Liverpool nếm mùi đau khổ trong trận đấu kỳ lạ; Neymar phải cúi mình trước "sát thủ" Haaland

Nara |

2 trận đấu đầu tiên tại vòng 1/8 Champions League đã diễn ra theo những kịch bản đầy bất ngờ.

Liverpool đang có phong độ không thể ấn tượng hơn tại Premier League. Lữ đoàn đỏ chẳng khác nào một con ngáo ộp đe dọa toàn bộ giải đấu với một phong độ hủy diệt khi giành tới 76/78 điểm tính từ đầu mùa. Phía bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid đối mặt với cơn khủng hoảng khi có nguy cơ văng khỏi top 4 La Liga.

Nhưng khi tiếng nhạc Champions League vang lên trên sân nhà, đoàn quân dưới quyền Diego Simeone bỗng nhiên lột xác. Thống kê cho thấy họ chưa từng thất bại tại các trận đấu knock-out Champions League tại SVĐ Wanda Metropolitano (và Vicente Calderón trước đây) dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Argentina và thậm chí mới chỉ nhận 2 bàn thua sau 12 trận.

Và ngay cả Liverpool, đang ở trong giai đoạn cực thịnh, cũng không thể đảo ngược quy luật trên. Nhà ĐKVĐ đã phải nếm mùi đau khổ trước một Atletico đầy quả cảm.

Chỉ 4 phút sau khi bóng lăn, Saul Niguez mở tỉ số cho đội chủ nhà. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Fabinho chạm bóng lỗi, tạo điều kiện cho đối phương đá bồi ở cự ly gần làm tung mành lưới.

Liverpool nếm mùi đau khổ trong trận đấu kỳ lạ; Neymar phải cúi mình trước sát thủ Haaland - Ảnh 1.

Saul Niguez đá bồi ở cự li gần

Bàn thắng sớm giúp HLV Simeone triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Trong khi Liverpool phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn san hòa. Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, lại phải đối mặt với Atletico quá vững vàng, Lữ đoàn đỏ tỏ ra bất lực trong việc uy hiếp khung thành thủ môn Oblak.

Cầm bóng tới 73% và tung ra tới 8 pha dứt điểm, những gì Liverpool thu về là không một lần dứt điểm trúng đích và đương nhiên là không ghi nổi bàn thắng nào. Hàng công đánh đông dẹp bắc suốt vài năm qua bỗng nhiên trở nên kém coi đến lạ thường.

Liverpool nếm mùi đau khổ trong trận đấu kỳ lạ; Neymar phải cúi mình trước sát thủ Haaland - Ảnh 2.

Liverpool bị Atletico phong tỏa mọi lối vào khung thành

Để hoàn tất một ngày kém vui cho Liverpool, HLV Klopp đã có quyết định thay người khá khó hiểu khi rút Salah ra từ sớm. Dường như nhà cầm quân người Đức bị lúng túng với thế trận mà Atletico Madrid giăng ra.

Thua 0-1 trên sân khách, Liverpool có rất nhiều việc phải làm trong trận lượt về. Nên nhớ rằng Atletico Madrid là đội chơi phòng ngự tốt hơn rất nhiều so với Barcelona, không hề dễ để tạo nên một cuộc lội ngược dòng.

Liverpool nếm mùi đau khổ trong trận đấu kỳ lạ; Neymar phải cúi mình trước sát thủ Haaland - Ảnh 3.

Sự thất vọng của Klopp

Trong trận đấu còn lại, Dortmund quật ngã "gã nhà giàu" PSG với tỉ số 2-1. Dàn sao đắt giá Neymar, Mbappe, Di Maria đã phải nhường sân khấu lại cho tài năng trẻ Haaland.

Chân sút người Na Uy tiếp tục thể hiện cái duyên của mình với một cú đúp ngay trong lần đầu tiên khoác áo Dortmund tại Champions League.

Liverpool nếm mùi đau khổ trong trận đấu kỳ lạ; Neymar phải cúi mình trước sát thủ Haaland - Ảnh 4.

Haaland (áo vàng) tiếp tục chói sáng

Bàn đầu tiên đến khá may mắn khi Haaland có mặt đúng lúc để đệm bóng sau cú dứt điểm bất thành từ đồng đội. Bàn thứ hai là một tuyệt phẩm thực sự. Tiền đạo 19 tuổi tung ra đá chân trái đầy uy lực từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc cao khiến thủ thành Navas bất lực. PSG dù thua trận song vẫn giữ lại được chút lợi thế nhỏ với bàn thắng duy nhất của Neymar.

Liverpool nếm mùi đau khổ trong trận đấu kỳ lạ; Neymar phải cúi mình trước sát thủ Haaland - Ảnh 5.

Neymar giữ lại chút lợi thế nhỏ cho PSG

Tỉ số 2-1 nghiêng về Dortmund hứa hẹn trận đấu lượt về tại sân Công viên Các hoàng tử sẽ là màn đôi công vô cùng hấp dẫn của 2 đội.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại