*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng nay 30/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), hàng trăm người dân làng Ném Thượng (phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) lại tấp nập làm lễ hội chém lợn. Năm nay, nghi lễ chém lợn “làm cỗ ngọc” tiếp tục được quây kín và có lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.
Ở nhiều nơi thờ tự, người ta ném tiền xuống giếng, thả tiền lên mái chùa, giắt tiền, nhét tiền vào mắt, tay tượng Phật hoặc vo tiền rồi ném ào ào vào lễ rước kiệu...
Năm nay, hai ông thủ đao được chọn là Nguyễn Văn Giản và Nguyễn Văn Năm.
Lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng (Khắc Niệm, Bắc Ninh) luôn gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng còn quá bạo lực, tuy nhiên dân làng muốn duy trì nguyên sơ những nghi thức truyền thống.
Cũng như năm ngoái, năm nay, một góc sân đình Ném Thượng đã được quây lại, căng bạt che kín để làm nơi tổ chức lễ chém lợn, làm cỗ ngọc tế thánh.
"Chúng tôi hy vọng lễ hội năm 2016 sẽ được tổ chức theo đúng ý nghĩa truyền thống và tục chém lợn sẽ không diễn ra...", Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Ninh nói.
Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch sẽ kiên quyết không để tục chém lợn giữa sân đình ở làng Ném Thượng, Bắc Ninh, tái diễn trong năm 2016.
Bàn về tục chém lợn, theo quan điểm của GS.NGND Nguyễn Lân Dũng thì chúng ta đừng làm to chuyện phong tục, tập quán của một ngôi làng riêng lẻ.
Theo đại diện của AA, các con lợn bị trói, được chuyển vào khu vực làm lễ có che vải, nhưng hàng trăm người, đặc biệt rất nhiều trẻ em chứng kiến cảnh cắt lìa đầu con lợn (?!)