Lời trách cứ não lòng của nghệ sĩ Hoàng Thắng những ngày còn sống

Ngân An |

6 năm cuối đời, thỉnh thoảng nghệ sĩ Hoàng Thắng lại ra thăm mộ và "trách yêu" người phụ nữ từng đầu ấp tay gối...

Khi công chúng chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của nghệ sĩ Hoàng Thắng vì căn bệnh nan y, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã tiết lộ một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa ám ảnh.

Anh kể rằng, ngày còn sống, đã có lần anh nhìn thấy nghệ sĩ Hoàng Thắng đứng trước mộ vợ và lẩm bẩm: "Em ăn gian! Em đã bỏ anh đi trước. Không được ăn gian, phải để anh đi cùng...".

Chuyện tưởng như mới hôm qua mà giờ đây, "anh đã xuống với chị rồi. Họ đang ôm nhau và mãi không rời", đạo diễn Lưu Trọng Ninh xúc động.

Ngày gặp một nửa của đời mình, nghệ sĩ Hoàng Thắng gầy, gầy lắm, chỉ có mái tóc xoăn là không lẫn đi đâu được. Ông là diễn viên, còn bà làm tại hãng phim hoạt hình. Trong đám cưới, bà mặc chiếc áo dài nền nã, trên ngực cài bông hoa cưới tinh khôi, hai ông bà nở nụ cười hạnh phúc.

Đám cưới của họ cũng thuộc dạng "ăn chơi" ngày ấy vì có hẳn một ban nhạc sống phục vụ. Sau này, khi bà mất, thỉnh thoảng ông vẫn lôi bức hình cũ ra để tấm tắc và tự hào với bạn bè.

Lời trách cứ não lòng của nghệ sĩ Hoàng Thắng những ngày còn sống - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hoàng Thắng và vợ trong ngày cưới.

Nếu trên phim nghệ sĩ Hoàng Thắng dữ dằn bao nhiêu thì ở bên ngoài, ông hiền lành, mẫu mực bấy nhiêu, nhất là với vợ con. Mỗi lần lên báo, nhắc đến vợ, ông chẳng ngại mà nói rằng: "Thu Nga vợ tôi là một người vợ tuyệt vời".

Bà đam mê điện ảnh và hiểu chồng hơn bao giờ hết. Kịch bản ông cầm về chưa kịp đọc, bà đã đọc trước. Ông đóng phim nhiều, hôm nay phải cặp với cô này, mai phải khoác tay cô kia nhưng bà chẳng ghen.

Bởi theo bà: "Đã lấy chồng là diễn viên, nếu cứ ghen thì chắc cả đời sẽ nổi máu Hoạn Thư, vả lại trên phim và ngoài đời là hai mảng khác nhau hoàn toàn".

Cũng vì thương chồng mà có thời gian, ông ở nhà 2 năm, từ chối hết các lời mời chỉ để tập trung cho vai diễn "Cậu giời", bà chẳng tiếng ra tiếng vào. Thậm chí, để vào vai thật ngọt, ở nhà lắm lúc ông lại đập bàn đập ghế như "ông trời con", bà cũng chỉ vài câu cảm thán.

Lời trách cứ não lòng của nghệ sĩ Hoàng Thắng những ngày còn sống - Ảnh 2.

Vợ chồng nghệ sĩ Hoàng Thắng - Thu Nga.

Lời trách cứ não lòng của nghệ sĩ Hoàng Thắng những ngày còn sống - Ảnh 3.

Ông bà có một đứa con trai.

Để cải thiện kinh tế gia đình, bà xin nghỉ việc để cùng ông mở một quán nhậu nho nhỏ. Với bản tính xởi lởi, nghệ sĩ Hoàng Thắng hào phóng với bất kỳ ai tìm đến với quán. Ông hay tặng người ta bình rượu tự tay làm, nhỏ thôi nhưng nếu bà không rộng rãi, chắc chắn ông sẽ bị cằn nhằn.

Gắn bó, yêu thương nhau là thế nên ngày bà mất, ông buồn lắm. Nghệ sĩ Hoàng Thắng rơi vào trạng thái trầm cảm, từ chối giao tiếp với mọi người xung quanh và thường xuyên ra mộ vợ. Ông ra đó để trách vài câu, để tặng bà một cành hồng và đọc tiểu thuyết cho người từng đầu ấp tay gối.

Thậm chí, cái nghiệp ông mê mẩn là thế mà người ta mời đi phim ông cũng chẳng màng. Vậy mới thấy có những điều mãi mãi sẽ mất đi, duy chỉ tình yêu là ở lại.

Giờ đây, sau 6 năm xa cách, ông lại tìm về với bà để pha trò cho người vợ hiền và cùng viết tiếp câu chuyện tình dang dở ở một thế giới khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại