*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Làng Khê Hồi, xã Hà Hồi (Thường Tín – Hà Nội) còn đó với dòng họ Từ với nhiều người văn hay chữ tốt, đỗ đạt làm quan.
Không chỉ là nhà khoa bảng lừng danh, Bùi Khắc Nhất còn là vị thượng thư liêm khiết hiếm có.
Thời vua Tự Đức, có một vị danh sĩ được nhà vua khen ngợi, mong muốn mời làm quan, qua câu nói của nhà vua với bề tôi:
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, đã giao các đơn vị chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh nhiều người trong họ làm lãnh đạo ở xã Bắc Sơn.
Ngoài ông Nguyễn Văn Hoàn (Bí thư Huyện ủy An Dương, Hải Phòng) thì 3 cán bộ khác cũng bị kỷ luật.
Chúng ta hãy đọc để biết rằng, chỉ có nỗ lực không phạm phải bất cứ điều nào trong số này, cuộc đời bạn mới có thể thong dong tự tại, không chìm trong hối hận muộn màng.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có kết quả kiểm tra vấn đề "cả nhà làm quan" ở huyện A Lưới và khẳng định tất cả cán bộ được bổ nhiệm đều không có vấn đề gì.
Ông Lê Văn Sang, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) được báo Người Lao Động phản ánh trong bài "Cả họ tham gia bộ máy lãnh đạo huyện", đã được bố trí nghỉ hưu trước tuổi.
Hãy thử thống kê xem, trong một trường đại học bất kỳ, một sở nào đó, có bao nhiêu cán bộ được bố trí theo “công thức” dây mơ, rễ má họ hàng?
Bao đời nay, người dân thôn Vĩnh Truyền, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vẫn rỉ tai nhau về một lời nguyền rùng rợn.
Tâm điểm