*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Được biết, đây là một ví dụ điển hình cho tình huống cực kì phức tạp đang diễn ra ở Châu Âu: Khi dân nhập cư từ Châu Phi liên tục vượt biên và sống chui lủi để tìm kiếm cơ hội đổi đời, còn các nước EU lại không hề muốn điều này xảy ra.
Thi thể và mảnh vỡ nghi của máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Sriwijaya Air bị mất liên lạc sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta – Indonesia đã được đưa vào bờ vào đầu ngày 10-1.
Sau khi tham dự một bữa tiệc, người phụ nữ trẻ cùng bạn bè rủ nhau đi ngắm bình minh và bi kịch ập đến.
Sau hàng chục năm bưng bít, cuối cùng thì thảm họa thủy ngân ở thành phố Minamata cũng bị bóc trần là vụ ô nhiễm hóa học tồi tệ hàng đầu trong lịch sử Nhật Bản cũng như toàn thế giới.
Quá trình tái hiện chuyến bay của Lion Air trên thiết bị mô phỏng cho thấy phi công có chưa đến 40 giây để nắm quyền kiểm soát máy bay từ hệ thống lái tự động.
Người nhà các nạn nhân trong thảm kịch rơi máy bay của Lion Air bị ép ký vào một bản cam kết từ bỏ các quyền khởi kiện nếu muốn nhận tiền bồi thường, theo NYT.
Một ngư dân Indonesia khẳng định đã nhìn thấy chiếc MH370 lao xuống biển như một con diều hỏng và cho biết có thể xác định chính xác vị trí này.
Thay vì những thùng hàng hóa cồng kềnh quen thuộc, mấy ngày nay, cảng Tanjung Priok phía Bắc thủ đô Jakarta đón những mảnh thi thể, tư trang đồ đạc của 189 người đi trên chuyến bay xấu số JT610.
Tàu Baruna Jaya I của Indonesia đã thu được tín hiệu có thể từ hộp đen của máy bay, và 3 vật thể được cho là có liên quan đến phần thân và hộp đen của chiếc máy bay Lion Air JT 610.
Một nam hành khách được cho là đã thiệt mạng cùng 188 người khác trên chuyến bay JT610 của Lion Air lao xuống biển tại Indonesia hôm 29/10 đã gửi cho vợ bức ảnh selfie ngay trước khi phi cơ cất cánh, và đây có lẽ là bức hình cuối cùng anh gửi cho cô.
Chiếc máy bay của Lion Air chở 189 hành khách lao xuống biển ở Indonesia ngày 29.10. Trên máy bay có 2 phi công, 6 tiếp viên hàng không và 178 hành khách, trong đó có cả 1 trẻ nhỏ và 2 bé sơ sinh.
Một máy bay của hãng hàng không quốc gia Papua New Guinea sáng nay lao xuống biển sau khi trượt khỏi đường băng trên hòn đảo nhỏ Weno, phía tây bắc nước này.