Leicester City 0-2 Man City: Tiến sát ngôi vương

Xuân Hà |

Đánh bại Leicester City ở vòng 30 nhờ 2 bàn thắng của Benjamin Mendy và Gabriel Jesus, Man City tiến rất gần đến chức vô địch Premier League 2020/21.

Làm khách Leicester City tại King Power, Man City có 6 sự thay đổi trong đội xuất phát so với trận thắng Everton ở tứ kết FA Cup cách đây gần 2 tuần. Ở trận đấu đêm qua, HLV Pep Guardiola tung Ederson, Mendy, Rodri, De Bruyne, Mahrez và Aguero ra sân từ đầu thay Steffen, Zinchenko, Gundogan, Bernardo Silva, Foden và Sterling.

Bên phía Leicester City, chủ nhà chỉ có 1 sự thay đổi trong đội hình chính so với trận thắng Man Utd ở tứ kết FA Cup. Cụ thể, HLV Brendan Rodgers bố trí hậu vệ Daniel Amartey đá thay Caglar Soyuncu, cầu thủ đang phải cách li vì Covid-19.

Trước Leicester City, Man City vận hành theo hệ thống 4-2-3-1 với Sergio Aguero đảm nhiệm vai trò tiền đạo cắm. Hỗ trợ cho chân sút người Argentina trên hàng công là bộ 3 chất lượng De Bruyne, Mahrez và Gabriel Jesus. Trong khi đó, Bầy cáo thi đấu theo chiến thuật 3-4-1-2 với Iheanacho và Jamie Vardy đá cặp tiền đạo.

Ngay sau khi trọng tài Anthony Taylor nổi hồi còi khai cuộc, Man City đã chủ động đẩy cao đội hình để áp đặt lối chơi. Rất nhanh và nguy hiểm, ngay phút thứ 5, đội khách đã chọc thủng lưới Leicester City bằng cú sút sấm sét từ khoảng cách 23m của Fernandino. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vị lỗi việt vị của Aguero. Ở tình huống này, trong tư thế việt vị, El Kun đã chủ động nhảy lên để bóng vào lưới sau cú sút xa uy lực của đồng đội người Brazil.

Làm chủ cuộc chơi trong hiệp 1, The Citizens tạo ra ít nhất 3 tình huống nguy hiểm và cơ hội ăn bàn nữa sau bàn thắng không được công nhận của Fernandinho. Điển hình là cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc, kĩ thuật và rất căng đưa bóng trúng xà ngang của De Bruyne ở phút 22.

Ở các phút 41 và 43, De Bruyne và Gabriel Jesus đã có 2 cú đá khiến CĐV Leicester City thót tim. May mắn đứng về chủ nhà ở 2 tình huống này vì De Bruyne và Gabriel Jesus đã dứt điểm đưa bóng chệch cột dọc và vọt xà trong gang tấc.

Leicester City 0-2 Man City: Tiến sát ngôi vương - Ảnh 1.

Benjamin Mendy ăn mừng bàn mở tỉ số trận đấu

Tấn công chủ động và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng không thể tận dụng, Man City bất ngờ bị Jamie Vardy xé lưới. Phút 45+1, nhận đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương của Perez, Jamie Vardy đã đi bóng vượt qua thủ môn Ederson rồi dễ dàng sút bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đây là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.

Trái với hiệp đấu đầu tiên, Leicester City chơi khởi sắc và rất tốt ở những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, chủ nhà bất ngờ thủng lưới trong bối cảnh đang có thế trận khá tốt.

Phút 58, từ cú căng ngang Rodri, trong nỗ lực cản phá, Tielemans đã đưa bóng đến vị trí của Mendy. Trong vòng cấm, hậu vệ người Pháp đã có 1 pha xử lí như 1 tiền đạo: lừa bóng loại bỏ Albrighton rồi đặt lòng kĩ thuật hạ gục thủ môn Schmeichel.

Sau bàn thua, Leicester City đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu nhưng bất lực trong việc ghi bàn trước hàng thủ chắc chắn của Man City. Để cải thiện tình hình, HLV Brendan Rodgers tung cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương James Maddison vào thay Kelechi Iheanacho ở phút 72.

Leicester City 0-2 Man City: Tiến sát ngôi vương - Ảnh 2.

Gabriel Jesus ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0

Đúng 2 phút sau khi ông Brendan Rodgers có sự điều chỉnh nhân sự, Bầy cáo đã thủng lưới lần thứ hai. Phút 74, nhận đường chuyền của Gabriel Jesus, cầu thủ vào sân thay người Sterling dừng bóng loại bỏ 2 hậu vệ Leicester City rồi chuyền trở lại cho chân sút người Brazil. Nhanh như cắt, Gabriel Jesus đã nhoài người đệm bóng ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Sau bàn thua thứ hai, Leicester City dồn toàn lực tấn công nhưng bế tắc trong việc giành giật thế trận từ tay đối thủ và không thể ghi bàn thắng danh dự. Chung cuộc, Bầy cáo thất bại với tỉ số 0-2.

Trận thua ngay trên sân nhà khiến Leicester City thất bại trong nỗ lực đánh chiếm vị trí thứ hai trên BXH từ tay Man Utd. Về phía Man City, chiến thắng quan trọng tại King Power giúp đội quân của HLV Pep Guardiola tiến sát đến ngôi vương. Giành thêm 11 điểm ở 7 trận còn lại, Man City sẽ chính thức vô địch Premier League.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại