Lạnh gáy câu chuyện những đứa trẻ mất tích trong mùa Giáng sinh

Kendy Ruc |

Những vụ mất tích thế kỷ vào mùa Giáng sinh vẫn là điều bí ẩn với nhiều người khi mà mọi chứng cứ hầu như không phục vụ cho việc điều tra.

Giáng sinh là dịp mà bất kể ai cũng háo hức chờ đợi nhất trong năm. Đó là ngày mà tất cả đều được quây quần bên nhau, tận hưởng không khí nghỉ ngơi sum vầy ấm áp. 

Và với những đứa trẻ thì Noel là một ngày đặc biệt và được mong chờ hơn cả. Bởi chúng sẽ nhận được những món quà từ người thân, gia đình và cả ông già noel nữa.

Thế nhưng, trong vài chục năm trở lại đây, nhiều đứa trẻ đã không may biến mất một cách bí ẩn vào chính cái ngày mà đáng lẽ chúng cần được vui vẻ và hạnh phúc. Sự biến mất của những cô bé cậu bé này vẫn mãi là ẩn số đau lòng đến tận bây giờ.

1. JonBenet

Đêm 26/12/1996, Patsy Ramsey, hoa hậu West Virginia, cũng chính là mẹ của JonBenet gọi điện thoại khẩn cấp đến 911 báo cáo  rằng cô con gái 6 tuổi của mình đã bị bắt cóc, từ ngôi nhà của gia đình ở Boulder, Colorado.

Lạnh gáy câu chuyện những đứa trẻ mất tích trong mùa Giáng sinh - Ảnh 1.

Nàng công chúa xinh đẹp của gia đình bà Patsy Ramsey.

Vài giờ sau, thi thể JonBenet được tìm thấy trong tầng hầm của gia đình với tình trạng bị đánh đập và bóp cổ. Nhà Ramsey phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của cô hoa hậu nhí vì kết quả ADN tìm thấy tại hiện trường không khớp với bất kì ai trong gia đình cả.

Sau nhiều năm điều tra, mới đây, Werner Spitz, giáo sư Đại học bang Wayne chuyên nghiên cứu nguyên nhân các vụ án mạng, đã cho rằng Burke anh trai của cô bé là thủ phạm. Tuy nhiên, Burke phủ nhận và nói rằng anh vẫn hy vọng kẻ giết JonBenet sẽ bị đem ra trước công lý.

Lạnh gáy câu chuyện những đứa trẻ mất tích trong mùa Giáng sinh - Ảnh 2.

Hai anh em trước lúc cô bé mất tích.

JonBenet, cô bé xinh rạng ngời đã từng tham gia một loạt cuộc thi sắc đẹp cho thiếu nhi và giành được danh hiệu hoa hậu nhí Colorado, hoa hậu nhí Charlevoix và hoa hậu siêu nhí toàn quốc.

2. Melissa Brannen

Một ngày mùa đông tháng 12/1989, Melissa Brannen, cô bé 5 tuổi đột nhiên mất tích khi đang dự tiệc giáng sinh tại nhà. Caleb Hughes, người quản lí của khu chung cư nơi cô bé sống cũng biến mất cùng lúc nên bị liệt vào đối tượng tình nghi đầu tiên.

Lạnh gáy câu chuyện những đứa trẻ mất tích trong mùa Giáng sinh - Ảnh 3.

Cảnh sát cùng khoảng 300 tình nguyện viên đã đi tìm kiếm và điều tra người thân của Hughes. 1 giờ đêm hôm đó, cảnh sát đã phát hiện hắn. Tuy nhiên, mọi chứng cứ có vẻ như đều bị tiêu hủy khi Hughes đã kịp giặt khô bộ áo quần mặc tối hôm đó.

Thế nhưng, vài sợi vải trong xe của Hughes là một chi tiết quan trọng, dẫn cảnh sát đến các cửa hàng mà Melissa hay mua đồ. Kết quả, họ đã tìm thấy bộ quần áo hoàn toàn trùng khớp với sợi vải.

Hughes bị kết án 50 năm tù với tội danh bắt cóc vì không có bằng chứng cho việc hắn đã sát hại Melissa. Tuy nhiên, bé Melissa chưa được tìm thấy và vẫn là ẩn số đến tận bây giờ.

3. Jonelle Matthews

Ngày 20/12, Jonelle Matthews, cô bé 12 tuổi được đưa về nhà sau khi dự một buổi dạ tiệc Giáng sinh cùng bạn bè. Tuy nhiên, sau khi chiếc xe dừng bánh, cô bé đã không bước thẳng vào nhà mà đi bộ ra một đoạn gần đó.

Lạnh gáy câu chuyện những đứa trẻ mất tích trong mùa Giáng sinh - Ảnh 4.

Được biết, tại thời điểm ấy, mẹ của Jonelle cũng không có nhà, mà đang đi thăm họ hàng. Còn bố của Jonelle, sau khi trở về từ sân bóng chày, không thấy con gái đâu nhưng đồ đạc của Jonelle thì vẫn ở trong phòng.

Bất thường, gia đình đã lập tức báo ngay với cảnh sát. Nhiều người tham gia tìm kiếm nhưng không có một dấu tích gì chứng tỏ cho việc Jonelle Matthews  bị bắt cóc hay sát hại.

4. Đám cháy tang thương 

Đúng dịp lễ Giáng sinh năm 1945, 5 trên 10 người con xấu số của gia đình Sodder đã không may thiệt mạng khi một ngọn lửa bất ngờ bùng cháy tại ngôi nhà của họ ở Fayetteville, West Virginia, Mỹ.

Lạnh gáy câu chuyện những đứa trẻ mất tích trong mùa Giáng sinh - Ảnh 5.

Mặc dù cơ quan chức năng đã phát hiện phần sót lại của 5 thi thể sau đám cháy, nhưng điều kì lạ là ông bà GeorgeJennie, bố mẹ của 5 đứa trẻ vẫn tin rằng chúng chưa mất và đã chạy thoát thành công.

20 năm sau đó, Jennie lại nhận được một bức ảnh được cho là của một trong 5 người con đã trưởng thành. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn là điều bí ẩn vì không có thông tin xác minh bức ảnh là thật.

Tổng hợp 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại