Liên tục chuyển tiền cho bạn gái lo đám cưới, người đàn ông chết lặng khi nghe được một cuộc điện thoại

Thiên Kim
|

Tôi thương Nguyệt và cũng nghĩ mình là đàn ông, đã xác định lấy nhau thì không nên tính toán quá nhiều chuyện tiền bạc. Các khoản chi phí cho đám cưới, tôi đều chủ động đứng ra thanh toán.

Tôi 35 tuổi, bạn gái tôi tên Nguyệt. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm và đang chuẩn bị kết hôn. Tôi có điều kiện kinh tế khá hơn Nguyệt nên ngay từ đầu, tôi xác định chuyện cưới xin sẽ do mình lo liệu phần lớn.

Tôi thương Nguyệt và cũng nghĩ mình là đàn ông, đã xác định lấy nhau thì không nên tính toán quá nhiều chuyện tiền bạc. Các khoản chi phí cho đám cưới, tôi đều chủ động đứng ra thanh toán. Ngoài ra, tôi còn chuyển cho Nguyệt 100 triệu đồng để cô ấy lo những khoản phát sinh phía nhà gái.

Ban đầu, mọi chuyện rất bình thường. Nhưng khoảng gần một tháng trước ngày cưới, Nguyệt bắt đầu liên tục hỏi thêm tiền.

Hôm thì cô ấy bảo cần 70 triệu đồng để đặt cọc cỗ bàn. Vài ngày sau lại nói phải chuyển 40 triệu đồng tiền rạp cưới. Rồi 15 triệu đồng tiền trang điểm cho cô dâu, mẹ và chị gái cô ấy. Tiếp đó là 10 triệu đồng tiền hoa, rồi 3 triệu, 5 triệu cho đủ thứ khoản lặt vặt.

Lần nào Nguyệt hỏi, tôi cũng chuyển. Tôi không phải người tiếc tiền với vợ sắp cưới. Chỉ là càng về sau, tôi càng thấy lấn cấn. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao những khoản chi cho đám cưới lại phát sinh liên tục như vậy. Thế nhưng mỗi lần thấy Nguyệt giải thích rõ ràng, tôi lại nghĩ có lẽ mình là đàn ông nên đừng quá xét nét chuyện tiền bạc.

Hơn 1 tuần trước, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Nguyệt và mẹ. Tôi không cố tình nghe lén, nhưng những gì lọt vào tai khiến tôi đứng chết lặng. Hóa ra, phần lớn số tiền Nguyệt hỏi tôi trong thời gian qua không phải để đặt cọc dịch vụ cưới hỏi như cô ấy nói. Nguyệt lấy tiền của tôi để đưa cho mẹ trả nợ cho anh trai. 

Điều khiến tôi buồn không phải 50 triệu, 30 triệu hay vài triệu đồng. Tôi có thể cho Nguyệt nhiều hơn thế nếu cô ấy nói thật. Tôi chỉ không hiểu tại sao người chuẩn bị trở thành vợ mình lại chọn cách nói dối.

Vợ sắp cưới liên tục hỏi tiền,  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa 

Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng Nguyệt. Cô ấy khóc và liên tục xin lỗi, nói vì anh trai làm ăn thua lỗ, đang nợ tiền, gia đình quá khó khăn nên cô ấy không biết phải làm thế nào. Nguyệt sợ nói ra sẽ khiến tôi suy nghĩ về gia đình cô ấy, sợ tôi thay đổi quyết định cưới nên mới giấu.

Tôi nghe mà vừa thương vừa giận. Tôi nói với cô ấy rằng nếu gia đình khó khăn, cô ấy hoàn toàn có thể nói thẳng với tôi. Tôi không hứa sẽ giải quyết tất cả mọi khoản nợ, nhưng ít nhất tôi có thể cùng cô ấy bàn bạc cách giải quyết. Điều tôi không chấp nhận được là việc lấy danh nghĩa đám cưới để hỏi tiền tôi.

Có những lúc tôi đã nghĩ đến chuyện hủy hôn. Tôi tự hỏi, nếu ngay trước khi cưới mà chúng tôi đã có sự thiếu trung thực như vậy thì sau này kết hôn, liệu còn chuyện gì Nguyệt sẽ giấu tôi nữa? Hôm nay là tiền trả nợ cho anh, vậy ngày mai sẽ là chuyện gì?

Nhưng rồi nhìn Nguyệt khóc, tôi lại không thể dứt khoát. Tôi vẫn còn yêu cô ấy. Hơn một năm bên nhau không phải quãng thời gian ngắn, càng không phải thứ có thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Cuối cùng, tôi quyết định cho Nguyệt một cơ hội. Tôi nói rất rõ với cô ấy rằng tôi có thể cùng cô ấy gánh vác khó khăn, nhưng không thể sống trong một cuộc hôn nhân mà vợ mình liên tục nói dối. Nếu sau này còn bất cứ vấn đề gì liên quan đến tiền bạc, gia đình hay những chuyện quan trọng khác, Nguyệt phải nói thẳng với tôi.

Tôi cũng nói với Nguyệt rằng, bước vào hôn nhân, điều quan trọng nhất là sự chân thành, trung thực và niềm tin dành cho nhau. Nếu giữa hai vợ chồng không còn sự thật lòng, thì dù cuộc sống có đủ đầy đến đâu cũng khó mà hạnh phúc, và niềm tim nếu mất đi thì rất khó để xây dựng lại. Vì vậy, tôi chỉ mong từ giờ về sau, giữa chúng tôi không còn bất cứ điều gì phải giấu giếm, kể cả những chuyện khó nói hay những lúc khó khăn nhất.

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại