Loạt clip bi hài 'Hà Nội phố cũng như sông' sau cơn mưa lớn

Lam Giang; Clip: MXH |

Tối 13/6, nhiều đường phố Hà Nội lại một lần nữa chìm trong biển nước. Mạng xã hội 'dậy sóng' thực sự bởi những con nước chưa kịp thoát tràn vào nhà dân, ngập chìm hàng quán...

Cơn mưa dông cuối ngày trút xuống khiến người dân Hà Nội không kịp trở tay. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào nhà, nhiều người trên đường đi làm về dù cách nhà chỉ vài trăm mét nhưng vẫn không thể di chuyển. Đó là những thông tin ngập tràn trên mạng xã hội tối 13/6.

Loạt clip bi hài 'Hà Nội phố cũng như sông' sau cơn mưa lớn - Infonet

Một cửa hàng trên ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa bị nước tràn vào nhà. Nữ chủ quán đang ngồi bên cửa, một tay giữ tấm chắn nước và một tay dùng ca múc nước từ trong nhà hắt ra đường. Bất ngờ một chiếc xe ô tô bán tải màu xám lừ lừ "rẽ nước" đi qua, sóng nước tràn vào hất văng tấm chắn cửa, đẩy xô cô chủ quán cùng bàn ghế đồ đạc trong nhà trôi dạt như vừa bị sóng biển cuốn đi.

Loạt clip bi hài Hà Nội phố cũng như sông sau cơn mưa lớn - Ảnh 2.
Nhìn con sóng "bạc đầu" trên đường phố có thể thấy những câu ví von bi hài "Hà Nội giờ có vịnh Triều Khúc, bán đảo Cầu Giấy và tiểu vương quốc biển Long Biên"... dần dần trở nên quen thuộc với người Hà Nội. 

Một đoạn clip khác ghi lại hình ảnh tại khu chợ Nhà Xanh, đường Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy đang thu hút sự chú ý của dân mạng.

Con phố ngập nước đến ngang người, mới nhìn qua thấy tấp nập đông vui như khu du lịch. Lại có cả một thanh niên mang bể bơi bằng phao ra chèo thuyền đi giữa dòng nước ngập, còn những người xung quanh đang lội bì bõm tới cửa hàng để giữ gìn tài sản.

Một hình ảnh có lẽ sẽ khiến những người yếu bóng vía "đứng tim". Không biết đây túi đồ của ai đó đánh rơi hay do nước tràn trong cửa hàng cuốn trôi ra đường.

Rất nhiều clip cho thấy các phương tiện giao thông đường bộ được trải nghiệm cách đi đường thủy khi hầu hết các con phố ngập chìm trong nước.

Cộng đồng mạng vẫn luôn là những người lạc quan, hài hước và châm biếm khi phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười không tránh khỏi khi Hà Nội bị ngập nước:

"Tự nhiên nhớ bài “Lụt từ ngã tư đường phố” của Táo thoát nước có câu “Từng nhịp xe qua sóng cuộn nước vô nhà ta”";

"Trách ai bây giờ, xe đi chậm các thứ lại chết máy ai đẩy ai cẩu cho. Xe ô tô phóng nhanh thì lại khổ người đi xe máy, lại tạt nước nhà dân. Thôi thì mình tập cách sống của người dân thành phố nổi trên sông của Ý đi nhỉ";

"Tết lại cứ chúc nhà người ta tiền vào như nước cơ. Giờ đồ đạc, tài sản ngập ngấm nước biết bao tiền sửa chữa khắc phục đây";

"Có lẽ nên chuyển đổi mục tiêu xây dựng Hà Nội thành thành phố du lịch trên sông nước có lẽ lại hấp dẫn du khách".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại