*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cùng với sự biến thiên của vạn vật, đá ong dần vắng bóng, nhưng tại một ngôi làng ven biển miền Trung, dưới lớp rong rêu kia, đá ong vẫn đang “sống”, vẫn thở những nhịp bình yên giữa sự hối hả, xô bồ của thời hiện đại.
Một chú vịt nhiệt tình đã lần lượt nhổ hết những cây lúa vừa được cấy dưới ruộng.
Dù mới thành lập chưa lâu nhưng kênh Tiktok của chàng trai này đã có tới hơn 850.000 lượt người theo dõi và tổng cộng hơn 10 triệu lượt like.
Thậm chí nhiều người trẻ thành thị còn không hề biết đến loại quả này luôn.
Nghề dệt ngày càng mai một, có kẻ bỏ xứ mà đi, cũng có người dứt lòng tìm kế sinh nhai mới. Đi ngược lại xu thế chung của xã hội, có một người phụ nữ 65 tuổi vẫn còn nặng lòng với từng con tơ, sợi chỉ. Nghệ nhân Phan Thị Thuận là người Việt Nam đầu tiên dệt lụa thành công từ những cuống sen bỏ đi.
Lần đầu được đi ăn cỗ cùng mẹ chồng, nàng dâu hào hứng bóc đĩa thịt gà, nhanh nhẹn gắp cho mỗi người một miếng trong đó có mẹ chồng. Tưởng được khen ai ngờ bị mẹ chồng nhắc khéo ''cái này tí họ chia phần''. Nàng dâu tẽn tò chỉ ước có lỗ nhỏ để chui còn chị em được phen bàn tán sôi nổi cả diễn đàn.
Ở đám cưới người Việt, người ta vẫn có kiểu chào mời nhau rất quen: "Ăn đi cháu"! Thuở xưa đói kém đã đành nhưng ngày nay, cả nông thôn lẫn thành thị rốt cuộc vẫn chỉ ăn, ăn và ăn!
(Soha.vn) - Những khung cảnh vô cùng quen thuộc của làng quê Indonesia đánh thức hồi ức của nhiều người về một miền nông thôn Việt thanh bình.