Làm bạn gái mang thai ngoài ý muốn, nam thanh niên ép phá bỏ còn nói: "Con xuất hiện lúc này là sai thời điểm"

LOU |

"Anh nói rồi đó, anh không muốn giữ đứa nhỏ; giờ 1 là em phá, anh sẽ phụ em tiền viện, còn nếu em kiên quyết muốn đẻ thì em cứ đẻ".

Con cái đối với cha mẹ mà nói là một món quà vô cùng quý giá mà ông trời ban cho. Có nhiều người, phải tìm đủ trăm phương ngàn cách để mong có thể có cho mình một mụn con.

Tuy nhiên, cũng có một số người, khi đã may mắn có cho mình một sinh linh nhỏ bé nhưng vẫn không biết trân trọng.

Mang thai ngoài ý muốn không phải là một câu chuyện mới mẻ đối với giới trẻ Việt Nam.

Gặp phải trường hợp này, nhiều người chọn cách dũng cảm đối mặt, vượt qua mọi khó khăn để có thể đón đứa con của mình chào đời. Nhưng trái lại, cũng có nhiều trường hợp, người ta quyết định bỏ đứa bé, dễ dàng như cái cách mà họ tạo ra nó.

Vừa qua, trong một trang mạng xã hội được đông đảo giới trẻ yêu thích và theo dõi đã có đăng tải một bài đăng kể lại câu chuyện của một đôi trẻ đã để mang thai ngoài ý muốn.

Cô gái thì nhất mực muốn chào đón đứa bé chào đời, tuy nhiên, chàng trai lại chưa thật sự sẵn sàng và yêu cầu bỏ đứa bé đi.

"Thanh niên làm bạn gái có thai rồi 1, 2 ép bạn gái bỏ đứa bé, còn đổ lỗi tại con xuất hiện sai thời điểm...

Cũng là giọt máu của mình, 1 sinh mạng mà năn nỉ phá không được xong chuyển qua nói chuyện cái kiểu: Em muốn đẻ anh để cho đẻ, còn phá anh hỗ trợ tiền phá, xong!".

Làm bạn gái mang thai ngoài ý muốn, nam thanh niên ép phá bỏ còn nói: Con xuất hiện lúc này là sai thời điểm - Ảnh 1.
Làm bạn gái mang thai ngoài ý muốn, nam thanh niên ép phá bỏ còn nói: Con xuất hiện lúc này là sai thời điểm - Ảnh 2.
Làm bạn gái mang thai ngoài ý muốn, nam thanh niên ép phá bỏ còn nói: Con xuất hiện lúc này là sai thời điểm - Ảnh 3.

Đính kèm theo dòng chú thích là hình ảnh ghi lại đoạn trò chuyện giữa hai bên đồng thời là hình siêu âm thai nhi.

Đọc được những dòng này, đông đảo cư dân mạng đã không kìm nén được sự phẫn nộ dành cho chàng trai trong câu chuyện. Vô vàn những bình luận chỉ trích đã được để lại:

"Mình chỉ muốn nói 1 câu đơn giản là trẻ con nó không có tội. Những đứa sống không có trách nhiệm, sợ cực mới có cái suy nghĩ không có kinh tế là bỏ.

Như mình vừa đi học vừa chăm con nhỏ vừa kiếm tiền thì sao? Khi con lớn lên, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Bỏ nó đi rồi sau này hối hận không kịp đâu".

"Thời buổi nhiều người mong có con còn không được, phải đi cấy đi ghép khắp nơi còn không có. Đằng này bạn gái có bầu mà bắt đi phá. Quả báo rồi sẽ đến đấy chứ không đùa được đâu bạn ạ".

"Sai thời điểm? Thế nào là sai thời điểm. Lúc tạo ra đứa bé thì có nghĩ là sai thời điểm hay không. Con người lớn rồi sống có trách nhiệm một chút đi. Phá đi là chẳng khác nào hại người đâu. Đừng nghĩ đơn giản".

Dẫu biết, ở một thời điểm nhất định của cuộc đời, người ta chưa sẵn sàng chịu thêm trách nhiệm đối với một người hoặc một vài người bởi chưa chuẩn bị một cách kỹ càng về tâm lý hoặc tài chính.

Tuy nhiên, con cái, nếu có sẽ là một món quà vô cùng quý giá và đôi khi còn là nguồn động lực rất lớn để nhiều người có thể phấn đấu, nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Còn về thời điểm, chả bao giờ là đúng hay sai để có thể đón nhận một ai đó vào cuộc đời nếu tình yêu thương mình dành cho họ đủ lớn.

Sai thời điểm, có chăng chỉ là cách nói lấp liếm, một cái cớ để ta có thể rũ bỏ trách nhiệm và che giấu sự hèn kém của bản thân. Mọi thứ đến với chúng ta đều có nguyên nhân, hãy dũng cảm đối mặt để không phải cảm thấy hối tiếc về sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại