*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lúc 10h50 ngày 22/3, linh cữu ông Sáu Khải an vị bên cạnh ngôi mộ người vợ thương yêu với nhiều hoa lan xung quanh. Người dân Củ Chi khóc tiễn biệt cố Thủ tướng bình dị, gần gũi.
Theo Đại sứ Châu, cố Thủ tướng Phan Văn Khải là một trong các nhà lãnh đạo Việt Nam được đào tạo bài bản nhất thời bấy giờ và rất tự tin khi tham gia các hoạt động đối ngoại.
Từ sáng sớm 21/3, nhiều đại diện các lãnh sự quán và hàng nghìn người dân đã đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM).
Ghi sổ tang trong lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Đồng chí mất đi là sự tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta...".
Sáng 20/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Hàng nghìn người dân Củ Chi xúc động, mãi nhìn theo linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải lúc di quan về Hội trường Thống Nhất.
Nhiều người dân không chỉ trên địa bàn huyện Củ Chi mà khắp các quận huyện TP HCM đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Ông Khỏe vừa khóc vừa kể: "Khi còn sống, sáng nào cũng vậy, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chạy chiếc xe điện đến Đình làng uống trà".
Người dân ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP HCM) biết ơn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải vì ông đã bỏ tiền xây trường học, làm đường. Nhận tin ông mất, ai cũng buồn thương.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đầu tiên của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ vào tháng 5/2005.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời tại quê nhà ở huyện Củ Chi (TP.HCM) vào rạng sáng 17/3, hưởng thọ 85 tuổi.
Tâm điểm