*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cụ ông Hoàng Nhỏ trước khi nhắm mắt đã nhắn gửi cho con cháu hậu thế dẫu cực khổ, khó khăn đến bao nhiêu thì đến ngày cơm của liệt sĩ Hoàng Văn Tuý (Con trai cụ Nhỏ) thì cũng làm mâm cơm cúng đầy đủ cho 64 liệt sĩ Gạc Ma và không được lơ là...
Hành trình đi tìm ảnh cho liệt sĩ Trần Quốc Trị có nhiều điều kỳ diệu, trải qua những phút giây đẫm nước mắt được ví như cuộc trùng phùng với người thân sau hơn 30 năm thất lạc.
Khi nghe đến tên Liệt sĩ Trần Văn Bảy, sinh năm 1967, quê quán xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thì ông Trần Xuân Thu – anh trai Liệt sĩ Bảy chết lặng: "Thôi, thế là mất em thật rồi".
Sau 4 năm chuẩn bị cùng với sự đóng góp của nhiều cố vấn là các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu lịch sử, cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” vừa chính thức được cấp phép phát hành.
30 năm sau trận hải chiến Gạc Ma, những người vợ liệt sỹ của trận hải chiến Gạc Ma năm ấy chịu cảnh góa bụa, ở vậy nuôi con đến bây giờ.
Thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma chống quân xâm lược đã tổ chức buổi lễ cầu siêu tại Đà Nẵng.
Tối 13-3, đại đức Thích Minh Huy - trụ trì của chùa Sinh Tồn ở huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa - gởi đến Tuổi Trẻ bức ảnh chụp 64 ngọn nến được thắp lên ở chùa để tưởng nhớ 64 liệt sĩ hi sinh ở Gạc Ma (Trường Sa) ngày 14-3-1988.
Cả gia đình nghe loáng thoáng trên loa truyền thanh của hợp tác xã thông báo tin về những người lính mất tích ở đảo đá Gạc Ma, trong đó có tên Phan Tấn Dư, nhưng chẳng ai tin...
Cụ Dỏ ngồi nơi bậc cửa nhìn về phía biển xa với khóe mắt ươn ướt. “Hôm nay là lần giỗ thứ 27 của các con tui tại đảo Gạc Ma rồi. Tui mần mâm cơm tưởng nhớ...” - cụ ngậm ngùi.
Một vị doanh nhân đã chi hơn 1,2 tỷ đồng để được làm chủ nhân bức tranh “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" của họa sĩ Bùi Lệ Trang.
Từ Nhật Bản, PGS.TS Trần Đăng Xuân rất mong muốn giúp đỡ con gái của liệt sĩ Gạc Ma sau khi đọc bức tâm thư được Bộ trưởng Y tế phản hồi trên facebook.
Hôm nay, 14-3, ngày này 27 năm về trước, đã diễn ra trận chiến Gạc Ma 1988. Với bài viết nhỏ này, BBT Báo điện tử Infonet xin được thắp nén tâm hương tưởng nhớ các anh - 64 liệt sĩ Gạc Ma năm 1988.