Lê Giang: "Tôi tức lắm, bực bội vô cùng khi bị lạm dụng hình ảnh như thế"

Tùng Ninh |

"Có những cơ sở thẩm mỹ lấy hình tôi đăng lên để chạy quảng cáo, ký hợp đồng các kiểu, lại toàn lấy hình xấu của tôi ra làm minh họa" – Lê Giang nói.

Tại phần tiếp theo của chương trình Chuyện ngại nói, nghệ sĩ Lê Giang đã chia sẻ về cuộc sống, chuyện tình cảm của mình.

Lê Giang: Tôi tức lắm, bực bội vô cùng khi bị lạm dụng hình ảnh như thế - Ảnh 1.

Tôi tức lắm, bực bội vô cùng khi bị lạm dụng hình ảnh như thế

Con trai tôi cứ thấy tôi để hình mới trên Facebook là lại bảo: "Nhìn kiểu này chắc chắn mới phẫu thuật về". Nó còn bảo sợ một ngày nào đó không nhận ra tôi vì tôi thẩm mỹ nhiều quá.

Nhưng tôi nghĩ nó nói đùa thôi vì nó biết tôi phẫu thuật nhiều nhưng có điểm dừng chứ không phải nghiện thẩm mỹ, bất chấp để phẫu thuật quá đà.

Tôi biết là trong showbiz hiện nay, cứ hễ nhắc đến tôi là mọi người nhớ ngay tới phẫu thuật thẩm mỹ. Chuyện tôi phẫu thuật thường xuyên bị nhắc trên gameshow, truyền hình. Tôi không chạnh lòng mà thấy hết sức bình thường.

Thời gian gần đây, có những cơ sở thẩm mỹ lấy hình tôi đăng lên để chạy quảng cáo, ký hợp đồng các kiểu, lại toàn lấy hình xấu của tôi ra làm minh họa. Tôi tức lắm, bực bội vô cùng khi bị lạm dụng hình ảnh như thế. Tôi gọi điện ngay cho họ, yêu cầu gỡ hình ảnh tôi xuống.

Lê Giang: Tôi tức lắm, bực bội vô cùng khi bị lạm dụng hình ảnh như thế - Ảnh 3.

Ngoài chuyện đó ra, ai nói tôi phẫu thuật tôi thấy bình thường lắm. Tôi có sửa thì có nhận, mắc cỡ gì đâu mà phải từ chối. Rõ ràng, tôi có sửa nhưng không bị hư, mọi người vẫn nhìn ra tôi, nét của tôi vẫn là Lê Giang.

Bởi vậy, ai hỏi tôi chuyện phẫu thuật, tôi chỉ cười. Có người hỏi tôi hôm nay làm gì, tôi đáp vừa đi tiêm mặt về. Tôi thấy mọi thứ hết sức bình thường, chẳng có gì mà phải chạnh lòng.

Tính tôi chân thật, ngây thơ nên nhiều khi bị người ta cà khịa, chọc ghẹo cũng không biết. Tôi nghĩ đó là điều khiến mọi người trong showbiz yêu quý mình. Trong đầu tôi chẳng có gì văn chương, nhiều khi người ta nói mà tôi chẳng hiểu họ nói gì.

Nhiều khi tôi livestream bị nói thẳng vào mặt là con này sửa thấy gớm, nhìn thấy ghê. Tôi thấy chẳng sao, vẫn bình thường, vui vẻ, miễn sao tôi vui là được.

Mọi người cứ bảo tôi dữ nhưng không có, do cái giọng tôi nó thế chứ tôi hiền lắm, ai làm gì tôi cũng mặc kệ. Tôi buồn cũng chỉ buồn trong chốc lát thôi rồi quên luôn.

Lê Giang: Tôi tức lắm, bực bội vô cùng khi bị lạm dụng hình ảnh như thế - Ảnh 4.

Mấy năm nay tôi không có người đàn ông nào hết

Với tôi, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ cũng hết sức bình thường, xấu thì làm cho mình đẹp hơn, còn hơn là cứ để mình xấu mãi. Đó là điều tốt cho phụ nữ, chẳng có gì xấu mà phải giấu giếm.

Tôi không biết người khác thế nào chứ tôi phẫu thuật vì mình chứ chẳng vì trai nào. Lâu lắm rồi tôi không có trai.

Nhiều người cũng hỏi chuyện tình cảm của tôi thì tôi nói luôn là mấy năm nay tôi không có người đàn ông nào hết. Tôi nghĩ, nếu đó là duyên số của tôi thì tôi ở vậy cả đời với con cháu cũng được, chẳng sao.

Lê Giang: Tôi tức lắm, bực bội vô cùng khi bị lạm dụng hình ảnh như thế - Ảnh 5.

Tôi cũng không mong muốn hay chờ đợi đàn ông đến với mình, có duyên thì tới, không thì thôi.

Với những người đàn ông trước, họ chẳng bao giờ ý kiến chuyện tôi phẫu thuật thẩm mỹ vì đó là chuyện riêng của tôi. Nhiều khi họ đi cạnh tôi họ lại thích vì tôi đẹp hơn trước, hãnh diện vì tôi đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại