Lionel Messi dùng “lực lượng đặc biệt” cộm cán và máu lạnh trị giang hồ hiểm ác

Na Miên |

Nạn trộm bẻ khóa, cướp vượt tường vào nhà các sao bóng đá cướp bóc ngày càng bùng phát táo bạo. Thế còn biệt phủ Lionel Messi? Nhiều “cao thủ” đã nhảy vào và cái kết thì… biết ngay!

Trộm bẻ khóa, cướp vượt tường

Hệ thống an ninh, cảnh báo nạn đột nhập, trộm cướp hiện đại luôn được các siêu sao đầu tư mạnh tay, tưởng như một con ruồi giấm ở đâu bay vào cũng không thoát. Ấy thế mà chẳng hiểu sao bọn cướp cứ vào khuân đồ đi ra như đi siêu thị…

Mới nhất là vụ nhà Alvaro Morata ở khu đô thị La Moraleja, phía bắc Madrid đêm 8/6 vừa qua. Biết chắc ngôi sao Chelsea không có nhà vì phải làm nhiệm vụ quốc tế cùng đội tuyền Tây Ban Nha ở tận Đảo Faroe, hai tên cướp được trang bị súng đã đột nhập vào nhà anh, khoắng nhiều đồ đạc có giá trị.

Đây chắc chắn là tin tức kinh hoàng với ngôi sao trị giá 60 triệu bảng của Chelsea. Bởi lẽ thời điểm cướp đột nhập, trong ngôi nhà của Morata được xác định là có cô vợ Alice Campello, cô vú em cùng hai cậu nhóc mới sinh đôi là Alessandro và Leonardo.

Lionel Messi dùng “lực lượng đặc biệt” cộm cán và máu lạnh trị giang hồ hiểm ác - Ảnh 1.

Morata sợ phát khiếp khi nhà bị cướp đột nhập.

Nhà toàn đàn bà trẻ con khi cướp có "hàng nóng" đột nhập. Nhưng rất may là không ai bị uy hiếp. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, đang săn tìm hai tên côn đồ nói trên. Nhưng liệu có tìm được?

Cảnh sát cũng đang truy tìm manh mối các vụ đột nhập vào nhà của các ngôi sao Barcelona gần đây như Jordi Alba, Luis Suárez, Gerard Piqué, Kevin-Prince Boateng… Cách thức xâm nhập của các đối tượng giống hệt nhau: nghiên cứu kỹ địa bàn, chờ cho các ngôi sao đi thi đấu xa nhà là… "bẻ khóa vượt tường".

Tuy nhiên, cũng giống như các đồng nghiệp tại Pháp, Đức, Italia và đặc biệt là ở Anh, tung tích của những kẻ đột nhập vẫn chưa được phát hiện. Tại vùng Merseyside, nơi năm nào các ngôi sao Everton và Liverpool cũng mếu máo trình báo gặp cướp thì theo ghi nhận của báo chí Anh, mới có một tên "đạo chích" cướp nhà Gerrard bị xử vào năm 2010, sau 3 năm gây án và lẩn trốn.

Lionel Messi dùng “lực lượng đặc biệt” cộm cán và máu lạnh trị giang hồ hiểm ác - Ảnh 2.

Ngôi nhà đắt giá của Gerrard cũng từng bị đột nhập.

Một bọn đột nhập vào nhà Messi

Tiền mặt, hàng hiệu, trang sức bằng vàng, ngọc, ngà, châu báu của các nàng WAGs không thiếu trong những biệt thự triệu đô của các ngôi sao bóng đá bom tấn. Vì cái lẽ đó, giới "đạo chích" chuyên nghiệp luôn xem tư dinh các ngôi sao bom tấn ở khắp châu Âu là một dạng "kho báu" cần phải tìm kiếm và khai thác.

Và cứ theo lý mà suy thì căn biệt thự 4,5 triệu bảng hoành tráng bậc nhất đô thị Castelldefels, cách Barcelona 18 km của Messi chính là "kho báu" tiềm năng nhất. Nhưng làm sao mở được cửa "kho báu" flycam không được phép bay qua ấy, khi mà camera an ninh giám sát, hệ thống cảnh báo quá hiện đại? Mưu đồ mở "kho báu" Messi phải là những tay cao thủ, chứ không thể là những tên ăn cắp vặt.

Và các "cao thủ" đến thật. Theo Culemania, đêm 15/12 năm ngoái, một nhóm ba tên đã cố gắng đột nhập. Nhưng khi một tên còn ở bên ngoài, hai tên đang lom khom bò trườn ở lùm cây bên cạnh sân cỏ nhân tạo trong khuôn viên vườn nhà Messi thì chẳng hiểu lực lượng nào từ… trên giời xuất hiện, nhẹ nhàng lôi cổ chúng dậy rồi lại nhẹ nhàng bẻ lặt cánh tay chúng ra sau. Tên ở ngoài cũng bị úp gọn tương tự, không một tiếng động.

Lionel Messi dùng “lực lượng đặc biệt” cộm cán và máu lạnh trị giang hồ hiểm ác - Ảnh 3.

Đột nhập nhà Messi, bọn cướo bị giải quyết "chỉ trong phút mốt".

Lionel Messi chỉ bước ra khi cảnh sát địa phương và rồi cả lực lượng cảnh sát đặc biệt của xứ Catalan xuất hiện. Tuy vậy lúc ấy chẳng thấy bóng dáng tên côn đồ nào. Mấy viên cảnh sát địa phương thì tầm to nhỏ gì đó với Messi rồi rút, một thanh niên trong nhà Messi thì đánh chiếc Maserati GranTurismo của ngôi sao Barca để ngoài đường vào gara.

Thời điểm đó, đại diện cảnh sát địa phương lại thông báo với giới truyền thông rằng: "Nhận được tín hiệu khả nghi từ hệ thống báo động nhà Messi nhưng không có vấn đề gì. Có thể là do chuông báo động bị lỗi". Nhưng một nguồn tin tiết lộ với Culemania, trước khi hai lực lượng cảnh sát đến, "lực lượng đặc biệt" của Messi đã đưa ba tên trộm đi…

Những tay có nghề nhưng "hồ sơ cực xấu"

Vậy "lực lượng đặc biệt" của Lionel Messi là ai? Đó đơn giản là những tay vệ sĩ cao thủ được tuyển lựa rất kỹ lưỡng, luôn bám sát Lionel Messi và gia đình anh lúc công khai, lúc ẩn tùy theo tình hình, 24/24.

Gọi là đặc biệt, bởi hồ sơ của những tay trong dàn vệ sĩ bảo vệ Lionel Messi được báo chí Argentina và Tây Ban Nha cho là "không đẹp" cho lắm. Đơn cử như năm 2009, trong đội bảo vệ của Messi có nhân vật tên Ariel Pugliese.

Lionel Messi dùng “lực lượng đặc biệt” cộm cán và máu lạnh trị giang hồ hiểm ác - Ảnh 4.

Ariel từng lĩnh án giết người, mê bóng đá và là thành viên của hội hooligan Los Perales de Nueva Chicago. Nhưng Ariel cũng được cho là "đệ cứng" của Hector Saldarriaga, biệt danh Mojarro.

Trước khi bị đối thủ găm 12 viên đạn đồng từ khẩu tiểu liên Uzi vào người trong vụ đấu súng kinh hoàng tại một bãi đỗ xe ở trung tâm Buenos Aires ngày 17/04/2012, Mojarro là sát thủ của Daniel Barrera, tức El Loco, thủ lĩnh người Colombia kiểm soát ma túy và hoạt động băng đảng của cả "đồng bằng phía đông". Năm 2012, El Loco bị cảnh sát Mỹ bắt tại Venezuela và hiện đang trả cái án 35 năm tù giam.

Nhưng điều đáng quan ngại là, sau khi "Thủ lĩnh điên" của "đồng bằng phía đông" cùng hàng loạt đàn em bị cảnh sát Mỹ tóm ở Venezuela rồi dẫn độ về Mỹ thì trong quá trình điều tra, Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ DEA (Drug Enforcement Administration) lại có bằng chứng cáo buộc sự liên quan của Lionel Messi.

Cụ thể là báo cáo của DEA thể hiện rằng, ngôi sao Barca có liên quan đến đường dây rửa tiền của các ông trùm ma túy Colombia và Mexico, thông qua các trận đấu núp bóng từ thiện của quỹ Fundación Leo Messi tại Bắc và Nam Mỹ giữa hai đội "Messi và những người bạn" và "Phần còn lại của thế giới". Dĩ nhiên ông bố Jorge của Messi phủ nhận cáo buộc này từ Mỹ.

Lionel Messi dùng “lực lượng đặc biệt” cộm cán và máu lạnh trị giang hồ hiểm ác - Ảnh 5.

Ngoài Ariel Pugliese trong đường dây của "băng đảng đồng bằng phía đông" mà các lực lượng Hoa Kỳ phải mất hàng thập kỷ mới triệt phá được, trong "Team Messi" còn có Daniel Rojo - gã giang hồ về vườn luôn tự hào khoe với báo giới chiến tích 500 lần cướp ngân hàng hay một tay cộm cán khác là Hector "Tito" Speranza.

Gái đẹp bị lục soát từng… cọng tóc

Người Mỹ mà cụ thể là DEA nghi ngờ thông qua ông bố Jorge, Messi ít nhiều có liên quan tới các nghiệp đoàn tội phạm Nam Mỹ. Chưa biết cáo buộc này có độ chính xác tới đâu nhưng trong đội ngũ vệ sĩ của Messi không thiếu những tay mang án giết người, bảo kê và cướp có xuất thân từ băng đảng.

Chẳng thế mà Rodrigo - ông anh trai thích giắt súng sau lưng đi nghênh ngang trên "phố huyện" Rosario có lần từng thừa nhận trên La Nation rằng, Messi thuê "quân đen", vì chỉ "quân đen" mới hiểu rõ mánh khóe giang hồ và trị được từ côn đồ khét lẹt tới những tên ăn cắp vặt hay rình mò nhà Messi.

Dùng quân đen trị quân đen? Đám giang hồ được tôi luyện dưới những làn đạn trong những vụ thanh toán xả súng từ "đồng bằng phía đông lẫn phía tây" không ngán bất cứ thế lực đen nào. Nhưng chúng sợ… gái.

Lionel Messi dùng “lực lượng đặc biệt” cộm cán và máu lạnh trị giang hồ hiểm ác - Ảnh 6.

Khác với Neymar, Messi cực kỳ cẩn thận với gái.

Gái. Chẳng phải kể mỹ nhân kế trong chuyện cổ, chuyện kim. Thời còn mồ ma Hector Saldarriaga, tay vệ sĩ Ariel Pugliese của Messi từng chứng kiến đàn anh này làm bao phi vụ êm ái. Để thanh toán các đối thủ cứng cho ông trùm Daniel Barrera, Hector sử dụng hàng loạt chân dài bốc lửa tiếp cận đối tượng. Rốt cuộc là, những kẻ đao búa hay kẹo đồng Uzi khó chạm vào được ấy… quằn quại lên đỉnh thiên đàng trong sung sướng, chỉ bằng một ly nước mát hay chiếc trâm cài tóc tẩm nọc độc không kém rắn đuôi chuông.

Vậy nên, mỗi khi Messi có nhu cầu "giao lưu" với cô nào thì ngoài việc điều tra cô gái đó, đám vệ sĩ luôn cẩn thận khám người thật kỹ lưỡng mới cho cô ta… vào phòng Messi.

Người đẹp Xoana Gonzalez từng tiết lộ với truyền thông Argentina rằng: "Vệ sĩ của Messi đến đón tôi, họ khám người tôi rất kỹ, họ bới cả những cọng tóc trên đầu tôi và trước khi đi họ có nói, tôi sẽ được người nổi tiếng mà tôi muốn gặp". Tương tự, khi kể chuyện ngủ với Messi, các chân dài bốc lửa Andrea Rincon hay Luciana Salazar đều đề cập tới những tay vệ sĩ đáng sợ của ngôi sao Barca…

Dùng quân đen trị giang hồ? Những tay trộm huyền thoại vùng Merseyside hay bọn lưu manh khét tiếng ở Catalan, với "đội Messi", chúng chỉ đáng xếp vào hạng ăn cắp vặt.

Vậy nên, cao thủ cũng chỉ dám "thăm nhà" Jordi Alba, Luis Suárez, Gerard Piqué hay Kevin-Prince Boateng. Riêng nhà Messi, tên nào vã quá nhảy bừa vào là số phận sẽ khốn nạn như ba tên đêm 15/12 năm ngoái ngay…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại