Lấy chồng Ấn Độ 6 năm mới được chung nhà, mẹ Việt mở tiệm bánh "lạ" hút khách ở Chennai

Minh |

Giữa một con phố đông đúc ở Ấn Độ, người phụ nữ Việt mặc chiếc áo dài xuất hiện trong tiệm bánh với biển hiệu bằng tiếng Việt đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Gái Việt làm dâu Ấn, hạnh phúc dù mỗi người một nơi

Chị Bùi Thị Hạnh Tuyết và anh Sebastian Robert Sundaram quen nhau qua Yahoo khi cô gái Việt đang sống và làm việc tại Ấn Độ. Năm 2014, cặp đôi kết hôn nhưng chẳng về cùng một nhà vì suốt từ đó họ sống cảnh mỗi người một nơi.

Sau khi mang thai được 8 tháng, chị Tuyết trở về quê hương sinh con và làm việc tại TP.HCM. Ông xã chị là đầu bếp làm bánh trên du thuyền quốc tế Queen Mary 2 nên mỗi năm chỉ được nghỉ phép vài lần. Mỗi lần được nghỉ, anh lại mua vé về Việt Nam để cả nhà sống gần nhau.

Dù một mình nuôi con, sống xa chồng nhưng chị Tuyết luôn hài lòng với cuộc hôn nhân đầy sự thấu hiểu và viên mãn theo cảm nhận của riêng mình. 

Năm 2020, chị Tuyết đưa con gái 5 tuổi sang Ấn Độ thăm gia đình chồng thì bất ngờ bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thách thức lớn khi dang dở công việc ở quê nhà, không có sự chuẩn bị cho cuộc sống ở nơi mới,... nhưng cũng là cơ hội để gia đình chị gần gũi nhau hơn. 

Lấy chồng Ấn Độ 6 năm mới được chung nhà, mẹ Việt mở tiệm bánh lạ hút khách ở Chennai - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của nàng dâu Việt ở Ấn Độ.

Sau khi bàn bạc với chồng, chị đưa ra quyết định quan trọng là ở lại Ấn Độ luôn. Đây cũng là thời gian du thuyền của Robert ngừng hoạt động vì dịch nên anh được nghỉ ở nhà.

Hơn khi nào hết, gia đình nhỏ của cặp đôi được sống trọn vẹn với những khoảnh khắc quý giá bên nhau. Song họ cũng phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nghĩ đến sở trường làm bánh của ông xã và đam mê kinh doanh của bản thân, chị Tuyết bàn với Robert và ngay lập tức nảy ra ý tưởng mở tiệm bánh kem.

"Con gái mình đã đến tuổi đi học nên có ba ở cạnh là điều cần thiết. Mình cũng mong muốn vợ chồng con cái ở cạnh nhau, không muốn anh đi làm xa nữa", nàng dâu Việt tiết lộ. 

Nói về ông xã, chị Tuyết tự hào: "Ở Ấn Độ, nhiều đàn ông gia trưởng nhưng mình may mắn gặp được một nửa là người hiểu, cảm thông và luôn yêu thương, quan tâm vợ. Anh không bao giờ quên tặng hoa cho vợ vào những ngày đặc biệt, luôn hôn vợ mỗi sáng. Trước khi đi làm, anh sẽ lo cho con đến trường để vợ được ngủ thêm. Đến nay đã 8 năm kết hôn nhưng vợ chồng mình chưa hề cãi nhau, tình cảm vẫn như thuở ban đầu". 

Anh chồng điểm 10 hay gia đình chồng cũng không đòi hỏi chị phải ăn chay hay mặc đồ truyền thống. Chị Tuyết không phải kiêng bất cứ món ăn nào và luôn được thoải mái trong việc chọn trang phục.

Tiệm bánh trên đất Ấn của nàng dâu Việt

Hàng ngày trên con phố Chennai đông đúc, hai vợ chồng chị Tuyết lại bắt đầu công việc cùng nhau với tiệm bánh xinh xắn màu hồng. 

Lấy chồng Ấn Độ 6 năm mới được chung nhà, mẹ Việt mở tiệm bánh lạ hút khách ở Chennai - Ảnh 2.

Tiệm bánh xinh xắn có biểu hiệu là tiếng Việt gây chú ý với nhiều người dân địa phương.

Tên cửa tiệm được chị đặt viết bằng tiếng Việt "Tuyết Sài Gòn Cake arts" khiến người bản địa khá tò mò. Chị Tuyết hào hứng tiết lộ: "Vì không muốn giống những tiệm bánh của người Ấn, mình đã làm biển hiệu là tên tiếng Việt của mình. Dù nơi mình ở đa số người dân không biết Việt Nam, càng không biết Tiếng Việt nên biển hiệu này chính là cách mình muốn quảng bá quê hương đến người Ấn Độ ở Chennai". 

Tại tiệm, chị Tuyết cũng thường xuyên mở nhạc Việt và thỉnh thoảng lại mặc áo dài. Nhờ hình ảnh ấy mà ở phố ai cũng biết tên tiếng Việt của chị.

Ngoài bánh kem, vợ chồng chị Tuyết còn làm nhiều nhiều loại bánh mì, bánh Trung thu để người dân địa phương thưởng thức. 

Sau 2 năm mở tiệm, ngoài những vị khách quen thân thiết ủng hộ và giới thiệu bạn bè, vợ chồng anh chị hạnh phúc vì có thêm nhiều người bạn mới. Đặc biệt, tiệm bánh không chỉ giúp họ thỏa mãn đam mê mà còn giúp cả hai được ở bên nhau thường xuyên hơn. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại