Lạc vào quá khứ: Bí ẩn chưa có lời giải

Lê Du |

Thế giới đầy rẫy hiện tượng khác thường và một trong những điều kỳ lạ, hiếm gặp nhất là 'trượt thời gian'.

Lạc vào quá khứ: Bí ẩn chưa có lời giải - Ảnh 1.

Tranh vẽ ba học viên Trường Hải quân vào làng Kersey.

Đây là trường hợp khi một người dịch chuyển không mong muốn đến một thời đại hoặc thời điểm khác chỉ trong phút chốc. Nổi tiếng nhất của hiện tượng này là “Sự kiện Kersey Timeslip”, trong đó ba cậu bé ở Anh tuyên bố đã có mặt tại một ngôi làng ở thời điểm hàng trăm năm trước.

Ngôi làng trong quá khứ

Vào một buổi sáng tháng 10/1957, ba cậu bé 15 tuổi, William Laing, Ray Baker và Michael Crowley, học viên Trường Hải quân Hoàng gia Anh, đi khắp vùng nông thôn Suffolk như một phần của bài tập định hướng.

Nhiệm vụ của họ là tìm một điểm tham chiếu cụ thể rồi báo cáo lại cho cấp trên, một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, nhưng những gì xảy ra sau đó lại vô cùng bí ẩn và rùng rợn.

Khi tiếp cận mục tiêu - một ngôi làng bình lặng tên là Kersey, các cậu bé bị phân tâm bởi tiếng chuông nhà thờ và các cột khói bốc lên trên ngọn đồi mà họ đang đi lên. Càng đến gần ngôi làng, cả ba càng cảm thấy bất an.

Cây cối tràn ngập màu xanh, như thể đang là mùa Xuân, chứ không phải sắc vàng của mùa Thu hiện tại. Làn gió mát mà họ cảm nhận lúc bước vào không còn, những ống khói và ngọn tháp nhà thờ thu hút họ đến với Kersey ngay từ đầu cũng biến mất.

Đường sá Kersey vắng lặng, không có dấu hiệu của sự sống. Điều này cũng không quá bất thường, dù sao thì đây cũng là một buổi sáng Chủ nhật ở vùng nông thôn của nước Anh vào những năm 1950. Tuy nhiên, có một điều gì đó khiến ba học viên cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Không có chiếc ô tô nào trên đường, không có dây điện, cáp điện thoại và cột ăng-ten TV trên các mái nhà trong làng. Các ngôi nhà gỗ trông thật cổ xưa, dường như được xây dựng bằng thủ công thời Trung cổ.

Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, cả ba tiến đến ngôi nhà gần nhất, có vẻ như một cửa hàng bán thịt. Một trong những cậu bé mô tả nó như sau: “Không có bàn hay quầy, chỉ có hai hoặc ba con bò đã bị lột da. Có một cửa ra vào và hai cửa sổ sơn màu xanh lá cây với những ô kính nhỏ trông khá bẩn. Qua cửa sổ, chúng tôi thấy những xác súc vật đã tái xanh và mốc meo… Không thể tin đây là hiện thực…”.

Lạnh sống lưng, các cậu bé tiến đến một ngôi nhà khác có các cửa sổ bằng kính cũng sơn màu xanh lục và vấy bẩn. Một lần nữa, họ không thấy dấu hiệu của sự sống bên trong, các căn phòng hoàn toàn trống rỗng, quét vôi thô sơ, không có vẻ gì của thời hiện đại.

Khi bước ra khỏi ngôi nhà này, cả ba cảm thấy như có những ánh mắt băng giá vô hình đang nhìn chằm chằm vào họ. Quá khiếp sợ, ba cậu bé vụt chạy khỏi nơi rùng rợn này. Sau khi leo lên một ngọn đồi nhỏ, họ ngoái nhìn ngôi làng và một lần nữa lại thấy những cột khói và nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lạc vào quá khứ: Bí ẩn chưa có lời giải - Ảnh 2.

Làng Kersey năm 1950.

“Trượt thời gian” hay ảo tưởng?

Vào những năm 1980, Laing và Crowley, lúc này đã 45 tuổi, liên lạc được với nhau qua điện thoại và thảo luận về hiện tượng kỳ lạ vào 30 năm trước. Sau đó, họ nhất trí liên hệ với Andrew Mackenzie, một thành viên hàng đầu của Hiệp hội Nghiên cứu tâm linh để nhờ giải thích hiện tượng này.

Sau khi lắng nghe lời kể của hai người, Mackenzie kết luận chuyến đi của họ đến Kersey là một trường hợp dịch chuyển về quá khứ, còn được gọi là “trượt thời gian”. Ông tin những gì mà ba học viên nhìn thấy không phải là Kersey của năm 1950, mà là ngôi làng vào thời điểm hàng trăm năm trước.

Năm 1990, Laing lại đến gặp Mackenzie và cùng đi thăm Kersey. Với sự hỗ trợ của một nhà sử học địa phương, họ đã đối chiếu giữa trải nghiệm của các cậu bé lúc trước với lịch sử thực sự của ngôi làng và phát hiện có những trùng hợp.

Ví dụ, cửa hàng bán thịt kỳ lạ từng hoạt động vào đầu năm 1790, còn ngôi nhà hoang thì đã có từ năm 1350. Mackenzie đã sử dụng dữ kiện sự biến mất của nhà thờ để xác định ba cậu bé đã lạc vào thời điểm trước thế kỷ 14, vì nhà thờ của làng, St Mary’s, chỉ được xây dựng sau đó. Ông cũng coi sự bỏ hoang của ngôi làng có liên quan đến “cái chết đen” trong cùng thời kỳ.

Theo một số người hoài nghi, những gì mà cả ba chứng kiến có thể là thực tại vì Kersey là một ngôi làng cổ kính, nổi bật với một lượng lớn các tòa nhà có từ thời Trung cổ.

Còn việc không có sự hiện diện của công nghệ? Đó là do Kersey luôn được bảo vệ bởi Hiệp hội Bảo tồn Suffolk. Khi ngôi làng có điện lưới vào đầu những năm 1950, chính quyền đã ra lệnh các đường dây điện trên cao phải được giấu kín sau các ngôi nhà, còn cáp điện thoại thì âm dưới đất.

Ngoài ra, khó có khả năng các ngôi nhà của ngôi làng thế kỷ 13 hoặc 14 có cửa sổ bằng kính. Thủy tinh lúc đó cực kỳ đắt đỏ. Mọi người sẽ không chi tiền cho cửa sổ kính, và sau đó bỏ trống ngôi nhà. Cũng không thể có cửa hàng bán thịt vào thời đó. Một ngôi làng như Kersey sẽ chỉ có một phiên chợ hằng tuần để người dân địa phương đi mua thịt và các thực phẩm khác.

Rất có thể các cậu bé đã trải qua một trạng thái tâm lý gọi là “phi thực tế hóa”. Họ chỉ đơn giản là quá bối rối trước những gì nhìn thấy khi bước vào Kersey và tâm trí của họ đã đánh lừa họ. Cũng có thể ba cậu bé thực sự đã “trượt thời gian” và “trôi” về quá khứ. Dù thế nào, đây cũng là một câu chuyện bí ẩn đầy thú vị.

Theo Historicmysteries

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại