Làm thuê quét dọn, rửa bát, nữ thủ khoa Học viện Hậu cần kiếm tiền lo trang trải đại học

NHẬT MINH |

Vi Thị Thu, dân tộc Thái, quê ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa), vừa đỗ thủ khoa của một trường Quân đội đã đi làm thuê để trang trải việc học.

Vi Thị Thu là cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Với 27,85 điểm 3 môn khối A00 (cả điểm ưu tiên) giúp nữ sinh xứ Thanh có điểm trúng tuyển cao nhất trong số các thí sinh nữ đăng ký vào Học viện Hậu cần.

Ngày nhận tin vui, nữ sinh dân tộc Thái vừa hoàn thành chuỗi ngày “hóa thân” thành cô công nhân bất đắc dĩ cho một công ty tại Hà Nam. Thu tranh thủ làm công việc thời vụ vì để san sẻ gánh nặng cho gia đình, giúp em trai có cặp sách và quần áo mới tự tin bước vào lớp 1.

Việc đỗ thủ khoa vào một trường Quân đội với Vi Thị Thu là một kỳ tích sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Bởi, công an và quân đội là hai khối ngành có chỉ tiêu tuyển sinh dành cho nữ rất ít, và không phải trường nào cũng có chỉ tiêu. Vì vậy, “cuộc đua tranh” vào khối trường này khá cam go, cạnh tranh khốc liệt.

Cả “gia tài” bỗng dưng biến mất

Thu là chị cả trong gia đình có 3 chị em ở xã Cát Tân, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa). Ít năm trước, vì hoàn cảnh khó khăn nên người em trai của Thu đã nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình, còn cậu em út năm nay mới vào lớp 1.

Nhà có tới 5 miệng ăn, song kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào vài sào ruộng nương ít ỏi. Để trang trải cuộc sống, lo cho các con học hành, bố Thu nhận làm thợ xây cho các công trình gần nhà, còn mẹ đi bóc keo thuê với thù lao cho một ngày làm việc là 180.000 đồng.

Thu kể, mấy năm trước bố mẹ nữ sinh cũng dành dụm rồi vay mượn thêm họ hàng đầu tư nuôi đàn lợn thịt khoảng hơn chục con. Dự tính khi xuất chuồng sẽ có thêm một khoản lo cho chị em Thu học hành. Thế nhưng, tính toán chưa được bao lâu thì đàn lợn bỗng lăn đùng ra chết vì dịch bệnh.

Làm thuê quét dọn, rửa bát, nữ thủ khoa Học viện Hậu cần kiếm tiền lo trang trải đại học - Ảnh 1.

Vi Thị Thu bên bố mẹ của mình

“Đợt dịch bệnh khiến gia đình em lâm vào cảnh khánh kiệt. Đến đầu năm nay, bố em không may bị đứt 2 đốt ngón tay, sức khỏe sa sút nên đành phải ở nhà. Từ ngày bố bị vậy, mẹ em nhận đi bóc keo thuê nhiều hơn, có hôm phải đi làm cách nhà từ 5-10km” , nữ sinh xứ Thanh trải lòng.

Thương bố mẹ vất vả, Thu rất nỗ lực trong việc học hành. Nữ sinh còn quyết tâm vào trường nội trú để giảm bớt gánh nặng học hành cho gia đình. Trong nhiều năm liền, Thu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, và từng đoạt giải Nhì môn Hóa tại kỳ thi giao lưu học sinh giỏi cấp huyện lớp 8. Lên lớp 12, nữ sinh dân tộc Thái giành thêm giải Khuyến khích môn Hóa, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Làm thuê quét dọn, rửa bát, nữ thủ khoa Học viện Hậu cần kiếm tiền lo trang trải đại học - Ảnh 2.

Nữ sinh dân tộc Thái đằm thắm trong sắc phục dân tộc

Dù học tập xa nhà, song hễ có dịp về nhà, Thu lại tranh thủ làm việc nhà, dạy bảo cậu em út học hành. Nhiều hôm, nữ sinh dân tộc Thái còn theo mẹ đi bóc keo thuê cho các chủ vựa gần nhà. “Công việc tuy không quá vất vả, nhưng phải leo đèo thường xuyên. Khi bóc vỏ keo phải kê khúc keo lên đùi khiến vùng da tiếp xúc bị bầm tím, đau nhức” , Thu bộc bạch.

Làm thịt con lợn duy nhất mừng con đỗ thủ khoa

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Vi Thị Thu đã xin làm việc cho một nhà hàng tại khu du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Công việc của nữ sinh là bưng bê, quét dọn và rửa bát với thù lao được trả là 170.000 đồng/ngày.

“Khu du lịch vào mùa đông khách nên công việc của em thường xuyên kéo dài đến 11 giờ khuya. Tuy vất vả nhưng giúp em biết trân quý đồng tiền kiếm được từ sức lao động của mình” , nữ sinh trải lòng.

Sau 20 ngày nỗ lực làm việc, Thu xin nghỉ và được chủ nhà hàng trả công gần 3,5 triệu đồng. Sau khi mua một số vật dụng cá nhân chuẩn bị cho chặng đường đại học phía trước, số tiền còn lại Thu đưa mẹ mua sách vở cho cậu em út vào lớp 1.

Làm thuê quét dọn, rửa bát, nữ thủ khoa Học viện Hậu cần kiếm tiền lo trang trải đại học - Ảnh 3.

Vi Thị Thu xinh xắn trong tà áo dài

Trong thời gian đợi chờ trường đại học công bố điểm chuẩn, Thu lại bắt xe ra Hà Nam xin làm thời vụ cho một công ty về linh kiện điện tử. Công việc bắt đầu từ sáng đến 19h, hôm nào tăng ca, cô gái xứ Thanh phải làm tới 22h mới trở về phòng trọ.

Những ngày đầu chưa quen việc nên phần vai gáy đau nhức ê ẩm, về tới phòng trọ cô công nhân bất đắc dĩ chỉ biết nằm bẹp. Thế nhưng, nghĩ tới khoản thù lao được nhận có thể phụ giúp gia đình, Thu lại nỗ lực cố gắng. Thu chỉ chịu nghỉ công việc thời vụ hồi cuối tháng 8 vừa qua, để về làm thủ tục nhập học và hoàn thiện hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng.

Biết tin con gái đỗ thủ khoa trường Quân đội, bà Lê Thị Xuân (mẹ Thu) xúc động đến ứa lệ. Bởi, gia đình bà chỉ mong con đỗ vào trường quân đội, chứ không nghĩ Thu sẽ trở thành thủ khoa.

“Từ bữa biết tin vui, bà con chòm xóm rồi người thân cũng đến nhà chúc mừng. Vợ chồng tôi đã làm thịt con lợn duy nhất trong chuồng mời người thân, họ hàng và bà con đến chung vui trước khi con nhập học” , bà Xuân hồ hởi nói.

Cô Tạ Thị Thúy Chinh nhận xét: “Thu là một học sinh chăm ngoan, sống hòa đồng và là đảng viên trẻ tuổi 18. Trong mắt thầy cô và các bạn lớp 12A, Thu là học sinh giàu nghị lực. Ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, em đã xin làm thời vụ san sẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại