Lạc mất mèo cưng, người chủ đi tìm mãi cho đến khi phát hiện con "ác thú" ở dưới bếp

Hoa Hướng Dương |

Một con trăn to lớn đã được chủ nhà phát hiện và mau chóng gọi điện cho lực lượng chức năng tới để xử lý.

Một con trăn dài 3,66 m đã bị bắt khi đang ẩn nấp trong một ngôi nhà ở Thái Lan sau khi nuốt chửng vật nuôi của gia đình này. Phát hiện con vị trí con trăn trên, gia đình đã gọi điện cho đội cứu hộ động vật hoang dã để bắt nó ra khỏi nhà hôm 08/02/2018 (theo Mirror).

Lạc mất mèo cưng, người chủ đi tìm mãi cho đến khi phát hiện con ác thú ở dưới bếp - Ảnh 1.

Saowarak và một con mèo khác của bà. Ảnh: Mirror

Sự việc xảy ra ở tỉnh Pathum Thani, miền trung Thái Lan, khi đội cứu hộ gồm 2 cảnh sát, 3 nhân viên bảo vệ động vật hoang dã cùng 1 nhà báo tới nơi, họ phát hiện con trăn đang cuộn tròn ở bồn rửa bát.

Xem video:

Mãng xà nuốt chửng mèo nuôi ở Thái Lan. Nguồn: Mirror

Ông Nom Pitsanu, 50 tuổi chính là người phát hiện ra sự xuất hiện của sinh vật đáng sợ này trong ngôi nhà của mình khi đi tìm con mèo của mình. Ông thậm chí còn bị sốc khi thấy bụng con trăn to lớn như vừa nuốt một thứ gì đó.

Ông buộc phải chấp nhận thực tế rằng rất có thể đó là con mèo khoang đực 1 năm tuổi có tên "Bobo" mà gia đình rất yêu quý đã bị con trăn nuốt chửng. Đội cứu hộ cố gắng giải cứu con mèo xấu số nhưng đã quá muộn.

Con trăn bị buộc phải ợ ra con mồi khi bị kích động, tuy nhiên toàn thân con mèo đã bị bao phủ bởi lớp dịch nhầy tiêu hóa và nó đã được chủ nhà là bà Saowarak chôn ở sau vườn ngay sau đó.

Lạc mất mèo cưng, người chủ đi tìm mãi cho đến khi phát hiện con ác thú ở dưới bếp - Ảnh 3.

Con trăn ợ ra con mồi. Ảnh: Mirror

Bà Saowarak có nuôi hai con mèo và cho hay: "Tôi đi xuống bếp và thấy phía dưới tủ của bồn rửa bị mở. Có một cái đuôi nhọn ló ra và tôi nghĩ rằng đó là một con rắn, vì vậy tôi chạy ra ngoài và gọi cảnh sát".

"Khi họ đến và nói rằng đó là một con vật khổng lồ, tôi thực sự bị sốc khi nghĩ đến con mèo Bobo tội nghiệp đã chết như thế nào".

Ông Nom thì cho biết: "Tôi nghĩ con trăn đã trườn vào bếp vào buổi tối và ăn thịt con mèo. Nó là một con mèo đẹp. Chúng tôi có hàng rào và cổng xung quanh nhà nhưng không có thứ gì có thể ngăn cản con trăn nếu nó muốn vào nhà".

Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã đã sơ cứu cho con trăn trước khi thả nó lại với môi trường hoang dã, cách xa khu dân cư để tránh tình huống tương tự hay thậm chí tồi tệ hơn có thể lặp lại.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Mirror, Thesun, Elitereaders

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại