Lần nào chặt đồ ăn cũng phá tan thớt, anh chàng thông minh nghĩ luôn ra cách mới nhưng cái kết còn "đắng lòng" hơn

HẠ LINH |

Đến cuối cùng, anh chàng vẫn chưa tìm ra giải pháp cho chuyện phá thớt của mình.

Khi đã có hẳn một hội là "Ghét bếp" thì chuyện thỉnh thoảng "phá tan cái bếp" cũng không còn quá xa lạ nữa. Đôi khi, chúng ta còn học được những bài học từ các đồng đội của mình. Điển hình như câu chuyện từ anh chàng dưới đây.

Chẳng là, anh bạn Trần Thành Trung là một người có thâm niên trong việc... phá thớt. Sau vài lần chặt tan những chiếc thớt trong bếp, Trung nghĩ ra một cách rất ấn tượng là... không chặt nữa. Ấy thế nhưng, cái kết thì quả thật rất... "đắng lòng".

"Hẳn mọi người còn nhớ vụ án này ha... Tôi đã hứa với lòng đây là lần cuối cùng tôi thực hiện phép chia lên con gà...". Hoá ra, việc phá thớt diễn ra với anh chàng này không chỉ một lần.

Lần nào chặt đồ ăn cũng phá tan thớt, anh chàng thông minh nghĩ luôn ra cách mới nhưng cái kết còn đắng lòng hơn - Ảnh 1.

"Tôi là người rất biết giữ lời hứa. Vì lần này là heo chứ không phải gà, nhưng mà kết quả cũng vậy".

Lần nào chặt đồ ăn cũng phá tan thớt, anh chàng thông minh nghĩ luôn ra cách mới nhưng cái kết còn đắng lòng hơn - Ảnh 2.

"Nên tôi chọn một giải pháp an toàn hơn: Kiếm 1 cái nồi đủ bự để khỏi phải làm phép chia nữa... Tôi cảm thấy tự hào về trí tuệ của mình vô cùng".

Lần nào chặt đồ ăn cũng phá tan thớt, anh chàng thông minh nghĩ luôn ra cách mới nhưng cái kết còn đắng lòng hơn - Ảnh 3.

"Nhưng... nếu đời tôi mà có gì suôn sẻ, hẳn tôi sẽ không bị gọi là hâm. Có sự cố phát sinh...".

Lần nào chặt đồ ăn cũng phá tan thớt, anh chàng thông minh nghĩ luôn ra cách mới nhưng cái kết còn đắng lòng hơn - Ảnh 4.

"Là một Thiên Bình điển hình, tôi không cho phép đồ ăn trình bày cẩu thả như vậy được. Mọi người thấy cục xương nó lòi hẳn ra ngoài không...".

Lần nào chặt đồ ăn cũng phá tan thớt, anh chàng thông minh nghĩ luôn ra cách mới nhưng cái kết còn đắng lòng hơn - Ảnh 5.

Và kết quả, anh chàng này kiếm một cái... chậu thật to. Đúng, là cái chậu to, không phải cái bát to. "Đó, tôi đổ tất cả vô cái chậu luôn cho nó dễ".

Lần nào chặt đồ ăn cũng phá tan thớt, anh chàng thông minh nghĩ luôn ra cách mới nhưng cái kết còn đắng lòng hơn - Ảnh 6.

"Rồi tôi ăn, tôi ăn rất ngon miệng. Vừa ăn tôi vừa ngồi coi YouTube, lướt Facebook, đọc truyện, nghe nhạc, tắm rửa, đánh răng..." (ồ vừa ăn vừa đánh răng?).

Lần nào chặt đồ ăn cũng phá tan thớt, anh chàng thông minh nghĩ luôn ra cách mới nhưng cái kết còn đắng lòng hơn - Ảnh 7.

"Đến khi tôi chill xong, gặm xong cục xương đầu tiên thì cơm nó nở ra vầy... nhão nhẹt như cám heo nên tôi gặm nốt cục kia và đem chỗ này đi đổ".

Lần nào chặt đồ ăn cũng phá tan thớt, anh chàng thông minh nghĩ luôn ra cách mới nhưng cái kết còn đắng lòng hơn - Ảnh 8.

Kết quả, bát đĩa bày ra tùm lum mà bụng thì vẫn chưa no (vì đã đổ cơm đi), anh chàng này đành chọn cách lát sẽ nấu mì. Thôi, lần sau khỏi cần áp dụng sự sáng tạo này nữa nhé!

Nguồn: Trần Thành Trung (Cháo hành miễn phí)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại