Lần đầu tiên NHM Việt Nam được "yêu" một trọng tài ở VCK U23 châu Á

Tiểu Mã |

Trong cả hành trình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á, NHM nước nhà có nhiều tranh cãi về các trọng tài hơn là được dịp thể hiện tình yêu như trước ông Ahmed Al-Kaf.

Ít giờ trước trận chung kết giải U23 châu Á, ban tổ chức đã đưa ra quyết định quan trọng khi đổi trọng tài chính Ahmed Al-Kaf người Oman làm nhiệm vụ thay trọng tài người Trung Quốc Ma Ning.

Quyết định bất ngờ này tạo ra mối phân vân nhất định cho người hâm mộ. Tuy nhiên, trọng tài Ahmed Al-Kaf đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Cần phải khẳng định rằng đây là trận đấu mà vị vua cầm còi sinh năm 1983 đã xử lý quyết đoán và hoàn toàn đúng đắn trong những tình huống nhạy cảm, giống như nhận xét của chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Khi theo dõi trận đấu, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét rằng trọng tài Ahmed Al-Kaf đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình: "Trọng tài bắt tốt đấy, rất công bằng cho cả hai".

Lần đầu tiên NHM Việt Nam được yêu một trọng tài ở VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

Trọng tài Ahmed Al-Kaf đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trận chung kết.

Không khó để kể ra một loạt những minh chứng. Phút 32, cầu thủ Urinboev ngã trong vòng cấm U23 Việt Nam nhưng đây là tình huống mà hàng thủ áo đỏ không mắc lỗi và trọng tài đã đúng khi không thổi penalty cho đội bạn.

Tương tự, ở phút phút 71, cầu thủ Khamdamov của Uzbekistan ngã trong vòng cấm U23 Việt Nam sau pha va chạm nhẹ với Duy Mạnh nhưng trọng tài người Oman cũng hoàn toàn có lý khi không thổi penalty cho đội bóng Trung Á.

Tình huống trọng tài không thổi phạt đền khi cầu thủ đội bạn ngã trong vòng cấm.

Về phía U23 Việt Nam, trong hiệp 1 Quang Hải cũng ngã trong vòng cấm đối thủ nhưng trọng tài không cho chúng ta được hưởng phạt đền. Ngay sau đó, Phút 89, một tiền vệ đội bạn tranh chấp với Xuân Mạnh và bị ngã ở hành lang cánh trái nhưng trọng tài đã đưa ra quyết định hợp lý khi không cắt còi trong tình huống đó.

Tình huống Quang Hải ngã trong vòng cấm

Ngoài những tình huống nhạy cảm nói trên, trọng tài Ahmed Al-Kaf cũng tỏ ra nghiêm khắc khi rút ra 2 tấm thẻ vàng với các cầu thủ Uzbekistan sau những pha phạm lỗi của Yakhshibaev (phút 10) và cầu thủ mang áo số 7 của đội bạn vì đẩy ngã Duy Mạnh ở giữa sân.

Đây không phải lần đầu tiên vị vua áo đen này thể hiện sự công tâm khi bắt các trận đấu của một đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải U23 châu Á (ngày 17/1 vừa qua), ông Ahmed Al-Kaf cũng bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp Syria và không để lại một tình huống gây tranh cãi nào.

Chỉ đáng tiếc là ở trận chung kết, U23 Việt Nam lại không được may mắn giống như trận gặp Syria, và thầy trò HLV Park Hang-seo đã để thua đúng phút 120.

Song với những gì mà đoàn quân màu áo đỏ đã thể hiện trong trận chung kết và cũng kể từ đầu giải, thầy trò HLV Park Hang-seo xứng đáng được coi là những người hùng vì những chiến tích vĩ đại mang tính chất lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại