Lần đầu ra sân chơi World Cup, Huỳnh Như nhận được sự cổ vũ bất ngờ từ 'người nhà'

Thanh Hải |

Sáng 22/7, không chỉ người hâm mộ Việt Nam cổ vũ Huỳnh Như và các đồng đội. Tại Eden Park, bên cạnh cộng đồng người Việt còn có cả những người Bồ Đào Nha đến từ Lank FC, CLB mà thủ quân ĐT nữ Việt Nam đang khoác áo.

Lần đầu ra sân chơi World Cup, Huỳnh Như nhận được sự cổ vũ bất ngờ từ người nhà - Ảnh 1.

Huỳnh Như tạo dáng trái tim trước các CĐV Việt và Bồ Đào Nha. (Ảnh: YouTuber Tuyền Văn Hóa)

Số phận vô tình sắp xếp ĐT nữ Việt Nam chung bảng E với Bồ Đào Nha, bên cạnh Mỹ và Hà Lan. Vì vậy, không ít người hâm mộ Bồ Đào Nha có mặt ở Auckland, New Zealand. Ngoài việc cổ vũ cho Seleccao das Quinas (biệt danh của ĐT nữ Bồ Đào Nha), họ cũng nhiệt tình ủng hộ Việt Nam. Không chỉ vì hai đội đều là "lính mới" World Cup, bị đánh giá thấp nhất bảng. ĐT nữ Việt Nam còn có Huỳnh Như, người đang chơi bóng tại đất nước nằm trên eo biển Liberia trong màu áo Lank FC.

Tối ngày 23/7 Seleccao das Quinas mới chơi trận ra quân gặp Hà Lan, vậy nên sáng 22/7, rất đông CĐV Bồ Đào Nha đã tới Eden Park để cổ vũ cho Huỳnh Như trong trận đấu với ĐT nữ Mỹ . Họ mang theo cờ Lank FC và cả quốc kỳ Việt Nam, sau đó ngồi chung với nhóm CĐV Việt Nam.

Cả trận, tất cả đã rất nhiệt tình theo dõi, không ngừng hô vang "Huỳnh Như", "Việt Nam cố lên". Và Huỳnh Như cùng đồng đội khiến tất cả tự hào với màn trình diễn kiên cường trước Mỹ.

Lần đầu ra sân chơi World Cup, Huỳnh Như nhận được sự cổ vũ bất ngờ từ người nhà - Ảnh 2.

Huỳnh Như sung sướng selfie trước lá cờ Tổ quốc và Lank FC, đằng sau là ba má cùng CĐV Việt Nam, Bồ Đào Nha. (Ảnh: YouTuber Tuyền Văn Hóa)

Lần đầu ra sân chơi World Cup, Huỳnh Như nhận được sự cổ vũ bất ngờ từ người nhà - Ảnh 3.
Lần đầu ra sân chơi World Cup, Huỳnh Như nhận được sự cổ vũ bất ngờ từ người nhà - Ảnh 4.

Huỳnh Như trong trận đấu với ĐT nữ Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Mặc dù thua 0-3 song đội quân áo đỏ của HLV Mai Đức Chung không hề tỏ ra sợ hãi hay mặc cảm. Họ lăn xả chống trả và tìm kiếm khoảnh khắc gây ấn tượng. Có một pha bóng phút 37, Huỳnh Như xoay trở khéo léo và sử dụng kỹ thuật "Cruyff turn" khiến cầu thủ Mỹ lúng túng ngã ra sân. Những khán giả chứng kiến đã vô cùng thích thú, vỗ tay không ngớt.

Vào cuối trận, Huỳnh Như đã hướng lên khán đài tìm người thân, và nhanh chóng tìm thấy đại gia đình của mình. Ba mẹ cô, ông Huỳnh Thanh Liêm và bà Lê Thị Lài đứng lẫn trong khán giả người Việt khác, bên cạnh còn có các CĐV từ Lank FC. Cô sung sướng làm biểu tượng trái tim với mọi người đứng sau, dưới lá cờ Việt Nam và Lank FC giăng ra ngạo nghễ ở Eden Park.

Ngày 27/7 tới, Việt Nam sẽ chơi trận thứ hai ở World Cup 2023 , chính là cuộc chạm trán Bồ Đào Nha. Khi Seleccao das Quinas phải đá play-off quyết định tấm vé đến World Cup 2023, Huỳnh Như từng nói "rất hy vọng Bồ Đào Nha sẽ tham dự World Cup và các đồng nghiệp của tôi ở CLB Lank được gọi lên tuyển".

"Tôi sẽ cổ vũ Bồ Đào Nha ở vòng play-off. Tôi mong đợi một trận đấu trong mơ giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha, đó sẽ là điều không thể tin được", cô cho biết. Giờ thì điều ấy sắp trở thành sự thật, và các CĐV Lank FC sẽ có chút khó xử ở "trận đấu trong mơ" của Huỳnh Như.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Cùng chuyên mục
Messi, Inter Miami và dự đoán cho mùa giải 2025

Messi, Inter Miami và dự đoán cho mùa giải 2025

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) 2025 chính thức khởi tranh ngày 23-2 với nhiều mong đợi quanh Messi và Inter Miami từ các chuyên gia.

CLB V.League ra đề nghị gây sốt, trọng tài Việt Nam bao giờ hết cảnh "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"?

CLB V.League ra đề nghị gây sốt, trọng tài Việt Nam bao giờ hết cảnh "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"?

Ban trọng tài VFF khẳng định trọng tài “hoàn thành nhiệm vụ”, CLB lại làm đơn nghi ngờ có tiêu cực. Tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” khiến V.League ngày càng hỗn loạn.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top