*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ở một vùng của Vĩnh Phúc đến nay vẫn lưu giữ tập tục “ăn đất” mà có người gọi ví von là món “mầm đá”.
Từng nổi tiếng với câu chuyện “cả làng ăn đất”, được xếp vào hàng “chuyện lạ Việt Nam”, thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã trở thành cái tên quen thuộc với giới nghiên cứu khoa học, địa chất, văn hóa. Đến nay, những khám phá về tục ăn đất, cùng với tác động của món ăn này đến cơ thể con người đến đâu, vẫn chưa có lời giải cuối cùng.
(Soha.vn) - Cứ đến ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm, người dân khắp nơi lại đổ vệ dự Lễ hội Đả cầu cướp phết tại xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
(Soha.vn) - Người thuê cửa hàng nhà nạn nhân phát hiện vợ chồng chủ nhà nằm gục trong phòng nên đã nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu.
(Soha.vn) - Người dân xung quanh cho rằng đây không phải là vụ án giết người, cướp của vì hai chiếc xe máy vẫn còn.
(Soha.vn) - Một người dân thuê trọ hoảng hốt phát hiện vợ chồng chủ nhà nằm gục trong phòng nên đã đưa anh H đi cấp cứu.
(Soha.vn) - Sau khi bị nhóm “giang hồ nhí” truy sát, Bình có biểu hiện đau đầu, nôn ọe… Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau 4 ngày nhập viện.
(Soha.vn) - Trong lúc đang rao bán ba chiếc xe máy vừa ăn trộm xong, các đối tượng đã bị Phòng PC45 – CATP Hà Nội phối hợp với CA huyện Vĩnh Tường bắt giữ.
Xung quanh cái chết bất thường của cặp tình nhân trong quán café tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc còn nhiều điều bí ẩn khiến người dân địa phương đặt ra nhiều nghi vấn.
Tâm điểm