ta 1 tỷ đồng để nhờ vả.

Tập viết giấy biên nhận với cam kết: Sau 45 ngày công ty của ông S. sẽ được khai thác bã xít.

Một tháng sau, Tập đi cùng với một phụ nữ mà anh ta tự giới thiệu là thư ký riêng đến gặp ông S thông báo, người quen của Tập đã đề nghị Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cho công ty của ông S. được khai thác bã xít.

Việc với Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam coi như xong, nhưng Tập đề nghị ông S. chi thêm 300 triệu để “quan hệ” với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Không hề nghi ngờ, ông S. nhanh chóng chuyển luôn cho Tập 300 triệu đồng.

Đến ngày hẹn mà công ty của ông S. không được khai thác bã xít nên đã đòi lại tiền, Tập chỉ trả lại cho nạn nhân 500 triệu đồng, số còn lại anh ta không chịu trả mà “phịa” ra rằng đã mang đi “ngoại giao” hết.

“Của đau con xót”, không muốn mất trắng số tiền 800 triệu đồng, ông S. đã thuê “dân xã hội” đi tìm Tập rồi thu giữ chiếc ô tô và gần 70 triệu đồng của anh ta. Ngoài ra, ông S. còn bắt Tập phải viết giấy cam kết trả hết nợ.

Sau đó, Tập đã viết đơn tố cáo hành vi của ông S. tới cơ quan Công an. Khi cơ quan Công an vào cuộc điều tra, ông S. đã trả lại cho Tập 708 triệu đồng.

Ngoài ra, ông S. còn đưa cho Tập 50 triệu đồng để “hỗ trợ” xăng xe. Hơn nữa, ông S. cũng không yêu cầu Tập phải trả lại số tiền 800 triệu đồng còn lại.

Ngoài “nổ” mình là nhà báo, Tập còn khoe mình là con nuôi của một Thứ trưởng Bộ Công an nên có khả năng lo tại ngoại cho những người phạm tội.

Khi chồng là bị can Phạm Thanh Hải – Giám đốc Công ty IDT đang bị cơ quan điều tra, Công an Hà Nội bắt giữ về hành vi kinh doanh trái phép, qua giới thiệu của người bạn, chị Lê Thị Hải Y. đã đến tìm gặp Tập nhờ Tập “chạy án” cho chồng.

Tiếp chị Y. tại nhà riêng, Tập lấy một số ảnh chụp chung với một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà Nước ra khoe, đồng thời anh ta hứa sẽ nhờ “bố nuôi” chỉ đạo Công an Hà Nội cho Hải được tại ngoại.

Sau đó, Tập yêu cầu chị Y. phải đưa cho gã một chiếc điện thoại Vertu (trị giá 682 triệu đồng) để làm quà biếu.

Ngay khi nhận được tiện thoại, Tập lái chiếc xe Mercedes chở chị Y và người bạn đến trước trụ sở Bộ Công an. Đến nơi, anh ta bảo mọi người ngồi trong xe rồi một mình vào gặp bảo vệ.

Tuy nhiên sau khi gặp xong bảo vệ, Tập đi ra thông báo: “Bố nuôi đang đi họp, không gặp được. Tối Tập sẽ đến nhà riêng đặt vấn đề của Hải và biếu chiếc điện thoại”. Thực tế, gã không hề mang chiếc điện thoại đi biếu “bố nuôi” mà lừa để sử dụng.

Ngày 27/10/2015, bị can Phạm Thanh Hải bị cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn. Không biết từ đâu, Tập biết bị can Hải bị bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tập ngay lập tức gọi điện thoại cho chị Y. và nói rằng, chỉ có Tập mới lo được cho Hải tại ngoại với giá là 500.000 USD, trong đó “công” của Tập là 100.000 USD.

Tập đòi gửi số tiền này vào tài khoản nhưng khi chuyển tiền phải viết lý do: “Hợp tác đầu tư hoặc làm ăn, kinh doanh”.

Sáng 6/11/2015, Tập bảo người nhà của bị can Hải đưa tiền đến trước cổng Bộ Công an ngồi chờ. Lúc này, Tập giả là cán bộ vào liên hệ công tác nên được bảo vệ cho vào trong trụ sở.

Một lúc sau, Tập gọi điện cho người nhà bị can thông báo, ngoài số tiền 600 triệu đồng đang mang theo thì chuẩn bị thêm 10 tỷ đồng để lo cho Hải được tại ngoại.

Một lúc sau Tập tiếp tục gọi điện cho người nhà bị can Hải thông báo: “Bố nuôi đã điện thoại cho giám đốc Công an Hà Nội”. Tập yêu cầu người nhà bị can Hải đem tiền đến đợi trước cổng trụ sở Công an Hà Nội.

Khi gặp người nhà bị can Hải tại trụ sở Công an Hà Nội, Hải bảo họ đứng chờ còn bản thân đi vào trong trụ sở. Loanh quanh một hồi, Tập ra thông báo Giám đốc Công an Hà Nội không có nhà, để lại phong bì 600 triệu động để anh ta xử lý.

Nhận được tiền của nạn nhân, Tập lập tức lái xe quay về, nhưng vừa đến trước khu vực cổng Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô thì bị Công an Hà Nội bắt quả tang, thu giữ tang vật là 600 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Tập thừa nhận bản thân không có quan hệ với bất cứ lãnh đạo cao cấp nào. Đối với những bức ảnh chụp chung với một số cán bộ cao cấp, Tập khai đã sử dụng phương pháp cắt, ghép và in ra hòng làm công cụ để lừa đảo.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên TAND thành phố Hà Nội đã quyết đinh tuyên phạt Tô Văn Tập 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại