Sự cố hi hữu trong màn “khổ chiến” của U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Đây có lẽ sẽ là sự cố hiếm khi xảy ra với bóng đá thế giới.

Sau hiệp 1 trận chung kết giữa U23 Việt Nam gặp Uzbekistan, một sự thay đổi bất đắc dĩ đã xảy ra khi phía đội bạn đã phải thay trang phục áo trắng truyền thống sang màu xanh.

Trước đó, công tác tổ chức của AFC bị đặt dấu hỏi sau quyết định cho U23 Uzbekistan mặc trang phục thi đấu màu trắng, trùng với màu chủ đạo của sân Thường Châu khi tuyết rơi quá dày.

Theo cách thức tổ chức bóng đá chuyên nghiệp, mọi vật phẩm sử dụng trong trận đấu đều phải có màu nổi bật trong tuyết. Đến hiệp 2, dường như BTC đã nhận ra được thiếu sót của mình nên đã để Uzbekistan mặc áo màu xanh.

Sự cố hi hữu trong màn “khổ chiến” của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Uzbekistan phải mặc áo màu xanh ở hiệp 2.

Không chỉ bất đắc dĩ phải thay đổi trang phục, trận chung kết của hai đội cũng bị gián đoạn khá lâu sau giờ nghỉ. Do tuyết rơi quá dày nên ban tổ chức phải mất thêm khoảng 30 phút so với quy định để dọn tuyết, sau đó hiệp 2 mới có thể khởi tranh.

Sự cố hi hữu trong màn “khổ chiến” của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Uzbekistan mặc áo trắng trong hiệp 1 (ảnh: Anh Dũng).

Không khí tại sân vận động Bách Khoa sau bàn thắng của Quang Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại