Liều lĩnh uống nước trước mặt "nhà vua", hươu cao cổ trả giá bằng cả mạng sống

Gohan |

Mò tới lãnh thổ của sư tử, uống nước ngay sát vị vua của muôn loài chưa bao giờ là một hành động khôn ngoan. Đặc biệt đối với những động vật ăn cỏ như hươu cao cổ.

Trên thực tế, bản thân con hươu cao cổ không hề muốn thế cũng như việc nó không hề dũng cảm để làm điều đó ngay trước mặt sư tử - vua của muôn loài động vật. Lý do duy nhất thôi thúc nó lúc này là cơn khát đến tuyệt vọng.

Hạn hán khiến cho nước trở nên khan hiếm. Những khu vực ao, hồ, sông suối đều có mặt những kẻ săn mồi nguy hiểm đến thỏa mãn cơn khát cũng như tránh cái nóng oi ả ban ngày. Vì vậy, dù là ở đâu, con hươu cao cổ cũng sẽ phải đương đầu với thử thách.

Xem video:

Hươu cao cổ khát nước đến tuyệt vọng, chấp nhận nguy hiểm uống "nước của sư tử"

Theo Smithsonian, dù uống cao cổ liều lĩnh tiến đến uống nước ngay trước mặt mình nhưng bầy sư tử không hề có động tĩnh gì, dù cho khoảng cách chỉ bằng một cú nhảy vồ lên con mồi.

Thực tế, đó đều là những tính toán khôn ngoan của bầy sư tử. Ngoài tự nhiên, hươu cao cổ chiếm chưa đến 1% trong "danh sách" đồ ăn của sư tử bởi chúng quá to, nguy hiểm, có thể gây ra những thương tích không đáng có dù cho sư tử có đi săn theo đàn.

Liều lĩnh uống nước trước mặt nhà vua, hươu cao cổ trả giá bằng cả mạng sống - Ảnh 2.

Với ngoại hình vượt trội, hươu cao cổ là con mồi sư tử ít "nhắm" tới nhất.

Vì vậy, chúng quyết định chờ đến khi màn đêm buông xuống bởi sư tử sở hữu cặp mắt có thể nhìn tốt trong đêm. Lúc này, chúng chiếm ưu thế hơn hẳn con mồi và với sự hợp sức của cả con đực đầu đàn lẫn những sư tử cái khác, công việc săn mồi có vẻ dễ dàng hơn đôi chút.

Đối với chúng, việc đi săn thành công lần này có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là khi cả đàn kiếm được hơn 1,3 tấn thịt sau một thời gian dài hạn hán.

Nguồn: Smithsonian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại