Làm sống lại một Quỷ đỏ hào hùng thuở nào trên White Hart Lane đi Mourinho!

Quế Nam |

Một năm trước, Man United làm khách trên sân West Ham, trong trận đấu đóng cửa Upton Park. Đêm nay, họ đá trận đấu cuối tại White Hart Lane, trước khi Tottenham giật sập và xây mới.

1. Không khó giải thích lý do Spurs chia tay White Hart Lane. Họ cần một diện mạo mới, đại diện cho tham vọng mới: bước vào hàng ngũ đại gia của Premier League.

Hai lần gần nhất Man United đến sân Tottenham, họ đều trở về mà không ghi được bàn nào. Đây sẽ là mùa thứ hai Tottenham kết thúc mùa giải ở vị trí cao hơn Quỷ đỏ. Không nói ra, nhưng rõ ràng Tottenham muốn hất cẳng Man United ra khỏi "chiếu trên", rồi tự mình thay thế chính đối thủ.

Chủ tịch Tottenham Daniel Levy xác nhận đây sẽ là trận đấu cuối cùng của White Hart Lane. Nó đã hoàn thành phận sự của mình và sẽ bị giật sập. Tottenham tạm thời sẽ đá tất cả các trận mùa tới tại Wembley, trong lúc chờ đợi sân mới "The Lane" khánh thành vào tháng 8/2018.

Làm sống lại một Quỷ đỏ hào hùng thuở nào trên White Hart Lane đi Mourinho! - Ảnh 1.

Niềm vui chẳng còn đến với Man United mỗi lần làm khách trước Tottenham.

"The Lane" sẽ có 61.000 chỗ ngồi, lớn hơn nhiều so với con số 36.000 như hiện tại. Trong đó, phần khán đài sau lưng khung thành thôi đã có 17.500 chỗ. Họ cần tăng nguồn thu từ bán vé và bán các vật phẩm lưu niệm. Sự cạnh tranh tài chính cũng sống còn như cạnh tranh về bóng đá.

Không giống sân mới của West Ham, sân của Tottenham được xây với công năng duy nhất là bóng đá. Khán giả sẽ gần cầu thủ, sân không có đường chạy. Và nó ở rất gần với chỗ ở của cộng đồng fan Tottenham. Các quán rượu, cà phê sẽ được hưởng lợi từ điều này.

Nhưng sự chia tay nào cũng sẽ để lại chút luyến tiếc phút ban đầu. CĐV Arsenal nào mà không nhớ Highbury, thế nên sẽ không lạ nếu các fan sẽ nhớ về White Hart Lane xưa kia của họ. Chưa kể, chính các... fan Man United cũng sẽ nhớ White Hart Lane, nơi họ đã có những trận đấu vô cùng cảm xúc.

Làm sống lại một Quỷ đỏ hào hùng thuở nào trên White Hart Lane đi Mourinho! - Ảnh 2.

"The Lane" sẽ đưa Tottenham lên một tầm cao mới.

2. Kết thúc một trận đấu ở đó, Man United đã chính thức vô địch mùa giải 2002/03 với chiến thắng 2-0. Paul Scholes và Ruud van Nistelrooy ghi hai bàn thắng muộn, tạo ra một quang cảnh ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt ở khán đài đội khách. Không có nhiều CLB dám đến sân của Tottenham và tấn công họ, Man United của Sir Alex Ferguson là một trong số rất ít những đội như vậy.

Đội trẻ của Man United đã đá lượt đi chung kết Cúp FA ở đó vào năm 1995. Trận đấu chỉ có 3.503 khán giả (ai lại đến xem bọn nhóc đá bóng cơ chứ). Man United thua 1-2 ở White Hart Lane, nhưng thắng ngược lại lượt về 1-0 rồi kéo trận đấu vào thi sút luân lưu.

Phil Neville là thủ quân của đội trẻ Man United, là lứa liền kề của thế hệ 1993 lừng danh của những David Beckham, Gary Neville, Paul Scholes. Đội trẻ Man United vô địch năm ấy, nhưng lứa này rốt cục cũng chỉ có mỗi một mình Phil Neville thành danh.

Làm sống lại một Quỷ đỏ hào hùng thuở nào trên White Hart Lane đi Mourinho! - Ảnh 3.

White Hart Lane từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của Phil Neville.

Sau này, Sir Alex Ferguson viết trong tự truyện: Phil là cầu thủ mà ông yêu quý nhất, thậm chí coi như con cái trong nhà, trong toàn bộ những cầu thủ từ tuyến trẻ lên.

Năm 1993, Ryan Giggs ghi một siêu phẩm ở White Hart Lane. Anh đoạt bóng từ một cú xoạc bóng, "xâu kim" một cầu thủ truy cản, lừa qua cả thủ môn rồi ghi bàn từ góc hẹp ngay trước khán đài của các CĐV đội khách, tức Man United.

Một trận mở màn mùa giải 1997/98, Man United đã thắng 2-0. Teddy Sheringham đá trận đầu tiên cho "Quỷ đỏ" sau cuộc chuyển nhượng từ... Tottenham, và bị các CĐV cũ la chộ.

Làm sống lại một Quỷ đỏ hào hùng thuở nào trên White Hart Lane đi Mourinho! - Ảnh 4.

Teddy Sheringham từng rất khó khăn khi quay lại White Hart Lane.

Hay trận cầu có tỷ số 5-3 đáng nhớ vào tháng 9/2001. Man United bị dẫn trước 0-3 trong hiệp 1, nhưng ngược dòng thắng lại 5-3 trong hiệp nhì. Thủ quân của Man United trận ấy là David Beckham. Anh chính là người ghi bàn ấn định tỷ số 5-3, sau các của Andy Cole, Laurent Blanc, Van Nistelrooy, Juan Sebastian Veron.

Sau này Veron nhớ lại: "Tôi chưa bao giờ tham gia vào trận đấu nào điên rồ như thế", Veron nói. "Ferguson rất điên tiết trong giờ nghỉ. Ông ấy chửi chúng tôi không tiếc lời, bảo chúng tôi không biết tôn trọng những khán giả đã đến đây ủng hộ mình. Và trong hiệp 2 chúng tôi ghi 5 bàn".

Bây giờ, Man United chỉ còn một trận cuối ở mặt sân đầy kỷ niệm ấy. Nếu ra sân, đấy sẽ là một trận cầu cảm xúc của cá nhân Michael Carrick. Tiền vệ có hai năm đá cho Tottenham, trước khi bị Man United cuỗm mất hồi 2006.

Làm sống lại một Quỷ đỏ hào hùng thuở nào trên White Hart Lane đi Mourinho! - Ảnh 5.

Ngày về White Hart Lane lần này của Michael Carrick sẽ ngập tràn cảm xúc.

Giờ thì Carrick đã có gần 450 trận đấu cho Man United, được Ferguson ca ngợi là tiền vệ thông minh nhất nước Anh. "Ngay sau khi ký với cậu ấy, tôi đã biết Michael sẽ làm thay đổi lịch sử Man United".

Hơn một thập kỷ ở Man United, Carrick giành 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Đêm nay anh trở lại sân cũ, nhìn sân bóng nổi tiếng này lần cuối, trong những bước chạy có thể cuối cùng của sự nghiệp. Anh đã tuyên bố nếu Man United không gia hạn thì mình sẽ giải nghệ.

Liệu số phận sẽ cho Carrick và White Hart Lane sẽ "bế mạc" cùng một lượt?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại