*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong những ngày này, người lính Trường Sa đang hướng về Thủ đô Hà Nội với một niềm tin son sắt, vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc nơi đầu sóng.
Sau gần 2 tháng xác minh, UBND huyện Lệ Thủy vẫn bảo lưu, việc miễn nhiệm cô Huế là đúng quy định, trong đó quy trình xác minh có nhiều dấu hiệu vi phạm Luật khiếu nại.
Khi phát hiện có máy bay lạ, chiến sĩ đánh kẻng, phất cờ báo hiệu. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ trên đảo chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vừa di chuyển, các chiến sĩ vừa thông báo có báo động tác chiến phòng không cho đồng đội...
Đúng 5h mỗi ngày, theo hiệu lệnh, các chiến sĩ trên đảo Trường Sa lại ra sân tập thể dục, luyện võ để nâng cao sức khỏe trước khi bắt đầu vào một ngày luyện tập, công tác.
Khi bước vào cuộc chiến sinh tử ở Trường Sa năm 1988, lá cờ duy nhất mà Đại tá Vũ Huy Lễ và đồng đội mang theo trên tàu HQ505 là cờ Tổ quốc.
(Soha.vn) - Các anh đến từ những vùng quê khác nhau, hoàn cảnh, giọng nói khác nhau nhưng tất cả đều có chung vẻ rắn rỏi, cương nghị trong sắc da ngăm đen, mặn nồng của sóng và gió biển.
Tâm điểm