Lời xin xỏ của tài xế xe bồn và hình ảnh anh nép bên vệ đường khiến ai cũng thương cảm

Nhật Hạ |

Hình ảnh nam tài xế xe bồn ngồi ăn vội bên lề đường mang đến cho người qua quá nhiều xúc cảm.

Mới đây câu chuyện của một anh lái xe bồn được chia sẻ rồi đăng tải lên mạng xã hội như sau:

"Chuyện là anh này chạy xe bồn bê tông đổ cho đơn vị tui, vì vô 1 loạt nên cũng khá đông, ảnh thấy vậy mới chạy lại xin tui (giọng rón rén lắm cơ):

"Em cho anh đậu xe đây xíu nhá, tầm 5 phút thôi tại trong đó đông quá". Tưởng ảnh đậu nghỉ ngơi, ai dè thấy anh lật đật lôi hộp xôi ra ăn. Tui thấy vậy mới hỏi:

- Bộ sáng giờ chưa ăn sáng hả anh?

- Chưa em! Anh chạy từ 6 giờ đến giờ (hiện giờ là 10 giờ), nãy mới tạt qua mua được gói xôi mà chưa có thời gian ăn.

Nói xong ảnh lại ngồi xúc lấy xúc để ăn (chắc sợ hết 5 phút hay sao ấy) rồi lại leo lên xe chạy tiếp.

Cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ mong các cô các chị ở nhà hiểu cho là được rồi, thanh xuân ai cũng có như ai mà...

P/s: Anh ăn xong dọn chỗ sạch sẽ, không có thùng rác cái xách hộp xốp lên xe bỏ luôn".

Lời xin xỏ của tài xế xe bồn và hình ảnh anh nép bên vệ đường khiến ai cũng thương cảm - Ảnh 1.

Người đàn ông lái xe bồn vội vàng ăn bữa sáng.

Đây là câu chuyện được đăng tải. Người tài xế xe bồn xin xỏ được đậu xe 5 phút để tranh thủ ăn bữa sáng. Nhìn hình ảnh anh nem nép bên vệ đường, vội vã ăn cho xong gói xôi mà thấy thương cảm.

Lái xe là một trong những nghề nguy hiểm và vất vả, đôi khi chỉ vì sợ lỡ chuyến, chợ không kịp thời gian, họ bỏ luôn các bữa ăn. Khi ăn cũng vội vàng. Nhìn tư thế ngồi ăn như trên kia thôi cũng đã thấy toát lên sự vất vả, khó nhọc.

"Nhìn mà thấy thương quá. Chồng mình lái xe container, cứ khi nào đi chuyến xa là vợ con ở nhà lo lắng nơm nớp. Vì miếng cơm manh áo chứ chẳng ai mong chồng làm đời tài xế hết cả", một dân mạng viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại