Long Nhật: “Tôi muốn làm chồng Ngân kiếp nữa"

Cao Thanh Hương |

"Sắp tới, tôi sẽ không thương ai nhiều nữa vì người nào tôi thương nhiều thì hoặc là họ rời đi hoặc là làm cho mình lo lắng", Long Nhật kể.

Long Nhật sinh năm 1967 tại Huế. Nam ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình quê hương. Tên tuổi Long Nhật gắn liền với các ca khúc như: Gần lắm Trường Sa, Tình em xứ Quảng, Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Lời người ra đi, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Gió về miền xuôi…

Bên cạnh sự nghiệp ồn ào, Long Nhật cũng gây chú ý bởi cuộc hôn nhân gần 30 năm với bà xã là hoa khôi Hải Phòng - chị Vũ Thị Kim Ngân.

"Không phải Ngân yêu tôi mà thương tôi"

- Nhắc về hôn nhân, nhiều người tỏ ra rất ngưỡng mộ vợ anh. Nếu để nói điều gì đó về vợ, anh sẽ nói gì?

Tôi gặp Ngân năm 1998, năm 1999 thì cưới đến giờ là 27 năm. Tôi nói với Ngân là, nếu có kiếp sau, tôi xin được làm chồng Ngân kiếp nữa, được làm con của ba Nghị (bố vợ Long Nhật - pv) kiếp nữa, không làm con rể thì làm con trai, hoặc kiếp sau lại y chang kiếp này.

Tôi thấy kiếp này của mình quá đẹp, đừng thay đổi gì hết. Vẫn làm con của ba mẹ, làm cháu ông bà nội, ông bà ngoại, làm cháu chú Dũng, làm em anh Vương Bảo Tuấn, làm rể ông Nghị, làm chồng của Ngân.

Long Nhật: “Tôi muốn làm chồng Ngân kiếp nữa" - Ảnh 1.

Vợ chồng Long Nhật (ảnh trong bài do NVCC).

Không phải Ngân yêu tôi mà thương tôi. Có lần tôi hỏi Ngân “mày thương tao cái gì”? Ngân bảo "ông vừa là người tình vừa là tri kỷ vừa là chồng vừa là một thằng anh". Tội Ngân thương tôi!

Nhưng tôi vẫn có một nỗi niềm. Sắp tới, tôi sẽ không thương ai nhiều nữa vì người nào tôi thương nhiều thì hoặc là họ rời đi hoặc là làm cho mình lo lắng.

Ví dụ như Trúc Chi (con nuôi Long Nhật). Trúc Chi hay làm tôi lo lắng. Trúc Chi tội lắm, 3 năm 3 cái tang rồi hôn nhân đổ vỡ. Mọi thứ dồn dập nên Trúc Chi trầm cảm, không chịu đi hát. Giờ tôi mới dắt được Trúc Chi đi hát lại. Khi mình thương yêu điều gì nhiều thì mình sợ mất. Và tôi mất thật, là chú Dũng, là mẹ, là anh Vương Bảo Tuấn.

- Khi anh nói kiếp sau vẫn muốn làm chồng thì phản ứng của bà xã anh thế nào?

Ngân bảo "thôi, đủ rồi (cười)". Tôi thương Ngân nhiều. Tôi mang ơn Ngân nữa vì Ngân thương ba mẹ tôi. Tôi cũng thương bố mẹ Ngân ở Hải Phòng, đặc biệt là ông Nghị. Nhà không có con trai mà tôi làm rể hết sẩy. Đối với người lớn là tôi hết sẩy.

Trong hơn hai chục năm làm rể ông Nghị, tôi chưa bao giờ nói không với ông, chưa bao giờ cãi một câu. Cái gì mình không làm được thì tôi nói, từ từ con tính.

Ngân thì rất thương ba mẹ tôi. Con trai tôi bảo, buổi chiều ở Huế buồn lắm. Mẹ mà chia tay ông bà nội thì thôi rồi, khóc cả một dòng sông. Đi từ Huế ra Đà Nẵng rồi mới bay ra Hải Phòng, có những bữa Ngân khóc từ Huế ra Đà Nẵng. Gọi điện thoại cho ba tôi, Ngân cũng khóc.

Long Nhật: “Tôi muốn làm chồng Ngân kiếp nữa" - Ảnh 2.

Bà xã Long Nhật từng là hoa khôi Hải Phòng.

Đám tang mẹ tôi, Ngân khóc nhiều nhất. Tôi hỏi sao Ngân thương mẹ như vậy thì Ngân bảo: Ngày về làm dâu, mẹ chải tóc cho em. Mẹ bảo ngày mai đi chợ Đông Ba thì đừng búi tóc mà xõa tóc dài ra cho cả chợ ngắm mái tóc đẹp.

Người ta làm dâu là phải dậy sớm nấu nước, mẹ bảo cứ ngủ đi. Ngân ngủ tới trưa. Hàng xóm hỏi thì mẹ bảo, nó dậy sớm lắm, 5 giờ dậy nấu nước pha trà, mới vừa ngủ lại đấy. Về làm dâu, Ngân với tôi còn chơi nhảy dây, nhảy lò cò với mấy đứa cháu.

Ba tôi bảo: "Hai đứa ra sân sau chơi, ba mẹ sao cũng được nhưng bà con lối xóm họ nói. Ai đi làm dâu mà thế!". Mẹ lại bênh "kệ nó, nó muốn chơi đâu kệ nó".

“Con trai mua tặng tôi hộp phấn kim tuyến”

- Có khi nào anh thấy tội nghiệp vợ mình?

Có. Tôi thấy mình không xứng đáng. Làm con, làm cậu, làm chú là tôi 10 điểm nhưng làm chồng, làm cha thì tôi không biết mình có được nổi 5 điểm hay không.

Vợ con tôi thiệt thòi. Tôi mê sân khấu, mê hát, ham vui, ham chơi nên đi suốt. 7 giờ tối bay ra tới Hải Phòng, tắm rửa ăn uống với con được chút rồi 9 giờ lên sân khấu. Hát xong, gặp nghệ sĩ Hải Phòng như cá gặp nước, tôi lại đi chơi ăn nhậu tới 2,3 giờ sáng mới về. Về nhà thì con ngủ hết rồi.

Ngân la “anh là gì của tôi?". Nhưng tôi không bao giờ cãi nhau với Ngân. Mình sai, mình là tội đồ thì cãi nhau gì nữa. Lúc nào tôi cũng bảo “ba sai rồi, ba là đồ đáng chết”. Ngân cứ hỏi hoài “anh là gì của tôi?”. Tôi bảo giờ mà bức cung là nói bậy đó. Ngân bảo, bậy cũng phải trả lời. Tôi bảo “anh là chị của em”.

Long Nhật: “Tôi muốn làm chồng Ngân kiếp nữa" - Ảnh 3.

Sau gần 30 năm bên nhau, dù trải qua vô vàn thị phi nhưng vợ chồng nam ca sĩ vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc.

Tôi nói thế thì Ngân lăn ra cười. Tôi về nhà hay đùa giỡn. Các con thương tôi lắm. Bởi vì tôi rất chiều con, lắng nghe, con muốn gì cũng được. Con trai thích nói chuyện với tôi và yêu tôi lắm.

Tôi hỏi con: "Con có muốn ba đàn ông hơn, nghiêm khắc hơn, khó khăn hơn không?" Nó bảo không "ba phải thế này mới là Long Nhật. Ba mà cứng như cục đá thì không ai chơi với ba đâu". Nó bảo, con yêu ba là yêu tất cả những gì thuộc về ba.

Đi với tôi, nó luôn là người xách giỏ, lên máy bay là đưa tay cho ba nắm. Xuống là lấy hành lý, bảo ba ra xe trước. Con trai bảo “suốt ngày dưỡng da, đánh kem trộn, đen hết bây giờ”. Vừa rồi, con trai đi du lịch về còn mua tặng tôi hộp phấn kim tuyến. Con gái út bảo, con thấy sai sai chuyện gì ấy.

- Anh nghĩ gì trước những lời xì xào, bàn tán về cuộc hôn nhân của mình?

Nói tôi sến cũng được, điệu chảy nước cũng được còn hơn là vợ chồng cãi nhau, đánh lộn, chửi bới mạt sát với những lời đắng cay. Tôi hay nói với vợ con là, tao nhìn 5 đứa bay, tao thương đứt ruột, thương không biết để đâu cho hết. Đó là gia đình tôi.

Để ngồi đây kể về bà xã và mấy đứa nhỏ, kể về ba mẹ thì… lúc nào nhìn ba tôi cũng khóc, lúc nào về thắp hương ông Nghị tôi cũng khóc, lúc nào lên sân khấu hát tôi cũng hồi hộp như thế và chưa bao giờ hết sốc.

Tôi buồn gấp đôi người ta, vui cũng gấp đôi người ta. Hát 1 bài mà được khán giả khen là vui cả đêm, mà đọc vài cái comment người ta chửi, mình vẫn không quen, dù từng có giai đoạn, tôi bị chửi ghê lắm.

Long Nhật: “Tôi muốn làm chồng Ngân kiếp nữa" - Ảnh 4.

Long Nhật hài lòng với tất cả những gì mình đã đi qua và đang có.

Hồi tôi hơn 50 tuổi, ba viết cho tôi mấy câu thơ thế này:

“Năm mươi ừ nhỉ hơn năm mươi

Rằng chú rằng anh nghĩ nực cười

Nếp hằn khóe mắt sao duyên thế

Nghiêng mực mài trăng chuyện một thời”.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện và chúc anh có cái Tết ấm áp cùng gia đình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại