Lê Dương Bảo Lâm: Đi làm về nhận cát-xê, tôi rải tiền từ lầu 1 tới lầu 3, vợ đi đằng sau lụm

Tùng Ninh |

"Khi nào đi làm về mà nhận cát xê tiền tươi, tôi sẽ rải tiền từ lầu 1 tới lầu 3. Vợ tôi đi đằng sau lụm tiền với ánh mắt sung sướng" – Lê Dương Bảo Lâm nói.

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh là một trong những cặp vợ chồng khá được chú ý của showbiz, với lượt theo dõi khá cao.

Mới đây, tại chương trình Tâm đầu ý hợp, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm – Quỳnh Quỳnh đã phải trả lời nhiều câu hỏi ngẫu nhiên từ ban tổ chức, qua đó tiết lộ đôi điều về cuộc sống của họ.

Lê Dương Bảo Lâm: Đi làm về rải tiền từ lầu một tới lầu ba

Nghe nói vợ bạn làm hết mọi việc nặng nhọc trong nhà?

Ở nhà tôi là công chúa, vợ tôi toàn kêu tôi là công chúa ơi, công chúa à. Tất cả những việc nặng nhọc như lái xe chở tôi đi diễn, sửa điện sửa ống nước vợ tôi đều làm hết. Vợ tôi là phụ nữ nhưng toàn làm việc của đàn ông vì tôi không làm được những việc đó. Tôi làm được tất cả mọi thứ, trừ những việc nặng nhọc.

Lê Dương Bảo Lâm: Đi làm về nhận cát-xê, tôi rải tiền từ lầu 1 tới lầu 3, vợ đi đằng sau lụm - Ảnh 1.

Hiện tại, vợ tôi đang mang bầu một bé gái nữa. Như vậy sắp tới nhà tôi sẽ có 3 cô công chúa, tính cả tôi là 4 công chúa.

Bạn có hiểu vợ mình không?

Tôi và vợ luôn hiểu nhau. Hai chúng tôi như một, nói gì hiểu nấy, luôn yêu nhau trăm bề.

Bạn có thói quen ngắm vợ lúc ngủ không?

Tôi không có thói quen ngắm vợ lúc ngủ dậy. Sáng ngủ dậy là tôi lật đật xuống xe, nằm trong xe ngủ tới khi đến phim trường mới rửa mặt xúc miệng. Chỉ có khuya đi làm về thì tôi có ngắm hai mẹ con ngủ.

Vợ bạn đẹp nhất khi nào?

Vợ tôi đẹp nhất khi trang điểm. Tôi rất thích vợ trang điểm và vợ tôi ở nhà cũng hay trang điểm để livestream để bán hàng chạy hơn.

Từ nào miêu tả đúng nhất về hình dáng của vợ bạn buổi sáng?

Lê Dương Bảo Lâm: Đi làm về nhận cát-xê, tôi rải tiền từ lầu 1 tới lầu 3, vợ đi đằng sau lụm - Ảnh 3.

Đó là từ "mẹ hiền tần tảo". 6 giờ sáng tôi mới dậy trong khi vợ tôi 5 rưỡi đã dậy để chuẩn bị đồ đạc cho tôi, kêu tôi dậy bằng một nụ hôn rồi vuốt đầu tôi. Hành động này làm tôi nhớ đến mẹ mình.

Vợ tôi lúc mới ngủ dậy còn đầu bù tóc rối, giống hình ảnh người mẹ tần tảo nuôi con.

Bạn muốn bỏ bộ đồ nào trong tủ trang phục của vợ mình?

Tôi muốn bỏ ngay bộ đồ bông của vợ đi vì nó cứ nhăn nhăn, bèo bèo, dính vào vai. Tôi chưa thấy thiết kế nào kỳ cục như thế. Vợ tôi có nhiều bộ kiểu vậy lắm.

Có bao giờ bạn được vợ chăm sóc, chiều chuộng nhiều quá nên cảm thấy ngột ngạt?

Tôi chưa bao giờ thấy vậy. Tôi vui và hạnh phúc vì điều đó, giống như được quay ngược thời gian về tuổi thơ vậy. Tôi rất hay nhõng nhẽo với vợ và thậm chí còn kêu vợ là mẹ. Ở nhà, tôi hay nói vợ: "Mẹ ơi con đói bụng", "mẹ ơi con nóng".

Bạn muốn bỏ thói quen nào của vợ?

Tôi quen vợ 10 năm trời rồi và nắm rõ mọi thói quen, tật xấu của vợ nên yêu thích chúng hết và không muốn bỏ đi bất cứ thói quen nào. Nếu bỏ đi những thói quen đó, tôi sẽ cảm thấy thiếu thiếu.

Lê Dương Bảo Lâm: Đi làm về nhận cát-xê, tôi rải tiền từ lầu 1 tới lầu 3, vợ đi đằng sau lụm - Ảnh 4.

Hành động nào của bạn khiến vợ thích nhất?

Hành động của tôi khiến vợ phấn khích nhất là rải tiền. Khi nào đi làm về mà nhận cát xê tiền tươi, tôi sẽ rải tiền từ lầu 1 tới lầu 3. Vợ tôi đi đằng sau lụm tiền với ánh mắt sung sướng. Hành động này khiến vợ tôi vô cùng phấn khích.

Bình thường vợ tôi ẵm con lên lầu ba không nổi mà lúc tôi rải tiền, cô ấy một tay ắm con rồi leo thoăn thoắt lên lầu ba không biết mệt, mặt tươi roi rói.

Hay, có những lúc được người khác chuyển khoản cho mình, tôi chụp hình gửi lại cho lai vợ, thế là vợ tôi sung sướng hét lên: "Em yêu chồng, chồng ơi". Vợ tôi chỉ phấn khích với những gì liên quan đến tiền.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm: Chăm chồng hơn cả con, chồng cần gì phải có đó

Từ nào miêu tả đúng nhất về hai bạn vào buổi sáng?

Sáng ngủ dậy, chồng tôi toàn kêu nhìn tôi thấy ghê, thấy gớm. Chắc chồng nghĩ mình giống con heo. Mới hôm qua tôi đi ngủ bị chồng nhắc ngủ kiểu gì mất nết vậy.

Lê Dương Bảo Lâm: Đi làm về nhận cát-xê, tôi rải tiền từ lầu 1 tới lầu 3, vợ đi đằng sau lụm - Ảnh 5.

Bạn nghĩ sao khi chồng nói bạn giống mẹ hiền?

Tự nhiên chồng nói vậy khiến tôi thấy thương anh quá. Tôi chăm anh ấy đúng là hơn cả con mình. Anh ấy cần gì tôi đều phải có. Tôi phải chuẩn bị hết mọi thứ cho anh ấy.

Khi chồng đi tắm, tôi phải chuẩn bị khăn tắm trước, xả nước trước, bật đèn trước, đèn tối là không chịu. Mỗi khi đánh thức chồng, tôi phải chà lưng, kỳ kỳ cho dậy.

Chồng đi quay một hai tháng, tới lúc gần về, tôi còn nhắn tin cho trợ lý nhắc trước khi anh Lâm về nửa tiếng nhớ báo để còn ở nhà chuẩn bị, xong xuôi tôi ngồi đợi chồng về. Chồng tôi sợ cảm giác về nhà không có ai bên cạnh, buồn lắm.

Chồng muốn bạn bỏ bộ đồ nào trong tủ?

Thường thường chồng không bắt tôi bỏ mà bắt tôi xé luôn bộ đồ đó. Tôi đang mặc mà xé luôn đồ của tôi.

Chồng muốn bạn bỏ thói quen nào?

Tôi nghĩ thói quen xấu của mình khiến chồng muốn bỏ là hay cằn nhằn.

Lê Dương Bảo Lâm: Đi làm về nhận cát-xê, tôi rải tiền từ lầu 1 tới lầu 3, vợ đi đằng sau lụm - Ảnh 6.

Sau khi lấy chồng, bạn còn thời gian chăm sóc cho bản thân mình không?

Từ lúc cưới nhau, tôi chỉ dành thời gian cho chồng con thôi còn mình sau cũng được. Chồng con tôi phải đầy đủ, tươm tất. Bản thân tôi thích chăm sóc người khác và làm việc hơn là ở không, nên được chăm sóc chồng là tôi vui.

Tôi ít chăm sóc bản thân nhưng khi soi gương thấy có nếp nhăn trên mắt nên cũng sợ. Tôi sợ bị già hơn chồng. Bởi vậy nên tôi muốn chăm sóc da mặt nhiều hơn.

Chồng bạn có hay chơi với con không?

Anh Lâm cứ về đến nhà là chơi với con. Tôi thì chưa bao giờ để chồng phải chăm con một mình. Trước giờ chỉ có mình tôi chăm con chứ không cho chồng nhúng vô. Nhưng tôi nghĩ chồng tôi vẫn có thể chăm con rất tốt.

Lê Dương Bảo Lâm: Đi làm về nhận cát-xê, tôi rải tiền từ lầu 1 tới lầu 3, vợ đi đằng sau lụm - Ảnh 7.

Tuy nhiên, tôi không an tâm khi để chồng dỗ con ngủ. Chồng tôi cũng nóng tính, cũng quát con khi con quấy khóc nhiều.

Đã bao giờ bạn thấy hình ảnh xấu xí nhất của chồng?

Có lẽ là trong lúc ngủ. Lúc đó, miệng anh ấy nhìn còn bự hơn bình thường.

Hành động nào của chồng khiến bạn cảm thấy quyến rũ nhất?

Tôi nghĩ mình yêu chồng nhất lúc chồng mang tiền về. Chồng tôi hay chọc tôi cười, rồi cởi cả quần áo ra nhưng tôi cũng chẳng thấy quyến rũ. Tôi chỉ thấy chồng quyến rũ lúc mang tiền về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại