*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngay cả siêu xe tăng T-14 Armata, dù tháp pháo không người nhưng 3 thành viên kíp xe bị "nhồi" trong một block bọc thép đặc biệt ở mũi xe, nên cũng rất chật hẹp, tù túng.
Ngả mũ trước các phù thủy bóng đêm trong Thế chiến 2
Trong số những đại biểu Quân đội về dự Ðại hội Tài năng trẻ toàn quốc năm nay, hai chiến binh Nguyễn Thị Ngoan và Trần Việt Hải đã ghi nhiều dấu ấn đặc biệt trên đấu trường quốc tế, đem vinh quang về cho Tổ quốc.
Trong những ngày thực hiện cuộc hành quân "Thần tốc" của lính xe tăng thì phần vất vả nhất thuộc về những chiến sĩ lái xe.
Mỗi đơn vị, mỗi quân binh chủng... đều có những bản sắc riêng thú vị. Ở các đơn vị xe tăng, một trong những nét đặc thù rất dễ thương là Lính xe tăng gọi nhau bằng "QUÊ"!
Môi trường quân đội với súng đạn, sắt thép cũng không thể làm mất đi sự lãng mạn vốn có trong mỗi quân nhân.
Đã khoác lên mình bộ quần áo màu xanh của anh bộ đội, chắc chắn bất kỳ người lính nào cũng muốn được chỉnh tề trong bộ quân phục cùng với quân hàm, quân hiệu sáng ngời.
Nhờ trang bị mới này, lính xe tăng Nga có thể phát hiện mục tiêu cách xa tới 10km.
"Ăn pháo thủ, ngủ pháo hai, lài nhài xe trưởng, vất vưởng lái xe" - Đó là câu thành ngữ vui vui mô tả về một kíp xe tăng trong hành quân chiến đấu thời kháng chiến chống Mỹ.
Khi nghe tên cơ sở đào tạo này, các sĩ quan xe tăng Việt Nam còn "bập bõm" tiếng Nga ngơ ngác bảo nhau: "Sao lại sang học ở trường bắn thế này?".
Những lá thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Đắc Lượng, thành viên kíp xe tăng 377- kíp xe đã lập công xuất sắc và anh dũng hy sinh trong trận đánh căn cứ Đắc Tô- Tân Cảnh ngày 24-4-1972 được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Tăng-Thiết giáp đã để lại dấu ấn sâu đậm với đông đảo khách tham quan.
Tâm điểm