Lời khai của U60 sát hại nữ giáo viên bằng 17 nhát dao vì không chịu cưới

Ngọc Tú |

Tại công an, Sơn khai rằng có tình cảm sâu nặng nhưng nhiều lần hỏi để tiến tới hôn nhân thì bị từ chối nên đã tức giận và lấy con dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Trưa 6/7, Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, trú ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) để điều tra hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Hữu Sơn ra trước pháp luật.

Lời khai của U60 sát hại nữ giáo viên bằng 17 nhát dao vì không chịu cưới - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Sơn tại cơ quan công an.

Ông Nguyễn Hữu Ngân - Trưởng Công an xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ) cho biết, nạn nhân của vụ án là bà Dương Thị Chung (SN 1968, trú xóm 1B).

Bà Chung đã có gia đình và 2 con lớn. 15 năm trước, bà Chung ly hôn chồng rồi 1 mình nuôi dạy 2 con trưởng thành. Trước khi xảy ra vụ án, bà Chung ở một mình còn 2 con lớn đi làm ăn xa.

Hàng ngày bà Chung làm giáo viên mầm non tại một xã vùng núi trong huyện. Do trường xa nên bà Chung thỉnh thoảng ở trọ lại. Hơn 20 năm làm nghề giáo nhưng chỉ mới hơn 1 năm trước, bà Chung mới được chính thức vào biên chế giáo viên mầm non.

Năm 2016, tình cờ bà Chung và ông Sơn gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Được biết, ông Sơn cũng đã là người lỡ một lần đò hiện đang sống độc thân, cách nhà bà Chung chừng 5km. 

Lời khai của U60 sát hại nữ giáo viên bằng 17 nhát dao vì không chịu cưới - Ảnh 2.

Căn nhà bà Chung nơi xảy ra sự việc.

Hàng xóm xung quanh khi biết chuyện tình cảm giữa bà Chung và ông Sơn nên ai cùng đồng tình, tác hợp. Ai cũng khen bà Chung là người hiền lành, tốt bụng còn ông Sơn thì là người đàn ông nông dân chất phác, thật thà. 

Thế nhưng khi vụ án xảy ra, không ai có thể ngờ rằng ông Sơn lại là người đã ra tay dã man để sát hại người mình thương yêu hết mực như thế.

Người dân cho biết, thời gian gần đây họ thấy chuyện tình cảm giữa ông Sơn và bà Chung có mâu thuẫn, sứt mẻ. Nhiều lần ông Sơn đã ngỏ ý tiến tới hôn nhân để làm chỗ nương tựa nhau khi về già,  nhưng bà Chung không đồng ý.

Đêm 2/7, ông Sơn gọi điện để nói chuyện nhưng bà Chung không nghe vì lý do đang mệt muốn ngủ.

Khoảng 1h30’ sáng 3/7, ông Sơn đi xe máy tìm đến nhà bà Chung để nói chuyện tình cảm. Lúc này, ông Sơn vẫn nói muốn 2 người đi đến hôn nhân nhưng bà Chung nhất quyết không đồng ý và đòi chia tay.

Lời khai của U60 sát hại nữ giáo viên bằng 17 nhát dao vì không chịu cưới - Ảnh 3.

Chiếc xe của ông Sơn để lại trong nhà bà Chung dính nhiều máu.

Nghe thế, ông Sơn nghi ngờ bà Chung đã có người đàn ông khác nên giữa 2 người xảy ra cãi vã. Nhìn thấy con dao rựa để đầu giường, ông Sơn không giữ được bình tĩnh nên đã vơ lấy rồi lao vào chém vào mặt, đầu người tình hơn chục nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Sơn vứt con dao lại hiện trường rồi bình tĩnh khóa cửa, lấy xe máy của nạn nhân về nhà rồi đến Công an huyện Tân Kỳ để đầu thú.

Khám nghiệm hiện trường vụ việc, bà Chung được xác định tử vong dưới nền đất trong tư thế nằm ngửa. Trên người nạn nhân có tổng cộng 17 vết chém.

Tại cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sơn khai vì có tình cảm sâu nặng nhưng nhiều lần hỏi để tiến tới hôn nhân đều bị từ chối nên đã tức tối cầm dao chém bà Chung chứ không nghĩ gì khác.

Hiện Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý Nguyễn Hữu Sơn trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại