"Lần nào va chạm, vật lộn với Phương Oanh xong tôi cũng bỏ cơm"

Thảo Nguyên |

"Tôi ngoài đời và Dũng khác nhau hoàn toàn. Tôi không phũ phàng, lẻo mép và không mất dạy như Dũng", Sỹ Hưng chia sẻ.

Sỹ Hưng không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả quan tâm tới showbiz Việt. Anh từng giành giải quán quân của cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, Top 5 thí sinh mặc áo dài đẹp nhất Siêu mẫu Việt Nam 2018 và tham gia một số sitcom, MV…

Tuy nhiên, phải tới khi vào vai Dũng của Hương vị tình thân, Sỹ Hưng mới thực sự gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Trong phim, nhân vật của Sỹ Hưng là em trai của Khánh Thy (do Thu Quỳnh thủ vai). Nếu cô chị nham hiểm, thủ đoạn thì cậu em chính là 1 gã trai bao cặp kè, lừa gạt tình cảm của cả trai lẫn gái.

Lần nào va chạm, vật lộn với Phương Oanh xong tôi cũng bỏ cơm - Ảnh 1.

Sỹ Hưng vào vai Dũng trong Hương vị tình thân.

"Tôi không phũ phàng, lẻo mép và không mất dạy như thế"

Vào vai 1 gã "trai lơ", cặp với cả trai lẫn gái, lại có những hành động rất hèn hạ, đốn mạt, Sỹ Hưng có sợ ảnh hưởng tới hình ảnh của mình không?

Là diễn viên, tôi không muốn bản thân bị đóng đinh trong 1 dạng vai nào đó. Vậy nên khi đọc kịch bản nhân vật Dũng, tôi không e ngại khi đây là nhân vật phản diện. Tôi biết khán giả sẽ có phản ứng với nhân vật này nhưng tôi lại càng hứng thú hơn vì được thử thách bản thân.

Tôi chỉ hi vọng là sau vai Dũng, tôi có thể được nhận một vai diễn mới tử tế hơn để có thể được cân bằng lại hình ảnh của mình.

Lần nào va chạm, vật lộn với Phương Oanh xong tôi cũng bỏ cơm - Ảnh 3.

"Tôi chỉ hi vọng là sau vai Dũng, tôi có thể được nhận một vai diễn mới tử tế hơn".

Anh đón nhận những phản hồi của khán giả dành cho vai Dũng như thế nào?

Khi vai Dũng lên sóng, tôi nhận được khá nhiều phản hồi từ khán giả. Phản hồi tích cực có nhưng tiêu cực thì nhiều hơn. Trong đó có một số bình luận quá nặng nề khiến tôi không khỏi tổn thương.

Ví dụ như họ chê bai ngoại hình của tôi, nói rằng tôi xấu xí, khuôn mặt đáng ghét… Thật ra tôi ngoài đời và Dũng khác nhau hoàn toàn. Tôi không phũ phàng, lẻo mép và không mất dạy như Dũng.

Nhưng tôi tự an ủi mình rằng, có lẽ mình đã diễn đúng, diễn đạt nhân vật Dũng đáng ghét nên khán giả mới có những cảm xúc gay gắt như vậy với mình.

Lần nào va chạm, vật lộn với Phương Oanh xong tôi cũng bỏ cơm - Ảnh 4.

"Thật ra tôi ngoài đời và Dũng khác nhau hoàn toàn".

Được diễn xuất cùng 3 nữ diễn viên xinh đẹp nhất đoàn là Thu Quỳnh, Phương Oanh và Ánh Tuyết, hẳn Sỹ Hưng có nhiều kỷ niệm thú vị?

Trong phim này tôi diễn nhiều cùng 3 bạn diễn nữ là chị Thu Quỳnh, Ánh Tuyết và Phương Oanh. Vào vai em trai của chị Thu Quỳnh nên tôi có chút hồi hộp khi quay cảnh đầu tiên với chị ấy. Tôi lo rằng tôi không bắt được nhịp diễn với chị Thu Quỳnh.

Thế nhưng chị ấy hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều nên hai chị em tương tác khá tốt. Tôi cảm thấy chị ấy như người chị gái thực sự của mình vậy.

Ánh Tuyết vào vai Diệp, cô gái bị tôi phũ phàng và vùi dập. Thú thực trước khi đi quay với đoàn, tôi và Tuyết có cùng tập diễn với 1 người dạy diễn xuất. Chúng tôi đã tập rất nhiều để diễn cảnh chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng và tôi phũ phàng với cô ấy.

Ánh Tuyết để lại cho tôi ấn tượng về sự chỉn chu, đầu tư cho vai diễn khiến tôi phải nể luôn.

Chị Phương Oanh cũng để lại cho tôi ấn tượng về sự nhiệt tình, hòa đồng. Nhưng do tuyến nhân vật nên lần nào tôi đụng mặt chị Phương Oanh cũng đều là đánh nhau, vật lộn hoặc chửi nhau.

Lần nào va chạm, vật lộn với Phương Oanh xong tôi cũng bỏ cơm - Ảnh 5.

"Tôi lo rằng tôi không bắt được nhịp diễn với chị Thu Quỳnh".

"Lần nào diễn cảnh va chạm, vật lộn với Phương Oanh xong tôi cũng phải bỏ cơm"

Chắc hẳn những cảnh vật lộn, đánh nhau với Phương Oanh để lại cho anh rất nhiều kỷ niệm?

Với cảnh vật lộn trong lần đầu Nam gặp Dũng, vì chúng tôi quay cảnh này trong thời tiết nắng nóng, ngoài trời nên quay xong chị Phương Oanh tụt đường huyết còn tôi thì kiệt sức.

Ở tập mới nhất khi tôi gây sự với Diệp ở công ty và bị Nam (Phương Oanh thủ vai) tát "lật mặt". Vì quay phim thu tiếng trực tiếp nên bắt buộc phải tát thật. Nhưng do 1 cảnh quay phải đáp ứng nhiều góc máy nên bắt buộc tôi cũng phải ăn tát từng ấy góc.

Đến khi tát được 4, 5 cái, chị Phương Oanh xót tôi quá nên bảo: Hay chị em mình diễn hình thể thôi, em né đi cho đỡ đau. Nhưng tôi chấp nhận bị tát để cảnh quay chân thực nhất.

Tổng kết lại thì tôi đã phải nhận tất cả 7 cái tát thẳng tay từ phía chị Phương Oanh. Hôm đó không chỉ mặt tôi sưng đỏ mà đến cả việc mở miệng cũng rất đau.

Lần nào diễn cảnh va chạm, vật lộn với Phương Oanh xong tôi cũng phải bỏ cơm. Sau cảnh tát vừa rồi, thậm chí khi uống nước tôi cũng phải dùng ống hút chứ nói gì tới ăn cơm.

Lần nào va chạm, vật lộn với Phương Oanh xong tôi cũng bỏ cơm - Ảnh 6.

"Tôi đã phải nhận tất cả 7 cái tát thẳng tay từ phía chị Phương Oanh".

Nổi tiếng với vai 1 chàng trai hèn hạ, đốn mạt như Dũng, anh cảm thấy thế nào?

Đúng là vai diễn này khiến khán giả biết đến tôi nhiều hơn. Đến mức người ta không biết tên tôi, không biết tôi con nhà ai nhưng gặp tôi là có thể thốt lên: A, anh này con bà Sa (tên nhân vật trong phim – PV).

Nhưng thời gian đầu khi phim lên sóng, phản hồi tiêu cực về nhân vật Dũng quá nhiều nên tôi có chút lo lắng. Vì bố mẹ tôi xem phim và cũng theo dõi phản ứng của khán giả, thấy con trai bị mắng chửi quá, bố mẹ tôi cũng buồn. Sau đó tôi đã phải an ủi, phân tích cho bố mẹ rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại