Liên tiếp được "tặng quà", futsal Việt Nam sáng cửa vào vòng 1/8

Kim Thiền |

Với trận thua 3-4 của Panama trước đội chủ nhà Colombia vừa xong, cửa đi tiếp giờ đây đang nằm trong tầm quyết định của Việt Nam khi chỉ cần thua Italia với tỷ số "coi được".

Với việc có đến 4 đội xếp thứ 3 ở bảng đấu của mình được giành quyền đi tiếp, nhiệm vụ của Việt Nam trong trận gặp Italia sáng mai được giảm thiểu rất nhiều, khi cả Panama (3 trận, 3 điểm, hiệu số -8), Australia (2 trận, 3 điểm, hiệu số -9), Costa Rica (2 trận, 3 điểm, hiệu số 0) lẫn Iran (2 trận, 3 điểm, hiệu số -2) đều rất chênh vênh với khả năng đi tiếp vào vòng sau.

Giờ đây, nhiệm vụ của đội tuyển futsal Việt Nam trong trận gặp Italia là thua Italia không quá 3 bàn, hoặc không quá 4 bàn, nhưng phải ghi được bàn để loại bỏ Panama đầu tiên. Tiếp theo là chờ Australia thua Ukraine, Costa Rica thua thật đậm Argentina - đội đang đứng đầu bảng E (9 bàn) hoặc Iran thua đậm (7 bàn) trước Azerbaijan để lấy vé đi tiếp.

Hai khả năng cuối là ít xảy ra, nhưng cửa Australia thua Ukraine là hoàn toàn có thể. Ngày mai, trận đấu của Australia diễn ra trước khi Việt Nam bước vào thi đấu 2 tiếng, điều đó có nghĩa nếu khả năng rất lớn này xảy ra, thì Việt Nam sẽ biết chính xác mình cần gì trong trận đấu với Italia ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Liên tiếp được tặng quà, futsal Việt Nam sáng cửa vào vòng 1/8 - Ảnh 1.

Với trận thắng sát nút trước Panama, đội chủ nhà Colombia đã thể hiện sự hiếu khách khi tặng cho Việt Nam "món quà" quý giá trước thềm trận đấu với Italia.

Điều này sẽ giúp rất nhiều cho Việt Nam trong việc chọn đối sách khi phải đối đầu với đội bóng đang xếp thứ 4 thế giới. Chúng ta sẽ không phải quá cố gắng để tìm kiếm một trận hòa, thay vào đó là nỗ lực hạn chế số bàn thua, với tâm lý khá thoải mái, dù có bị thủng lưới 1 hoặc 2 bàn trước.

Italia cực mạnh, là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch World Cup lần này, Việt Nam đã từng thua 0-9 trước họ ngay tại Hà Nội. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Italia sẽ chủ đội giữ chân cho những vòng đấu khốc liệt tiếp theo, bằng cách không sử dụng "tổ" mạnh nhất của mình trong cuộc đối đầu với Việt Nam, hoặc thỏa mãn với một trận thắng nhẹ nhàng.

Từ sau trận thua 1-7 trước Paraguay, chưa bao giờ cửa đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam lại sáng như vây giờ. Tất cả giờ đây chỉ còn trông chờ vào sự chỉ đạo của HLV Bruno Garcia, cũng như tinh thần và sự thể hiện trên sân của các tuyển thủ quốc gia futsal Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại