"Lộ diện" kẻ giết người tình Cleopatra trên đồng xu 151 tỷ đồng

Nguyên Anh (Nguồn Live Science) |

Một đồng xu vàng hiếm được đúc để tưởng niệm vụ ám sát vị tướng La Mã Julius Caesar được tung ra có thể đạt mức giá 6,5 triệu USD trong buổi đấu giá.

Với niên đại hơn 2.000 năm, đây là một trong ba đồng xu đúc bằng vàng có cùng thiết kế và được xem như báu vật với các nhà sưu tầm đồ cổ.

Không chỉ có giá trị thời gian, đồng xu này còn khắc hình kẻ đã ám sát Julius Caesar - một vị hoàng đế quyền lực bị chính người bạn thân phản bội.

Lộ diện kẻ giết người tình Cleopatra trên đồng xu 151 tỷ đồng - Ảnh 1.

Mặt trước đồng xu có chân dung Marcus Junius Brutus, một trong hai chủ mưu vụ ám sát Caesar. Mặt còn lại khắc hình hai con dao găm và dòng chữ EID MAR, từ viết tắt của cụm "Ides of March".

Nó cũng có hình "chiếc mũ tự do", biểu thị động cơ phía sau vụ ám sát và ngày xảy ra sự việc. Theo Salzberg, đây là một trong những đồng xu quan trọng và giá trị nhất của thế giới cổ đại.

Vào 29/10/2020, đồng xu này sẽ được rao bán tại nhà đấu giá Roma Numismatics tại London, Anh.

Dù có mức giá ước tính 652.000 USD, chuyên gia Barry Murphy của Roma Numismatics dự đoán nó có thể được mua với giá 3,9 - 6,5 triệu USD (khoảng 151 tỷ đồng) phá vỡ kỷ lục trước đây, trở thành đồng vàng La Mã đắt giá nhất thế giới.

Julius Caesar (100 – 44 TCN) là một chính khách và lãnh đạo quân sự của Cộng hòa La Mã thời kỳ cuối. Ông là người đã mở rộng lãnh thổ cai trị của đế chế La Mã, rồi sau đó lên nắm quyền và trở thành nhà độc tài của thành Rome, mở đường cho sự hình thành đế quốc La Mã.

Julius Caesar có thể nói là một trong những danh tướng lẫy lừng, một thiên tài quân sự, một văn nhân và đồng thời cũng là một nhà hùng biện nổi tiếng trong lịch sử. Ông cũng nổi tiếng là chính trị gia tài ba không chỉ ở thời La Mã cổ đại mà còn là niềm gợi hứng cho nhiều thế hệ sau.

Lộ diện kẻ giết người tình Cleopatra trên đồng xu 151 tỷ đồng - Ảnh 2.

Caesar cũng là người đầu tiên in hình của mình trên mặt đồng tiền La Mã.

Sự nghiệp quân sự rất thành công của Caesar khiến ông đuợc xếp vào ngang hàng với Alexander Đại đế (356 TCN – 323 TCN), Hannibal (247 TCN - 183 TCN), Thành Cát Tư Hãn (1162-1227) và Napoleon (1769 – 1821). Tên ông nổi bật trong danh sách "10 đại tướng vĩ đại nhất của thế giới".

Được mệnh danh là một người đào hoa, Caesar có nhiều nhân tình, trong đó nổi bật nhất là nữ hoàng Ai Cập Cleopatra VII và một phụ nữ có tên Servilia. Con trai của Servilia là Marcus Brutus đã tham gia vụ ám sát Caesar năm 44 TCN.

Vào năm 44 TCN, sau khi Caesar tiến hành tập trung quyền lực cho chính quyền cộng hòa và tự xưng là "độc tài trọn đời", một nhóm bao gồm 60 nguyên lão đứng đầu là Cassius và Brutus, đã ám sát Caesar thành công vào ngày 15 tháng 3 năm 44 TCN.

Caesar bị đâm tổng cộng 23 nhát, theo kết quả khám nghiệm đầu tiên trong lịch sử.

Lộ diện kẻ giết người tình Cleopatra trên đồng xu 151 tỷ đồng - Ảnh 4.

Cái chết của Caesar.

Lộ diện kẻ giết người tình Cleopatra trên đồng xu 151 tỷ đồng - Ảnh 5.

Cái chết của Caesar.

Sự việc này châm ngòi cho thời kỳ cuối cùng của cuộc nội chiến, đánh dấu sự kết thúc của nền Cộng hòa và sự nổi lên của người cháu mà Caesar chỉ định làm người thừa kế: Octavian, hay còn được biết đến với tên gọi Augustus, vị hoàng đế đầu tiên của La Mã cổ đại.

Cho đến nay, câu nói lúc hấp hối của Julius Caesar đang còn là điều bí ẩn, chưa thể giải đáp thỏa đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại