Lão nông nhặt được viên đá “phủ tóc bạc phơ” vẫn liên tục mọc dài ra, chuyên gia lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ ngôi làng

THANH HUYỀN |

"Bộ tóc" này không chỉ trở nên cứng hơn, mọc dài ra mà còn rụng ra như tóc người thật.

Năm 1987, một người đàn ông tên Tiền Ân Hồng ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã nhặt được một tảng đá kỳ lạ phủ đầy thứ lông như tóc trắng. Vật thể hình bầu dục này có màu trắng sữa, cao 20 cm và đường kính 15 cm, nhìn vào kết cấu có thể đoán đó là một hòn đá, nhưng trên đá có những thứ giống như sợi tóc màu trắng mọc lên.

Lão nông nhặt được viên đá “phủ tóc bạc phơ” vẫn liên tục mọc dài ra, chuyên gia lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ ngôi làng- Ảnh 1.

Người đàn ông ban đầu cũng không chắc chắn liệu những sợi trắng trên đá có phải là tóc thật hay không. Tảng đá bất bình thường này đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh ông và có nhiều đồn đoán đã được đưa ra. Dẫu vậy, không ai có thể giải thích hiện tượng này dựa trên khoa học, nhất là vào thời bấy giờ. Sự tò mò và những suy đoán đã không ngừng nổi lên, từ giả thuyết đó là sinh vật sống đến cây rong biển, thậm chí là sinh vật ngoài hành tinh.

Sau 6 tháng trưng bày trong nhà, ông Tiền phát hiện những “sợi tóc” này vẫn đang mọc dài thêm 2cm. Điều thú vị là, "tóc" này không chỉ trở nên cứng hơn mà còn rụng ra như tóc người thật.

Lão nông nhặt được viên đá “phủ tóc bạc phơ” vẫn liên tục mọc dài ra, chuyên gia lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ ngôi làng- Ảnh 2.

Với sự tăng trưởng khó tin của "mái tóc" trên đá, ông Tiền Ân Hồng và gia đình đã quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ giới khoa học.

Khi các chuyên gia nhìn thấy sinh vật kỳ lạ này, họ phát hiện ra rằng thứ mà ông Tiền nhặt được có thể không chỉ là một hòn đá mà là một sinh vật sống. Để tìm thêm các sinh vật tương tự, các chuyên gia đã nộp đơn lên chính quyền để phong tỏa toàn bộ ngôi làng và tiến hành tìm kiếm chi tiết. Tuy nhiên, không có sinh vật hay hòn đá nào mang các đặc điểm tương tự được phát hiện.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, viên đá bí ẩn được gửi đi nhiều nơi để nghiên cứu. Thế nhưng rất nhiều nhà khoa học đầu ngành cũng đã phải “bó tay”. Cuối cùng, nó được đưa đến Bắc Kinh để tham khảo ý kiến từ các giáo sư tại Đại học Bắc Kinh và Viện Hải dương học Trung Quốc.

Các nghiên cứu chuyên sâu đã chỉ ra rằng những "sợi tóc" trên đá thực chất là một loại động vật không xương sống thuộc lớp Đầu bảng trùng, một sinh vật sống trong biển sâu. Điều đặc biệt là, những sinh vật này trước đây chỉ được biết đến ở vùng biển Nam Cực và chưa bao giờ được phát hiện trong lãnh thổ Trung Quốc.

Lão nông nhặt được viên đá “phủ tóc bạc phơ” vẫn liên tục mọc dài ra, chuyên gia lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ ngôi làng- Ảnh 3.

Về cơ bản, đáp án cho thắc mắc bao lâu của ông Tiền là đây quả thực là một hòn đá, nhưng trên đá có một loài động vật không xương sống tương đối tiên tiến và thuộc ngành Hemichordates tên cephalothorax ký sinh.

Ở vùng biển sâu, cephalothorax gặp phải những tảng đá bị cuốn trôi thành sỏi ở vùng nước nông rồi trôi xuống đại dương. Nó bám vào đá, ăn các sinh vật nhỏ bé trong đại dương và từ từ phát triển trên đá. Về lý do nó có thể được phát hiện ở Trung Quốc xa xôi, các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra được đáp án.

Nguồn: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại